Vertigo có đáng là phim hay nhất mọi thời đại?


SGTT.VN - Vertigo, bộ phim đang được bình chọn là phim hay nhất mọi thời đại, không phải là bộ phim hoàn hảo. Một số nhà phê bình cho rằng không chỉ có cấu trúc rất dở, chỉ cần xem hai phần ba phim người ta còn dễ dàng đoán được cái kết thúc, tiếp đó còn là một sự đổi tông đột ngột và màn kết không ra gì, phim dễ dãi và bị nhiều góc lệch.


Minh hoạ sự đối đầu giữa Vertigo và Công dân Kane. Ảnh: TL


Không có bộ phim loại tâm thần nào mà trong nửa bộ phim chỉ có Jimmy Stewart bám đuôi chiếc xe của Kim Novak với tần suất dày đặc về thị dâm một cách không tự nhiên. Sự nóng bỏng của những cảnh ướt át có vẻ như nhằm minh hoạ cho tuyên bố riêng của đạo diễn Hitchcock rằng “mỗi thứ đều có cách truỵ lạc riêng” trong khi hành động không bao giờ đi quá những nụ hôn cắn môi và ngửa ra đến trẹo cổ của Hollywood thập niên 1950 – có thể vì pha trộn phong cách của Hitchcock với một câu chuyện trinh thám thực sự là một nỗi ám ảnh tình dục gần như điên dại, Vertigo đã được khởi chiếu ở các rạp xinê rẻ tiền. Một số nhà phê bình cho rằng nó “gượng gạo và vô nghĩa”. “Bất kỳ phim nào vĩ đại như Vertigo đều đòi hỏi nhiều hơn một cảm giác ngưỡng mộ”, đạo diễn Martin Scorsese nói, “Nó đòi hỏi một phản ứng cá nhân”.


Hãy hy vọng rằng, phản ứng cá nhân sẽ không làm cùn cái danh hiệu mới của Vertigo. Ở vị trí số một có thể nặng nề đối với một bộ phim bị chỉ trích như vậy so với phim Công dân Kane, bộ phim đã mang danh hiệu đó trong suốt 50 năm đã chiếm được niềm tin và thực sự vĩ đại.


Hãy chờ xem kết quả cuối cùng vào đầu tháng 9, khi tạp chí Sight & Sound của viện Phim Anh xuất bản.


Tóm tắt nội dung phim Vertigo


Sau một cuộc rượt đuổi trên nóc nhà, cái chết của một viên sĩ quan cảnh sát đã làm cho căn bệnh sợ độ cao trở nặng, viên thám tử John Scottie Ferguson phải xuất ngũ. Ông để nhiều thời gian sống cạnh cô hôn thê cũ Midge Wood. Scottie nỗ lực trấn áp nỗi sợ của mình nhưng Midge đề xuất là chỉ có một cú sốc tình cảm nghiêm trọng mới có thể chữa khỏi.


Một người không mấy thân với Scottie, Gavin Elster yêu cầu ông theo dõi vợ mình, bà Madeleine, vì cho rằng bà ấy bị tâm thần; Scottie miễn cưỡng nhận lời. Scottie theo dõi Madeleine đến Đồn Fort (sát bên cầu Cựu Kim Sơn), ở đó bà thình lình gieo mình xuống vịnh San Francisco. Scottie cứu được Madeleine và đưa về nhà mình. Cuộc gặp gỡ đầy tình cảm và dẫn đến sự thân mật lạ kì giữa hai người, nhưng Madeleine nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vì nhiều lý do duyên phận, cả hai lại gặp nhau, ở cùng nhau và đi với nhau Trong chuyến đi Madeleine thú nhận rằng bà mơ đi qua đại dương. Khi nghe các chi tiết về cơn ác mộng của bà, Scottie nhận ra bối cảnh là nhà dòng San Juan Bautista và đưa Madeleine đến đó, nơi họ tỏ tình với nhau. Thình lình Madeleine chạy vào nhà thờ và leo lên tháp chuông. Scottie, rượt theo nửa chừng thì dừng lại vì chóng mặt và sợ đến cứng người, nhìn Madeleine lao vào cái chết của bà.


Một cuộc điều tra xác nhận là Madeleine chết do tự sát, nhưng Scottie cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình đã không ngăn được vụ án. Gavin không trách Scottie, nhưng vài tuần sau đó Scottie bị suy nhược. Trong khi đang chạy chữa tại một bệnh viện nghỉ dưỡng, ông trở nên câm nín, thường gặp ác mộng.


Sau khi xuất viện, Scottie lui tới những nơi mà Madeleine đã lui tới. Một ngày kia ông nhìn thấy một người giống Madeleine, mặc dầu ăn mặc không lịch lãm bằng bà. Ông đi theo bà này đến phòng khách sạn của bà, ở đó bà ta nói bà là Judy Barton từ Kansas đến.


Tuy không nghi ngờ gì và tỏ ra dè dặt, bà cũng nhận lời ăn tối với ông. Sau khi Scottie ra về, Judy có một đoạn hồi tưởng bà ta thật sự là người trong vai Madeleine nhưng không phải là vợ của Gavin. Judy chuẩn bị rời khách sạn và viết thư thú nhận với Scottie, giải thích rằng bà là tòng phạm trong vụ Gavin giết Madeleine Elster, và Gavin đã lợi dụng bệnh sợ độ cao của Scottie như thế nào. Nhưng bà lại xé bức thư đi và tiếp tục cuộc đánh đố vì bà yêu Scottie.


Scottie bị ám ảnh bởi ký ức về Madeleine và sự giống nhau của hai người nữ. Judy cố gắng thay đổi hình dạng những mong hai người có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Nhưng Scottie phát hiện ra sự thật khi Judy đeo một dây chuyền mà ông nhớ là đã nhìn thấy trong bức chân dung Carlotta Valdes. Thay vì đi ăn tối, Scottie quyết định đưa Judy quay lại nhà dòng San Juan Bautista.


Ở đó ông có ý định dựng lại sự cố dẫn đến cơn điên của mình và thừa nhận rằng ông biết Madeleine và Judy là một. Scottie bắt Judy leo lên tháp chuông và giận dữ ép Judy thừa nhận sự lừa dối của bà. Scottie leo lên đến nóc tháp, cuối cùng chinh phục được căn bệnh sợ độ cao của mình. Judy thú nhận rằng Garvin đã thuê bà đóng vai một Madeleine tâm thần, làm giả vụ tự sát và đem xác vợ đã bị giết bỏ ra hiện trường.


Judy nài nỉ Scottie tha thứ cho bà vì bà yêu ông. Cả hai đang ôm nhau thì một bà xơ từ bóng tối hiện ra ngay cửa, giật mình, Judy lùi lại và té xuống chết...


CÁCH MAI


Theo bình luận viên Allison Gillmor


(tạp chí Winnipeg Free Press)


nguồn : http://sgtt.vn/Van-hoa/167115/Vertigo-co-dang-la-phim-hay-nhat-moi-thoi-dai.html