Trường Mầm non thực hành Hoa Sen (Hà Nội): Cô giáo quen tay đánh học sinh
(LĐ) - "Lúc đó tôi nhìn thấy cô Nga đang đánh vào đầu cháu Minh Thư. Khi ấy cô Hà, cô Nguyệt có nhắc cô Nga: "Cao Phong đến đấy" nhưng cô Nga vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đánh vào đầu cháu Minh Thư...." - đó là những hình ảnh mà một phụ huynh học sinh đã phải chứng kiến tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen.
Bất ngờ và bất bình
Tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen - ảnh (ngõ 2 Giảng Võ, Hà Nội, thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương) một phụ huynh đưa con đến lớp đã phải chứng kiến cảnh một giáo viên đánh liên tục vào đầu một cháu gái vì tội tô chưa đúng cách...
Ngày 17.1, khi tiếp xúc với chúng tôi, chị Cao Thị Quỳnh Anh - phụ huynh của cháu Cao Phong, học sinh lớp A1, vẫn chưa hết bất bình trước hành động của cô giáo Lê Thái Hồng Nga. Chị Quỳnh Anh cho biết: "Ngày 2.1, vào khoảng 9h, khi tôi đưa cháu Cao Phong đến lớp, tôi gặp cô Hà và muốn lấy sổ để mua vé ăn cho cháu. Lúc đó tôi nhìn thấy cô Nga đang đánh vào đầu cháu Minh Thư.
Mặc dù cô Hà, cô Nguyệt có nhắc cô Nga: "Cao Phong đến đấy", "Cao Phong chào cô Nga to lên", nhưng cô Nga vẫn không dừng lại vẫn tiếp tục đánh vào đầu cháu Minh Thư. Thấy vậy cô Hà đã chạy vào lấy sổ cho tôi để tôi đi. Tôi đã rất bất ngờ và bất bình trước hành động trên của cô đối với học trò, trước sự chứng kiến của rất nhiều cháu và đồng nghiệp. Sau đó, tôi đã lên gặp bà Phạm Thị Tâm (Hiệu trưởng nhà trường) để phản ánh sự việc trên tinh thần góp ý xây dựng để Ban giám hiệu có biện pháp nhắc nhở đối với cô Nga".
Quen tay đánh!
Các cháu tập tô không đúng cách - đánh, không ngủ trưa - đánh! Ngoài đánh, còn có những lời lẽ không đúng mực đối với trẻ - đó là những hành động diễn ra thường xuyên của cô giáo mầm non Hồng Nga, trước sự chứng kiến của các cháu mầm non, đồng nghiệp, sinh viên thực tập.
Để xác minh sự việc diễn ra ngày 2.1, chúng tôi đã tìm gặp cô giáo Kim Hà, (cùng đứng lớp với cô Hồng Nga). Cô Kim Hà cho biết: "Không hiểu vì lý do gì, trong thời gian gần đây cô Nga luôn có những hành động thái quá đối với các cháu. Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng cô Nga vẫn không thay đổi. Trưa ngày 31.12.2007, vào giờ ngủ trưa của các cháu, cô Nga và một vài đồng nghiệp mang đồ ăn vào lớp ngồi ăn trước mặt các cháu gây ồn ào và các cháu đã không ngủ được.
Thấy các cháu không ngủ nên cô Nga đã quát mắng các cháu rồi dùng tay đánh tới tấp vào đầu và tay các cháu Việt Anh, Xuân Mai, Hà Trang - A... đồng thời có những lời lẽ không hay với các cháu. Tiếp đó, ngày 2.1.2008, tôi và phụ huynh cháu Cao Phong cùng chứng kiến cô Nga đang quát và đánh liên tiếp vào đầu cháu Minh Thư, tôi cố đánh động cô Nga biết là có phụ huynh học sinh ở đây bằng cách nói: "Nga ơi, mẹ Cao Phong đến này", nhưng cô Nga vẫn không dừng lại được, chỉ đến khi thấy cháu Minh Thư ngẩng lên và chảy máu mồm thì cô Nga mới như sực tỉnh".
Cô Hà cũng cho biết, sự việc xảy ra buổi trưa ngày 31.12, cô Hà đã báo cáo trực tiếp lên bà Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng, để Ban giám hiệu xem xét, giải quyết. Nhưng, bà Tâm lại cho rằng đây là chuyện "mách nhau" và cũng không xuống lớp để điều tra. Mặc dù trước đó, bà Tâm đã tuyên bố: "Tuyệt đối không được đánh, phạt cháu vì lý do mọi người đang lên án nạn bạo hành trẻ em!".
Do Ban giám hiệu không tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết vấn đề mà cô Hà đã góp ý, nên sau đó vài ngày, cô Nga lại có hành động đánh cháu Minh Thư trước sự chứng kiến của phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và các cháu!
"Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng phải chứng kiến cảnh đáng buồn như vậy" - đó là lời tâm sự của một nhóm sinh viên thực tập tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen. Một sinh viên trong nhóm cho biết: "Do cháu Đức Anh tô không đúng cách, mấy lần nhắc cháu, nhưng cháu vẫn làm sai nên cô Hồng Nga đã đánh vào đầu cháu mấy lần, dúi đầu cháu xuống bàn, túm cổ cháu đẩy xuống sàn nhà và có những lời lẽ không hay đối với cháu.
Lúc đó chúng tôi rất hoảng sợ và không hiểu vì sao chị Hồng Nga lại hành động mạnh tay đến như thế. Các cháu dù sao vẫn đang quá bé, làm như thế sẽ ảnh hưởng không những tới thể chất mà còn ảnh hưởng tới tâm lý cháu rất nhiều. Thật sự, đây là lần đầu tiên đi thực hành chúng tôi phải chứng kiến cảnh đáng buồn như thế".
Trong thời gian vừa qua, tình trạng bạo hành đối với trẻ em liên tục được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, khiến dư luận lo lắng và bất bình. Bởi nạn bạo hành không chỉ diễn ra tại các nhà trông trẻ tư nhân, người giữ trẻ không có nghiệp vụ sư phạm mà còn diễn ra tại những ngôi trường công lập - những người giáo viên được đào tạo bài bản, có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục các em nhỏ...