Trộm xe Spacy gặp đúng chính chủ



Lợi dụng lúc đông người, Tùng đi vào nhà xe rồi giả vờ đọc biển số để bảo vệ ghi lại. Đang dắt chiếc xe Spacy khá mới ra, tên trộm gặp ngay chính chủ.



Ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ nhằm làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Tiến Tùng (19 tuổi, ở phố Lãn Ông).


Trước đó, khoảng 9h30 ngày 26/8, Tùng đến ĐH Dân lập Phương Đông (phường Yên Hòa, Cầu Giấy). Anh ta đi người không rồi lợi dụng lúc nhà xe đông đúc để tiến thẳng vào trong, vờ như người vào gửi xe. Vào tới nơi, thấy chị Nguyễn Cẩm Vân đang dựng chiếc Spacy màu trắng còn khá mới, Tùng nhớ biển số


Chờ cho chị Vân đi lên giảng đường, Tùng ung dung đi ra cửa nhà gửi xe, đọc biển số cho nhân viên ghi vé. Do lượng học sinh, sinh viên ra vào khá đông nên người trông xe không để ý, đã vô tư đưa chiếc vé xe này cho Tùng.



Cầm chiếc vé xe trên tay, Tùng đi thẳng ra đầu cổng trường ngồi chờ ở quán nước. Gần một tiếng sau, anh ta quay lại nhà để xe, dắt chiếc Spacy ra ngoài, điềm nhiên trả vé cho nhân viên. Đúng lúc đó, chị Vân đi xuống nhà xe và phát hiện nên đã hô hoán mọi người giữ Tùng lại.



Tùng và chiếc xe tang vật đã được đưa về trụ sở cảnh sát làm rõ.