Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
GIẢI TRÍ CHO GIA ĐÌNH
Đọc báo giùm bạn
Tham gia
a
anan2602
13 năm trước
Báo cáo
Tuổi thơ của con gái Michael Jackson
Được Michael Jackson bao bọc khỏi giới truyền thông từ bé, Paris Jackson lớn lên trong sự tò mò của hàng triệu người.
Tháng 4/1998, Michael Jackson cùng vợ Debbie Rowe chào đón con gái Paris. Trước đó, cả hai cũng có với nhau cậu con trai Prince Michael, sinh năm 1997. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, cả hai chia tay. Đến năm 2002, ông hoàng nhạc Pop gây bất ngờ với truyền thông khi giới thiệu người con thứ ba, Prince Michael II, nhưng không ai biết đó là con của anh với người phụ nữ nào.
Michael Jackson luôn giữ Paris cùng các cậu quý tử của mình khỏi ống kính của các phóng viên, bằng cách che chắn rất kỹ mặt của 3 đứa trẻ. Trong suốt chuyến đi thăm vườn thú ở Berlin vào tháng 11/2002, Paris đội một tấm màn che trên đầu. Paris từng cho biết: “Cháu thực sự bối rối. Cháu đã không biết tại sao cháu phải đeo mặt nạ nữa”.
Trong một bức chân dung gia đình hiếm hoi vào tháng 10/2008, Jackson và các con mình đã chụp hình với nhà phát triển địa ốc Mohamed Hadid cùng các con của người này.
Trong một lần đi mua sắm vào tháng 6/2009 tại West Hollywood, Paris phải đeo một chiếc mặt nạ lông đầy màu sắc. Lớn lên, cô cũng hiểu ra rằng: “Ông ấy không muốn mọi người biết mặt chúng cháu. Bằng cách đó, chúng cháu sẽ có được một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, điều mà cha cháu đã không có được. Ông ấy muốn bảo vệ chúng cháu”.
Ngày 25/6/2009, ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đột ngột từ giã thế giới. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong đám tang của cha mình, Paris nghẹn ngào trong nước mắt: “Từ khi cháu được sinh ra, cháu thấy cha mình là một người cha tuyệt vời nhất mà mọi người có thể tưởng tượng. Và cháu chỉ muốn nói rằng, cháu yêu ông ấy rất nhiều”.
Năm 2010, Paris cùng anh trai, Prince thay mặt người cha quá cố đến nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Grammy Awards: “Cha tôi chắc chắc đang ở đây. Cha từng dự định sẽ biểu diễn trên sân khấu này vào năm nay nhưng bây giờ điều đó đã là không thể. Cảm ơn cha rất nhiều,cha ơi, mọi người rất yêu cha” - Paris xúc động nói.
"Chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở đây trong đêm diễn đặc biệt này để tôn vinh cha của chúng tôi”, Paris phát biểu trên sân khấu Michael Forever vào tháng 10/2011 tại Anh. Trong đêm nhạc, cô diện chiếc áo da đen pha đỏ mà cha mình từng mặc trong video "Thriller".
Tháng 12/2011, lần đầu tiên, Paris một mình tham dự buổi phỏng vấn với Ellen DeGeneres. Cô tiết lộ: “Tôi yêu diễn xuất. Khi còn nhỏ, cha tôi từng tham gia Moonwalker. Tôi biết ông ấy hát hay nhưng không biết rằng ông ấy có thể diễn xuất nữa. Tôi muốn được như ông ấy”. Paris sắp có vai diễn đầu đời trong bộ phim “Lundon's Bridge and the Three Keys”.
Paris mỉm cười khi cô ấn găng tay của Michael Jackson để in dấu tại “Lễ in dấu tay và chân Michael Jackson”, được tổ chức tại Los Angeles vào 1/2012. Cũng trong buổi lễ, Pari đã tuyên bố: “Tôi muốn đi học trường y và trở thành bác sĩ chuyên phẫu thuật tim để giúp đỡ mọi người”.
Paris cắt tóc vào tháng 2/2013. Trông bô bé lớn và gợi cảm hơn khi tham gia cổ động cho một trận đấu bóng vào tháng 3. Pari cho biết: “Tôi muốn trải qua những năm trung học như một người bình thường”.
Pari vẫy tay chào các paparazzi khi đi ăn với mẹ Rowe vào 4/2013. Cô cho biết: “Có các phe nhóm trong lớp học của tôi. Họ không thích tôi hoặc bạn của tôi vì chúng tôi không tham gia vào các nhóm đó”.
Paris được cấp cứu tại bệnh viện ở Los Angeles vào sáng 5/6, sau khi cố gắng cắt cổ tay tự tử nhưng bất thành. Gia đình Jackson cho biết: “Tuổi 15 là lứa tuổi rất nhạy cảm dù cho bạn có là ai. Thật sự rất khó khăn cho con bé khi nó mất cha mình, người thân yêu nhất”.
T.Trang
Nguồn: TC Hàn Quốc
Quảng cáo
Lên đầu trang