Chị Phạm Nhung, công tác ở Viện Kỹ thuật Bưu điện, có con đang học ở một trường tiểu học của Hà Nội kể, có lần con gái chị về “tố cáo” với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Bạn lớp trưởng của con tham nhũng”.


“Sao con lại nói bạn thế?” - “Vì bạn ấy bắt bọn con đóng mỗi đứa 2.000 đồng bảo là để gây quỹ lớp nhưng khi chúng con muốn lấy ra để mua bim bim liên hoan thì bạn ấy lại bảo không còn đồng nào vì bạn ấy đã chơi điện tử hết”.


Cũng theo lời kể của mẹ cháu bé thì các bạn trong lớp đã quyết định lên “tố cáo” với cô giáo rằng, bạn lớp trưởng tham nhũng. Nhưng, cô giáo lại xuề xoà bảo: “Chuyện vặt thôi các con, các con phải dành thời gian mà học đi chứ. Bé tí thế biết gì mà tham nhũng”.


Và, điều tệ hại là sau câu chuyện này, cháu bé con chị Nhung lại có mong muốn được làm lớp trưởng để có “quyền” thu tiền của các bạn và tiêu cho việc của mình. Điều đáng nói là trong khi các em đã hiểu về tham nhũng thì giáo viên lại thờ ơ cho rằng tham nhũng là chuyện của người lớn, chuyện của xã hội.


Theo dantri