Tập trung làm việc, biết phấn đấu, học hỏi thêm là tốt - nhưng về cơ bản, bạn không nhất thiết phải ở lại công ty tới 7h tối, nếu như điều đó không thật sự mang lại ý nghĩa nào với bạn.
Ở độ tuổi 20+, người trẻ dễ cảm thấy đồng tình với bất kì lời khuyên nào đến từ các bậc tiền bối. Và trường hợp này cũng không phải là ngoại lệ. Trên newsfeed của tôi, kha khá bạn bè đã chia sẻ lại bài viết này với thái độ khá tâm đắc và tự cho rằng bản thân cần thay đổi cách làm việc. Mốt số khác thì lại nửa đùa nửa thật, tag vài đứa bạn thân vào rồi hỏi "nghe chưa? Liệu hồn thì đi làm đừng có mà đòi về sớm nhé!"
Hay một viễn cảnh khác cũng quen thuộc không kém, đó là cả đám sẽ rồng rắn lên mây kéo nhau ở lại công ty tới tận 7-8h. Ái chà, nghe có vẻ yêu nghề và trách nhiệm quá nhỉ! Nhưng đằng sau chồng giấy tờ ngổn ngang kia thật ra lại là một bàn tròn gossip girl phiên bản văn phòng, không thì cũng là một đám nhí nhố đang cười khúc khích vì bận tìm sói, tìm nhà tiên tri, tìm dân làng, hay chỉ đơn giản là ngồi bấm điện thoại giết thời gian chờ đến lúc hết kẹt xe... Tóm lại là không giống bất kì viễn cảnh nào trong các rom-com công sở mà chúng ta vẫn thường thấy.
Hít không khí ở văn phòng không giúp bạn tiến bộ hơn. Ngồi nhìn người khác làm việc với gương mặt dài thườn thượt chẳng dạy được cho bạn điều gì. Nếu đã có tâm thì xin hãy có tâm cho trót: xông vào xử lí vấn đề, đọc thêm tài liệu từ các đồng nghiệp, lên mạng nghiên cứu cái này thăm dò cái kia. Còn nếu nhắm không làm được thêm tích sự gì sau 6h tối thì xách cặp về ngay và luôn. Công ty đỡ tốn tiền điện, tiền net, bạn cũng thoải mái vui vẻ, không mang tâm lý phải làm việc overtime mà không được trả thêm đồng xu cắt bạc nào.
Bạn đang làm việc theo kiểu gì?
Một nghiên cứu đã chỉ ra được rằng trong khi người trẻ Singapore làm việc năng suất hàng đầu châu Á và đứng thứ 5 trên thế giới với hiệu quả lao động tính bằng GDP là >133K đô la Mỹ/ năm thì người trẻ Việt lại chỉ mới ngoi ngóp chạm mức... 5K. Nghĩa là hiệu suất lao động đầu người của mình chỉ bằng 3,75% một người Singapore. Hay để dễ hình dung hơn, thì trong khi giới trẻ Singapore đang đi bằng tốc độ tên lửa thì người trẻ Việt lại lê lết đâu đó ở cuối đường đua.
Thời gian là của bạn, miễn sao cứ thoải mái với nó là được!
Chẳng việc gì phải xoắn lên khi thấy người xung quanh làm việc khác với khung giờ của mình cả. Chỉ cần bạn biết rằng mình làm đúng, làm đủ, không lơ là trách nhiệm và vẫn đang tận tâm giải quyết vấn đề mỗi khi nó xuất hiện là đủ. Nếu không thể làm việc trước 9h sáng, hãy thẳng thắn trao đổi với sếp và đồng nghiệp để có thể sắp xếp mọi thứ sao cho không ảnh hưởng đến công việc chung. Nếu không thích làm việc sau 11h, bạn có thể chủ động cáo lui vì dù gì đó cũng không còn là giờ hành chính.
Muốn hiệu quả là phải có kỹ năng: kỹ năng tổ chức, kỹ năng phân tích và nghiên cứu, kỹ năng nhận định và giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm… Và những thứ này sẽ không thể có được nếu bạn cứ mãi ru rú trong văn phòng. Phải quăng mình ra ngoài kia, gặp gỡ những "ca khó", trải nghiệm những tình huống thực tế, lắng nghe câu chuyện của nhiều người khác thì mới mong bản thân cứng cáp hơn.
Chúc bạn sẽ là một người "nuôi trồng" thông minh: vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có được một cuộc sống đáng mơ ước và có giá trị nhé!
Nhật Chung
http://ttvn.vn/helino/ve-chuyen-o-lai-cong-ty-den-7h-toi-thay-vi-hoi-nhau-di-lam-may-gio-ve-hay-tu-van-hom-nay-minh-da-lam-gi-xung-dang-voi-so-tien-luong-duoc-nhan-212018228234841509.htm
