Tôi sợ hãi trước quyết định của công an Thủ Đức!


(NLĐO)- Đọc tin Công an quận Thủ Đức thả hai 2 tên móc túi, đâm người truy bắt tôi thật sự hoảng sợ. Tôi sợ cho những người đã can thiệp vào vụ việc sẽ bị trả thù. Tôi sợ rằng công an Thủ Đức chỉ biết áp dụng cứng nhắc điều khoản của luật mà vô cảm với những cái xấu mà người dân đang phải gánh chịu hằng ngày. Sợ rằng rồi đây khi tôi bị nạn giữa đường không mong ai cứu giúp gì được vì bản thân tôi cũng sợ can thiệp, ra tay bênh vực người khác rồi cũng vô ích.


> Vì sao thả hai kẻ móc túi trên xe buýt?


> Thả 2 đối tượng móc túi, đâm người


> Móc túi trên xe buýt, đâm người truy bắt


Làm sao chỉ xác định vào số tiền dưới 2.000.000 đồng và thương tích của các nạn nhân chưa đến 11% để rồi tha bổng cho chúng? Sao không xác định hành vi, tính chất côn đồ của 2 tên này khi đâm thẳng vào mặt một bà cụ và liên tiếp đâm vào lưng, đùi của 2 thanh niên vào vây bắt?



Anh thanh niên bị đâm sau khi vây bắt tên móc túi


Ngoài ra, tôi cũng nghi ngờ trước kết quả giám định này. Đâm vào mặt, lưng, đùi mà chỉ thương tích chưa đến 11% thì thật khó hiểu. Nếu vậy chắc bọn cướp này cũng đã học sơ qua một lớp bên giám định nên mới né được tội một cách tài tình thế.


Có người nghe “kinh” quá, bảo rằng sẽ không đi xe buýt để mình không là nạn nhân tiếp theo của bọn cướp này. Nhưng thử hỏi bạn có chắc rằng đi bộ hay đi xe máy mà không gặp bọn túng thiếu, làm càng như trên? Chúng ta đều có thể là những nạn nhân tiếp theo nếu cứ tiếp tục "bắt cóc bỏ dĩa" như thế này.


Bà lão bị đâm vào mặt và anh thanh niên bị đâm vào lưng khi hô hoán, vây bắt tên móc túi


Nếu vụ việc này dừng lại ở đây, thì còn ai dám bênh vực một bà lão khi đối diện với một tên cướp để rồi vừa bị thương, vừa bị đau. Đau vì chẳng còn tin vào pháp luật bảo vệ người dân. Đau vì mình cũng dần trở nên vô cảm như những người khác trước cái ác, cái xấu. Con em chúng ta sẽ ra sao khi sống trong môi trường như vậy?


Hy vọng rằng đây chỉ là những nhầm lẫn nhất thời của công an quận Thủ Đức để tôi còn tin tưởng vào một xã hội có pháp luật bảo vệ người dân. Và nếu công an quận Thủ Đức vẫn cố tình "nhầm lẫn" thì thiết nghĩ công an TP, lãnh đạo TP phải "ra tay" thôi. Có như vậy chúng ta mới còn niềm tin vào cuộc sống, vào lòng tốt của mọi người vẫn còn khắp nơi. Lòng tốt đó, tinh thần Lục Vân Tiên đó, không dần lụi tàn theo những quy định, quyết định vô cảm của những người thực thi pháp luật.


Ngọc Khuê http://nld.com.vn/20100819064749963P1042C1105/toi-so-hai-truoc-quyet-dinh-cua-cong-an-thu-duc.htm