Được kỳ vọng là ứng viên nặng ký cho giải Ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh mùa giải thứ 15, song Á quân Vietnam Idol lại đoán trước mình sẽ trắng tay. Nữ ca sĩ trẻ cho hay, nếu đoạt giải thưởng không uy tín, điều đó cũng khiến cô day dứt.


TIN LIÊN QUAN


Văn Mai Hương: "Tôi có lý do để cẩn trọng"


"Văn Mai Hương không bao giờ là một cái mốc với tôi"


Phạm Văn Mách: Cặp đôi hoàn hảo khiến tôi ‘hot’ hơn


Được mọi người kỳ vọng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị giải nữ ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh 2011, nhưng cuối cùng giải thưởng lại lọt vào tay ca sĩ Minh Hằng. Cảm giác của chị có thế nào?


Về lòng yêu quý của mọi người và khán giả dành cho tôi trong thời gian qua, tôi rất cảm ơn và ghi nhận. Còn về giải thưởng, tôi không muốn bàn luận nhiều vì giải cũng đã được trao rồi. Tôi chỉ biết gửi lời chúc mừng tới người đoạt được giải.




- Trước đêm trao giải, đã có những hoài nghi về giải triển vọng năm nay được định sẵn chủ nhân và nhiều điều không minh bạch, chị có nghe đến thông tin đó?


Tôi cũng có nghe qua. Bản thân tôi thấy giải thưởng dự đoán ngoài lề cũng chỉ là tin đồn thôi. Ngay sau khi trình diễn xong tôi cũng ra về ngay chứ không ở lại, vì tôi cũng nghĩ mình không đoạt giải. Nhưng tôi vui vì những cố gắng thời gian qua được mọi người ghi nhận, với tôi khởi đầu như vậy cũng rất tuyệt rồi.


- Tại sao chị lại nghĩ mình không được giải khi giải thưởng chưa được trao?


Không riêng gì ở giải thưởng Làn Sóng Xanh lần này, trước đó ở chương trình Bài Hát Việt, tôi cũng nghĩ mình không được giải nên đi về trước.


- Chị vẫn thường thiếu tự tin với mình trong mỗi cuộc thi vậy sao?


Không phải thiếu tự tin mà đôi khi những thông tin ngoài luồng trước cuộc thi về giải thưởng, dù mình không muốn bận tâm nhưng nó cũng làm mình lung lay. Với lại tôi cũng nghĩ không sao, vì giải thưởng không phải là tất cả.


- Nhiều người cho rằng giải thưởng bây giờ ngày càng mất đi giá trị vì bị chi phối bởi nhiều yếu tố xung quanh. Là một ca sĩ trẻ, chị cảm thấy sao?


Tôi rất cần nhưng giải thưởng uy tín được mọi người tin tưởng và trao cho người có khả năng thực sự. Còn bản thân giải thưởng bị chi phối bởi nhiều yếu tố và dư luận xunh quanh không tốt, nếu có nhận tôi cũng chẳng thấy vui.


- Nghệ sĩ trẻ rất cần giải thưởng để nâng tầm vị trí ở showbiz cũng như để tiến thân trong sự nghiệp, bản thân chị thì sao?


Giải thưởng rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là những điều mình làm sẽ đọng lại như thế nào trong khán giả. Hơn nữa, không nhất thiết phải có giải thưởng mới nâng tầm giá trị mình lên. Một khi những điều mình làm chưa tốt, không để lại ấn tượng thì giải thưởng có đến với mình tôi thấy cũng không vui.




- Chị nghĩ gì về những nghệ sĩ ở showbiz vẫn bất chấp dùng mọi thủ đoạn, dùng cả scandal để làm mình nổi tiếng hơn?


Tôi nghĩ trong cuộc sống và công việc mỗi người có cách sống, cách làm việc riêng của họ. Tôi thấy mình không nên bình luận hay tham gia vào chuyện của họ. Mỗi người là một cá thể riêng và họ có quyền làm theo điều họ thích. Còn tôi chỉ muốn làm tốt những điều tôi đang làm và luôn hướng tới hình ảnh sạch sẽ, không scandal.


- Nhưng làm nghệ sĩ nếu như ở showbiz cứ hiền và bình lặng quá cũng rất dễ nhàm chán?


Tôi thấy nhạt hay không tùy cảm nhận mỗi người. Cái nổi loạn hay scandal cũng đâu thể làm mình nổi bật hay cá tính thêm nếu không có năng lực. Nếu sự nổi loạn, mục tiêu đó mình đặt trong âm nhạc được mọi người đón nhận mới quan trọng.


Tôi vẫn còn trẻ, con đường đi phía trước của tôi còn rất dài nên những gì an toàn nhất cho mình tôi sẽ lựa chọn. Còn những thay đổi ở trong tương lai đến lúc đó mình mới có thể biết.



Văn Mai Hương tuy nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả nhưng lại bị "lọt sổ" giải thưởng Làn sóng xanh


- Vậy chị có kế hoạch gì cho âm nhạc của mình sắp tới đây?


Tôi vẫn cùng êkip của mình tập trung để chuẩn bị cho ra mắt album đầu tay. Mục tiêu tôi phấn đấu năm sau sẽ cố gắng được lọt top 10 giải ca sĩ yêu thích Làn Sóng Xanh.


Theo Xzone


http://tintuconline.com.vn/vn/nguoinoitieng/506287/index.html