Trò vui của vợ


PN - Tôi và vợ có một nguyên tắc là không bao giờ lục lọi đồ đạc cá nhân của nhau. Có lẽ nhờ thế mà cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái trong sự tự do nhất định. Tôi mừng vì vợ chồng cùng hiểu biết và hoàn toàn tin tưởng nhau.


Cho đến một lần, tình cờ giữa đêm khuya, điện thoại vợ tôi báo có tin nhắn. Một chút tò mò, tôi cầm điện thoại lên và choáng váng trước nội dung cực kỳ riêng tư thân mật của một anh chàng nào đó. Khỏi phải nói, sau khi đặt máy vào vị trí cũ, tôi thao thức tới sáng với vô vàn thắc mắc, hoài nghi trong đầu. Người kia là ai, mối quan hệ như thế nào với vợ mình? Tại sao cô ấy qua lại với kẻ đó? Tôi rà soát lại mọi thứ, nhận thấy gia đình vẫn bình thường, vợ không có biểu hiện gì lạ. Tôi cũng không biết phải mở lời hỏi vợ thế nào về tin nhắn đáng ngờ hôm ấy, vì như thế là phải thú nhận mình đã lén lút xem điện thoại của vợ.


Một lần vợ chuẩn bị đi làm, tôi đã lấy chiếc điện thoại để lại nhà, vờ như vợ sơ ý để quên. Tay tôi cũng hơi run khi mở menu máy, tìm vào các tin nhắn còn lưu trên đó. Hỡi ơi! Trong máy là vô số tin nhắn gửi nhiều người đàn ông khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, liên tục, và có khi cùng một giai đoạn, vợ tôi “qua lại” cùng với vài ba người. Lời lẽ thì ôi thôi khỏi nói, tôi không dám tin vợ mình đã soạn ra những nội dung như vậy. Vợ tôi tính tình kín đáo, ít lời, không hay bông đùa cười nói. Thế nhưng, cô ấy lại nhắn cho đối phương toàn những lời ngọt ngào, nũng nịu, lơi lả đến không chịu được. Tôi giận run người. Chuyện này phải hiểu như thế nào đây? Vợ tôi sống hai mặt bấy lâu mà tôi không hay biết? Hay cô ấy gặp vấn đề gì về tâm lý?


Giải thích cho hàng trăm tin nhắn yêu đương tán tỉnh qua lại với những người đàn ông, vợ chỉ buông thõng một câu điếng người: “Em chỉ giải trí cho vui, chẳng có gì nặng nề hết, anh muốn hiểu sao thì tùy”. Tiếp sau đó, cô ấy thu người vào thế giới riêng lặng lẽ của mình, không nói gì thêm. Tôi đã phải bỏ đi cho khuây khỏa trước cú sốc ghê gớm này.


Sau khi bình tâm, tôi hỏi thẳng vợ về từng người một trong đấy là những ai, quen biết như thế nào, tại sao vợ lại lừa dối chồng con như vậy… Để rồi chưng hửng khi biết, họ đều là đối tác làm ăn ở công ty vợ, dĩ nhiên họ có gia đình. Vợ muốn thử xem họ có chung thủy với vợ con ở nhà hay không, hay giống như tuyên bố đang "hot", rằng tất cả đàn ông khi có cơ hội đều ngoại tình? Hơn nữa, đôi lúc chán nản mệt mỏi, có người đàn ông quan tâm hỏi han cũng thấy thú vị. Vợ tôi kết luận, nếu tôi không thích, cô ấy sẽ không tiếp tục trò vui này nữa!


Tôi không sao hiểu được, một người như vợ tôi mà có thể dành thời gian và tâm trí cho những chuyện vô thưởng vô phạt như vậy. “Sưu tầm” những tin nhắn với đàn ông chỉ để thỏa lòng nhìn thấy họ bị mình cho vào tròng một cách ngoạn mục thôi ư? Hay ẩn giấu sau vẻ bề ngoài đơn giản của vợ là một đời sống nội tâm cực kỳ khó hiểu? Tôi tin là vợ mình đã thật lòng, không nói dối tôi về việc này. Như vậy, có nghĩa là bấy lâu tôi đã chưa hiểu bao nhiêu về người phụ nữ vẫn chung sống bên cạnh. Có chủ quan quá không khi cho rằng, đàn ông biết tất cả những bí mật cỏn con của đàn bà?


AN NHIÊN


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/tro-vui-cua-vo.aspx