Từ nay, ai dám đặt tên con gái là Trinh?


(Webphunu.net) - Nhất là những cái tên với từ đệm Ngọc, Phương, Kiều …


Mặc dù, tên không phải là cái quyết định con người nhưng trong cuộc sống hẳn có ảnh hưởng.


Chắc chắn bạn đã từng gặp một trong số trường hợp sau đây: thời đi học những cái tên lạ, tên hay thường bị thầy cô chú ý, chưa kể, tên còn liên quan đến số báo danh, đến vị trí của bạn trong phòng thi; Trong cuộc sống, bạn hay nghiệm rằng những người con gái tên Trang thường hiền lành, những người tên Linh thường ghê gớm …Và chắc chắn, bạn sẽ hào hứng kể với bạn bè nếu trong cơ quan (lớp học, hội nhóm …) của bạn có người tên Nguyễn Đức Nghĩa hay Lê Văn Luyện … Rõ ràng cái tên rất ảnh hưởng tới cuộc sống.


Và nếu bạn đang chuẩn bị làm bố, làm mẹ thì việc tìm một cái tên cho con cũng là chủ đề sôi nổi trong gia đình bạn. Ngày nay, việc chọn tên cho con không còn mang nhiều cổ hủ như sợ trùng, sợ phạm húy, sợ khó nuôi … mà chỉ quan trọng là đẹp, mọi người đều thích, có ý nghĩa và có thể thì vần với tên bố mẹ là được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bạn sẽ mong cái tên của con mình được mọi người nhắc đến trong sự yêu thương, khen ngợi …chứ không phải là những lời nói xấu…


Quay trở lại chủ đề chúng ta nhắc tới. Tại sao, từ nay các ông bố bà mẹ chẳng dám đặt con gái tên là Trinh? Thực ra, đây cũng chỉ là giả thiết của người viết bài mà thôi nhưng ít nhất trong thời điểm này, bà mẹ nào có dự định đặt tên con là Trinh nhất là những cái tên với từ đệm Ngọc, Phương, Kiều thì sẽ gạt phắt ngay ý nghĩ ấy.


Nếu chỉ có một chị Kiều Trinh nổi loạn khoe hàng và tự khiêu khích mình rằng Trinh ơi, đừng sợ .. ; Nếu có thêm một bé Angela Phương Trinh chưa tròn 18 tuổi nhưng luôn xuất hiện với những hình ảnh « mát mẻ » trước truyền thông đánh mất đi vẻ ngây thơ trong sáng đáng có…thì cái tên Trinh vẫn được yêu dùng lắm.


Đã qua rồi cái thời của Việt Trinh nhà nhà dán ảnh, người người yêu thích. Bây giờ, ngay lúc này đây hẳn đâu đó người ta vẫn bàn về cô gái có tên Ngọc Trinh mà chính cô ấy đã « châm ngòi » cho « cuộc chiến » phát xít tên Trinh.


Rõ ràng, chẳng bà mẹ nào muốn vừa khoe con gái tên Ngọc Trinh mà lại nhận được câu trêu đùa vô tình rằng sau này em lớn, em còn hơn cả chị siêu mẫu nội y Ngọc Trinh « yêu tôi tốn lắm » ; « không có tiền thì cạp đất mà ăn à ? » đã là gì, em còn nói những câu bất hủ hơn thế ấy chứ và sau khi nhận đủ những chửi mắng của thiên hạ, em vẫn tự tin khẳng định rằng họ đang tôn vinh em đấy!


Nếu bạn tên Thảo, hẳn bạn còn nhớ câu chuyện mọi người chế giễu « cô giáo Thảo » trong một truyện tranh sex đã bị đình bản, nhiều cô gái còn ngơ ngác không hiểu « cô giáo Thảo » thì làm sao.


Trinh là một cái tên đẹp. Trước đây, những người con gái tên Trinh thường có những số kiếp lận đận nhưng như một sự trêu đùa của thời đại, trước kia « hồng nhan bạc mệnh » nhưng ngày nay hồng nhan … bạc triệu và khi những giá trị tâm hồn được mạ lên vàng bạc thì cách sống của con người ta cũng khác.


Cái tên chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong nhân cách, suy nghĩ và cách nhìn nhận con người nhưng không ai dám khẳng định rằng trong con người bạn không có một chút nào của yếu tố tâm linh, mê tín … và cái tên chắc chắn còn gây phiền phức cho nhiều người.


Và tên cũng là một « báu vật » cha mẹ dành tặng cho chúng ta, hãy sống đúng với ý nghĩa của cái tên để những bậc sinh thành ra ta không bị người đời réo rắt rằng đã sinh ra một đứa con có cái tên mĩ miều nhưng lối sống lại chẳng xứng với danh xưng ấy.


Hàn Nguyệt


http://webphunu.net/content/tu-nay-ai-dam-dat-ten-con-gai-la-trinh