Bán xe hơi, bán luôn ngôi nhà ở Phú Nhuận và mất tích trên làng nhạc hơn 2 năm liền, ai cũng nghĩ Trà My Idol đã chán nản với nghề hát lắm thị phi. Bóng hồng một thời của đại gia Hà Dũng khẳng định, ca hát là nghiệp của chị và vì thế, dù khổ đau đến đâu chị cũng không thể rời bỏ.


- Một thời gian dài, mọi người chỉ thấy chị xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang mà không có sản phẩm âm nhạc, có vẻ chị đang thụt lùi vì loay hoay chưa tìm ra hướng đi riêng?


Hơn 2 năm qua tôi hầu như biến mất khỏi thị trường nhạc Việt. Thứ nhất do tôi chưa có gì mới, thứ nữa vì tôi cần thời gian để làm dịu đi những cái đã qua. Nhưng quan trọng nhất, tôi cần thời gian làm mới lại mình, để chọn cho mình hướng đi và tìm những ca khúc phù hợp và có sản phẩm mới tốt hơn. Đúng là về mặt thị trường tôi đã đi thụt lùi, nhiều bạn trong giới lâu lâu còn nhắn tin hỏi tôi còn đi hát không? Độ lắng đã quá đủ để tôi chuẩn bị kế hoạch thật tốt cho lần quay lại này. Tôi chưa thể nói mình đã tìm được hướng đi riêng cho bản thân. Nhưng giờ đây tôi tự tin mình đã hát tốt hơn, làm việc bài bản hơn, tự chọn âm nhạc và hát theo đúng những gì mình có.



- Cũng một thời gian chị bay show nước ngoài liên tục, phải chăng đó là cách để thay đổi không khí trình diễn cũng như kiếm tiền tốt hơn trong thời điểm showbiz Việt đang đóng băng?


Cuối năm 2008 tôi từng tuyên bố sẽ làm show tại Mỹ. Nhưng sau đó tôi tách khỏi công ty và kế hoạch làm show ở Mỹ bị ngưng luôn. Tôi thấy mình thất hứa với khán giả tại Mỹ, chính vì thế nguyên cả năm 2010, tôi miệt mài đi tour tại Mỹ một phần vì công việc, một phần muốn hát phục vụ khán giả nơi đây vì đã lỡ hẹn. Và phải thừa nhận việc đi tour ở Mỹ mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Còn ở Việt Nam tôi chủ yếu nhận show event, cũng do không có gì mới mẻ thành ra tôi hạn chế việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng.


- Vậy chị có thể chia sẻ được gì với dự án album mới nhất chuẩn bị ra mắt?


Album đã hoàn thành đang chờ giấy phép và một số thủ tục cuối cùng là sẽ ra mắt khán giả. Album lần này của tôi gồm 8 ca khúc đa dạng phong cách, có ballad nhẹ nhàng, nhưng cũng có nhạc dance rất mạnh. Điều đặc biệt là trong vol.2 này, các ca khúc được chọn từ nhiều nhạc sĩ: Nguyễn Hoàng Anh, Trịnh Thanh Bình, Brother A Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Duy…



- Sóng sau xô sóng trước, kể từ thời điểm mùa Idol đầu tiên, đến giờ đã là mùa thứ 3, nhìn lại chặng đường đi qua chị thấy sân chơi Idol đã làm được những gì cho mình?


Nếu không có cuộc thi ấy, có lẽ giờ này tôi vẫn miệt mài cắp sách đến trường và an phận với cuộc sống ở Hà Nội yên bình… (cười). Nói gì thì nói phải thừa nhận nhờ Idol tôi mới được phát hiện và có ngày hôm nay. May mắn tôi là lứa đầu tiên, tham gia chương trình hoàn toàn mới ở Việt Nam nên được sự quan tâm và chú ý nhiều hơn của khán giả. Chính vì cái duyên Ido quá có ý nghĩa với tôi nên tôi muốn giữ lại nó đi kèm với mình bằng biệt danh “Trà My Idol”. Nó vừa nhắc nhở tôi về công việc, vừa là một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi.


- Có ngoại hình đẹp, giọng hát tốt nhưng cảm giác như chị vẫn đang dẫm chân tại chỗ trong showbiz này. Vì chị không còn nhiều khao khát với nghề hay vì không có một êkip đủ giỏi để nâng mình lên?


Như đã nói, bản thân tôi muốn mình có nhiều thời gian nhìn lại để học tập, tập luyện và thực hiện album mới sắp phát hành. Mọi chuyện xung quanh tôi thời gian trước quá ồn ào, vượt qua khỏi tầm kiểm soát… Cách duy nhất để nó lắng đi là tôi phải im lặng, dù biết rằng sự im lặng là con dao hai lưỡi, nhưng đó là chọn lựa của tôi nên tôi chấp nhận.


T ừng làm việc trong một công ty, có hẳn êkip chuyên nghiệp làm mọi việc cho mình nên hơn ai hết tôi hiểu áp lực của một ca sĩ khi nằm vào guồng công việc sẽ thế nào. Tôi tách ra khỏi công ty một phần vì áp lực mà tôi phải chịu đựng nó vượt quá tầm của tôi. Giờ đây tự thân vận động, tôi biết rằng nó không chuyên nghiệp, nhưng chính vì tự vật lộn mà 2 năm qua tôi đã trưởng thành hẳn. Tôi biết khả năng mình tới đâu, hát được những ca khúc nào và nên hát dòng nhạc nào… Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, và tôi nghĩ mình đủ lớn để tự chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Tôi chấp nhận và hài lòng.



- “Mạnh vì gạo bạo vì tiền”- triết lý này có hợp với chị trong showbiz hay không, nhất là vào thời kì đầu đi ca hát?


Nếu có tiền mà không có lực, mọi người nghĩ có thể nói không thành có, nói có thành không ở thời buổi truyền thông đa phương tiện thế này không? Tôi phải thừa nhận yếu tố tài chính chiếm vị trí khá quan trọng trong sự nghiệp của tôi, nhưng bản thân tôi cũng thấy mình có năng lực khi đứng trên sân khấu. Tôi thừa nhận ở thì hiện tại tôi không có nhiều tiền, mọi thứ tôi phải gồng mình lên để gánh và gói ghém vừa đủ, nhưng tôi tin lần này mình sẽ làm được. Ngoài bản thân tôi ra, xung quanh còn rất nhiều bạn bè, anh chị luôn yêu quý và giúp đỡ tôi.


- Vậy sao chị phải bán cả xe hơi lẫn ngôi nhà ở Phú Nhuận (TP.HCM) để chi trả cho việc ca hát?


Thiên hạ đồn thổi một thành 10 thôi? (Cười) Đúng là tôi đã chuyển nhà về ở chung cư cho tiện công việc và cuộc sống. Tôi bán nhà ở Phú Nhuận một phần an ninh khu vực đó không tốt. Mấy lần tôi đi lưu diễn ở nhà đều bị mất trộm, hơn nữa con gái ở một mình, đi diễn về khuya mà ở khu đó không đủ an ninh nên tôi phải chuyển nơi ở. Giờ tôi về chung cư thấy thoải mái vì an ninh rất tốt.



- Nhìn lại con đường ca hát, chị nghĩ mình được nhiều hay mất nhiều?


Ỏ Hà Nội tôi đã đi hát, đi diễn kiếm tiền từ nhỏ. 12 tuổi tôi theo học trường Cao Đẳng nghệ thuật Hà Nội, và tôi biết từ lúc đó đời mình sẽ không thể tách khỏi nghệ thuật. Tôi học chuyên về múa, nên nếu không có bước ngoặt thì có thể ra trường sẽ thi lên tiếp và sau đó về công tác tại một đoàn ca múa nhạc nào đấy. Nếu không thi Idol, tôi nghĩ đến thời điểm này tôi cũng sẽ thi một vài cuộc thi khác liên quan đến ca hát, vì đó là đam mê và công việc của tôi. Gần 4 năm làm ca sĩ, cho đến giờ tôi ca hát là cái nghiệp của bản thân mình rồi.


- Hiện chị "độc thân vui tính: hay đang trong hạnh phúc với một chàng trai?


Tôi đang tập trung 100% cho công việc, còn tình yêu có lẽ tôi còn phải mãi đi kiếm tìm vì đến giờ vẫn chưa có ai gõ cửa trái tim mình. (Cười)


- Tình yêu có còn nằm trong danh mục quan trọng trong cuộc sống của chị?


Tình yêu là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người, và mỗi thời điểm cần phải có sự ưu tiên cho một lựa chọn nào đó. Hiện giờ tôi đang chọn công việc làm ưu tiên số 1 nên tôi chưa nghĩ đến việc sẽ yêu ai.



- Chị có nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ dừng việc ca hát và chuyển hướng sang kinh doanh?


Tử vi của tôi bảo tính tôi không lươn lẹo, không dẻo miệng được để làm kinh doanh. Tôi cũng tự thấy tính tình mình vừa ngang, vừa bướng, lại vừa thẳng tuồn tuột nên đã dẹp ý định kinh doanh qua một bên từ lâu rồi. Bây giờ sẽ tập trung công việc ca hát cho thật tốt thôi.


- Nam tiến từ rất lâu rồi, thật sự cuộc sống ở Sài Gòn đã quen với chị?


Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nỗi nhớ, cuộc sống của tôi và hiện giờ tất cả những người thân yêu và gia đình tôi đều ở ngoài Hà Nội. Tôi giờ như đứa con gái xa quê, đã định hình được cuộc sống mới. Theo cách nào đó Sài Gòn đã là nhà tôi, tôi quen với cuộc sống ở nơi đây. Hai năm trước, khi bị khủng hoảng tinh thần tôi từng nghĩ - nói chính xác hơn - là có ý định về Hà Nội. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, lúc này rõ ràng cuộc sống của tôi vẫn hợp với Sài Gòn hơn. Còn Hà Nội là chốn yên bình nhất mà tôi có, vẫn và sẽ mãi tồn tại ở đó.


- Có thể nói gì về cuộc sống hiện tại của chị lúc này?


Tôi nghĩ là tạm ổn!


Việt Phong thực hiện


Photo: Danny Nguyễn


Stylist: Quang Tuyến


Make Up: Cutie


http://showbiz.xzone.vn/showbiz/96/273/52921/Tra-My-Idol-%E2%80%98Toi-ban-nha-khong-phai-vi-nghe-hat%E2%80%99.html