Từ khi làm cha, bỗng dưng ba lái xe cẩn thận hẳn. Chạy xe một mình, ba cũng không còn phóng nhanh khi đường vắng, bởi ba nghĩ, tính mạng của mình bây giờ không phải chỉ của mình. Chở con phía sau, ba càng chạy chậm hơn, nhất là khi đường đông hoặc trời mưa trơn trợt. Ba chưa dám để con ngồi phía trước sợ gió, sợ bụi, sợ tai nạn... mà chỉ cho con ngồi “kẹp” giữa ba và mẹ.
Từ khi làm cha, ba mới biết thế nào là sự sợ hãi. Hồi chưa có con, ba lúc nào cũng yêu thích sự phiêu lưu, liều lĩnh. Ba tự tin, không có điều gì có thể làm mình sợ hoặc chùn bước. Cuộc đời đối với ba là sự khám phá, không có chỗ cho sự chờ đợi hay cân nhắc.
Hồi trước, xem bộ phim hoạt hình nổi tiếng Vua sư tử, khi được cứu khỏi đám linh cẩu hung ác, Simba cho rằng ba mình là người can đảm nhất, không biết sợ là gì, khi đó sư tử cha đã nói: “Trước đây thì như thế, nhưng bây giờ cha luôn có nỗi sợ”. Ba chưa hiểu hết điều sâu xa đó, nhưng bây giờ ba mới biết, làm ba, làm mẹ không có nỗi sợ nào “đáng sợ” hơn mất đứa con thương yêu .
Từ khi làm cha, ba mới biết giá trị của sự “mất tự do” . Ngày trai trẻ, ba rất e ngại sự ràng buộc. Ba thích bay nhảy, thích những buổi tối cà phê cùng bạn bè, thích những ngày cuối tuần rong ruổi đây đó... Rồi ba ngạc nhiên: từ khi con xuất hiện trong đời, ba đã tự nguyện làm người “mất tự do” một cách hạnh phúc. Con níu giữ sự tự do của ba bằng những lời bi bô thơ trẻ, bằng những bài hát ngọng nghịu, bằng những trò chơi ngộ nghĩnh... Và ba tự nguyện “giao” quỹ thời gian rảnh rỗi của mình cho con nắm giữ mà không kêu ca!
Từ khi làm cha, ba mới nhận ra mình cũng hay ba hoa, khoe khoang và nói nhiều (những tật mà ba cho rằng chẳng đàn ông chút nào!). Ba chẳng ngượng khi tham gia hăng say vào các “chương trình khoe con” cùng các bà, các cô đồng nghiệp. Hôm nay con mọc mấy cái răng, biết đi mấy bước, biết ngọng nghịu gọi ba hay ăn nhiều chén cháo... Ba đều “khoe” và “nổ” tuốt. Ba gắn hình con trong bóp và sẵn sàng hãnh diện khoe: “Con gái tui đó, giống tui không?” Từ khi làm cha, ba thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, khoan dung hơn và sống có trách nhiệm hơn. Có lẽ từ khi có con, trái tim ba luôn dạt dào tình yêu thương. Tất cả là nhờ con đấy. Con gái nhỏ ạ! Ba yêu con! Vũ Nam Nhiều bài viết hay về làm cha mẹ tại và nuôi dạy con cái