Giữa cái nắng hè oi ả của Hà Nội, trong khuôn viên của một quán bar, Linh mặc áo trắng tinh khôi như nắng mới lên. Lúc này, Linh đang bận rộn cho “Cầm tay mùa hè” Nam tiến và cho album đầu tay chuẩn bị ra mắt.


Đến giờ, khi lên sân khấu, Uyên Linh có còn run không?


Có chứ. Mỗi lần Linh đứng trong cánh gà chờ bước ra sân khấu là một sự hồi hộp khó tả, không hẳn là run nhưng mình có cảm giác nôn nóng trong bụng.


Hà Nội những ngày “Cầm tay mùa hè” để lại dấu ấn gì trong Linh?


Đó là làm việc miệt mài từ sáng tới tối! Linh cùng cả ekíp đã có một cường độ làm việc khá căng thẳng trong thời gian luyện tập cho chương trình Cầm tay mùa hè. Hy vọng, mọi người đã cảm nhận được thành quả cuả tất cả anh chị em nghệ sĩ qua chương trình.


Có ai tư vấn về trang phục cho Uyên Linh không vậy?


Nhà thiết kế Công Trí là người phụ trách thiết kế những bộ trang phục của Linh khi đi diễn. Bên cạnh đó, Linh cũng thường xuyên tìm tới những nhãn hàng như BCBG hay FCUK để tìm những bộ trang phục phù hợp khi đi dự tiệc hay chụp hình.


Uyên Linh thích mặc những loại trang phục nào khi không lên sân khấu?


Vì Linh có dáng người nhỏ nên thường mặc loại váy cocktail ngắn, ôm và gọn. Thỉnh thoảng khi muốn thay đổi, Linh cũng thử một vài kiểu đầm dài nhưng không quá lụng thụng.


Không chỉ là thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010, Uyên Linh là hiện tượng âm nhạc khiến cho nhiều đàn anh, đàn chị phải lên tiếng. Việc này có áp lực quá với Linh không?


Linh thừa nhận là cũng khá nhiều áp lực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình tập trung vào việc chính của mình và làm cho tốt, cuối cùng cũng sẽ được công nhận thôi. Linh muốn nghĩ về điều đó nhiều hơn là nghĩ về những lùm xùm xung quanh.


Những khi cảm thấy bị áp lực, buồn hay stress, Linh thường làm gì để cân bằng chính mình?


Linh thường gặp bạn bè hoặc đi spa để thư giãn. Hầu hết thời gian vừa qua Linh ở Hà Nội nên không có dịp về thăm gia đình. Nếu ở TP.HCM, được về ở với bố mẹ và em gái, Linh cảm thấy thư giãn lắm. Được ăn cơm mẹ nấu và tán chuyện với em gái là có thể quên đi những chuyện không vui rồi (cười).


Linh có vẻ ít tận dụng dư âm của Vietnam Idol để hát. Ít tham gia các chương trình biểu diễn như vậy, Linh không sợ hình ảnh mình bị phai mờ trong công chúng sao?



Đó không phải là điều Linh sợ. Sợ nhất là ở giai đoạn này cuả Linh, khán giả không nhìn thấy sự cố gắng và sự tiến bộ. Còn việc ít xuất hiện là để hoàn thiện mình, Linh nghĩ điều này khán giả có thể hiểu được. Thật ra, sau khi kết thúc Vietnam Idol 2010, Linh cũng xuất hiện nhiều lắm chứ. Ngay trong những lần đi diễn như vậy, Linh nhận ra những khiếm khuyết cuả mình


Linh có biết chuyện nhiều độc giả bất bình giùm Linh khi có tờ báo nói nhan sắc của Uyên Linh là cá rô đực?


Linh cũng có đọc. Cụm từ “cá rô đực” nghe hơi bị quá nhỉ? Linh nghĩ mình không xinh đẹp như nhiều người nhưng cũng có cái duyên trên sân khấu đấy chứ (cười). Đùa vậy thôi chứ miễn sao khán giả vẫn tới xem và nghe Linh hát là hạnh phúc rồi.


Linh có định thay đổi phong cách ăn mặc hay ngoại hình của mình để hấp dẫn độc giả trẻ hơn?


Phong cách ăn mặc chắc chắn sẽ được cải thiện theo thời gian. Dần dần, Linh sẽ tìm được những kiểu mẫu phù hợp nhất với mình. Và cũng tùy theo trạng thái cuả Linh lúc đó nữa. Chắc cũng chính vì vậy mà thời trang dành cho phụ nữ phong phú hơn thời trang dành cho nam giới (cười). Còn về ngoại hình, hiện tại Linh chưa có ý định thay đổi gì trên cơ thể mình cả.


Phẫu thuật thẩm mỹ đã bao giờ hiện diện trong ý nghĩ của Uyên Linh?


Có trong tưởng tượng chứ chưa có trong ý nghĩ. Tưởng tượng đến việc đụng chạm dao kéo là Linh đã thấy đau lắm rồi nên không dám nghĩ tiếp nữa!


Cảm ơn Uyên Linh, chúc cho các dự án âm nhạc sắp tới của bạn thành công tốt đẹp!.


http://dailyinfo.vn/dien-linh-chua-dam-nghi-toi-viec-dao-keo-5-36-577781.html