TP.HCM:


Khi 'thần chết' lơ lửng trên đầu


Cập nhật lúc 15:09, Thứ Bảy, 03/10/2009 (GMT+7)


,


- Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cách đây 3 ngày tại công trình xây dựng cầu Phú Mỹ (Q.7) làm một người tử vong, khiến nhiều người dân cảm thấy bất an khi ra đường. Trong khi đó, vẫn chưa có quy chuẩn nào về sử dụng cần cẩu trên các công trường.


Hiểm họa từ trên trời rơi xuống


Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 30/9, tại công trình xây dựng cầu Phú Mỹ (Q.7) do Công ty How Yu thi công. Trong lúc máy ép cọc thủy lực cẩu khối bê tông nặng 4 tấn, dài hơn 10m đã bất ngờ đứt cáp, khiến khối bê tông rơi đè bẹp một xe ô tô 4 chỗ đang đi ngang trên đường Nguyễn Văn Linh, làm chị Phan Ngọc Đức Thảo (30 tuổi) tử vong sau một ngày được đưa vào bệnh viện, chồng và con chị Thảo bị thương nặng.


Những chiếc cần cẩu treo lơ lửng trên đầu, khiến người dân bất an mỗi khi ra đường. Ảnh


Trong nhiều tháng qua, đã có hàng chục vụ tai nạn liên quan đến cần cẩu xây dựng trong các công trường.


Trước đó, những tai nạn tương tự cũng đã từng xảy ra. Vào ngày 2/5/2009, một cần cẩu tháp nặng hàng chục tấn đang thi công công trình cầu Thủ Thiêm đã bất ngờ đổ sập chắn ngang cầu Thủ Thiêm, khiến giao thông bị tê liệt nhiều giờ. Điều may mắn, trong lúc cần cẩu đổ xuống đã đập vào bức tường hành lang của cầu nên nhiều người thoát chết trong gang tấc.


Trong hai ngày 7-8/5/2009, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến cần cẩu, khiến 5 người bị thương nặng.


Điều đáng nói, những tai nạn liên quan đến cần cẩu tại các công trình liên tiếp xảy ra. Tuy nhiên, nhiều đơn vị thi công vẫn bất chấp, coi thường tính mạng người dân.


Khi PV VietNamNet quay trở lại công trình đã để xảy ra sự cố, khiến chị Phan Ngọc Đức Thảo tử vong, tại đây vẫn không có biển báo, rào chắn. Trong khi đó, những máy cẩu liên tiếp cẩu khối bê tông, sắt thép dài hàng chục mét… sát với đại lộ Nguyễn Văn Linh rất đông người qua lại.


Chiếc ô tô 4 chỗ bẹp rúm tại hiện trường vụ tai nạn ngày 30/9 khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng. Ảnh


Khó ngăn chặn tận gốc?


PV VietNamNet tiếp xúc trực tiếp với gia đình nạn nhân Phan Ngọc Đức Thảo, khi đang tổ chức đám tang tại chùa Long Hoa (Q.10). Đại diện gia đình chị Thảo cho biết, chị Thảo đã tử vong trong bệnh viện ngày 1/10, sau khi bị khối bê tông đập trúng.


Hiện về phía gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ phía đơn vị thi công, ngoài vòng hoa đến thăm hỏi.


Trao đổi với ông Nguyễn Trung Việt – Phó Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, ông Việt cho biết: "Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an Q.7 tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự với đơn vị thi công".


Cần cẩu mọc lên ngày càng nhiều nhưng lại không có quy chuẩn sử dụng. Điều này có thể dẫn đến tai họa bất kỳ lúc nào với người dân. Ảnh: Tử Trực


Tuy nhiên, khi phóng viên đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý của thanh tra Sở, nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự với người dân, ông Việt phân trần là gặp nhiều khó khăn, bởi về quy chuẩn và điều kiện sử dụng cần cẩu lại không được quy định trong luật.


“Một cần cẩu trước khi đưa vào sử dụng chỉ được kiểm định và đăng ký. Còn việc sử dụng như thế nào và nguy hiểm treo trên đầu người dân nhiều người đều biết nhưng luật không quy định. Nên chúng tôi chỉ có thể xử phạt những cần cẩu chưa kiểm định và chưa đăng ký” – ông Việt nói.


Trong lúc việc sử dụng cần cẩu ở các công trình mọc lên như nấm, nhưng lại không có quy chuẩn, điều kiện sử dụng thì khó tránh khỏi những tai ương bất ngờ đến với người dân.


Trong ngày 2/10, lực lượng chức năng phối hợp cùng Công an Q.7 đã đình chỉ đơn vị thi công là Công ty How Yu (Trung Quốc) đã để xảy ra tai nạn lúc 17h, ngày 30/9, khiến chị Phan Ngọc Đức Thảo tử vong.


Riêng anh Mai Xuân Thịnh (30 tuổi, chồng chị Thảo) cũng bị trật đốt sống cổ trong vụ tai nạn và đã xuất viện để lo hậu sự cho chị Thảo.


Còn cháu Mai Phan Hồng Phúc (2 tuổi, con của chị Thảo và anh Thịnh) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.


Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cháu Phúc bị gãy 2 xương sườn, 1 xương vai và bị dập phổi.