Trọng tài bắt trận chung kết bị dọa giết16:56 13/7/2010
'Ông vua áo đen' Howard Webb trở thành người bị fan Hà Lan thù ghét nhất sau khi đội tuyển của họ bị thua cay đắng trước Tây Ban Nha trong trận đấu tranh ngôi vị cao nhất tại World Cup.
>> Phút trải lòng của trọng tài Howard Webb
>> Báo chí Tây Ban Nha và Hà Lan bút chiến vì trọng tài
>> Chủ tịch FIFA ủng hộ trọng tài Howard Webb
>> Độc giả và cảm nhận World Cup: Trọng tài đã thiên vị Tây Ban Nha
Trọng tài Howard Webb lập kỷ lục rút ra tới 15 thẻ phạt trong trận đấu. Ảnh: Sun.
Trong trận chung kết, vị trọng tài người Anh rút ra 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ phạt các cầu thủ Hà Lan trong tổng số 15 thẻ ông sử dụng. Rất nhiều CĐV Hà Lan cho rằng, việc hậu vệ Heitinga bị đuổi là nguyên nhân khiến "Cơn lốc da cam" chịu thất bại tức tưởi và mất ngôi vô địch.
"Hãy nói với gã đó rằng đừng bao giờ đặt chân lên đất Hà Lan trong cuộc đời bởi vì ông ta sẽ bị giết chết", một fan quá khích gửi mail tới tờ The Sun của nước Anh cảnh cáo. Một số tờ báo của xứ sở hoa tulip không tiếc lời chỉ trích ông Howard Webb. "Đội tuyển Hà Lan bỏ mạng trong trận chung kết vì gã trọng tài ngu đần đó", tờ AD Sportwereld cho biết.
Trong khi đó, giới truyền thông Tây Ban Nha cũng phê phán người cầm còi 38 tuổi và rằng có nhiều quyết định bênh vực cho Sneijder và các đồng đội khi không kiên quyết rút thẻ đặc biệt với pha vào bóng đầy ác ý của De Jong vào ngực Xabi Alonso.
Trước cơn bão chỉ trích không ngớt nhằm vào con trai, mẹ của trọng tài Howard Webb, bà Sylvia, rất bực tức: "Trận đấu chắc là cơn ác mộng với nó. Tôi rất tiếc cho Howard vì nó đã rất háo hức trông đợi tới trận này. Howard bị đối xử như thứ rác rưởi bởi một vài siêu sao. Họ làm hỏng trận đấu và nó đã rất buồn. Làm người khác thất vọng là điều cuối cùng con trai tôi muốn làm. Trận chung kết tưởng như sẽ là trận đấu hay nhất nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là việc các cầu thủ chế nhạo con trai tôi".