Cứ lấy chồng là phải sinh con, tâm lý này khiến nhiều người luôn tìm cách thăm dò các cô dâu trẻ về vấn đề con cái. Dưới áp lực này, nhiều phụ nữ vô cùng bức xúc và khó có thai hơn
Có con là niềm hạnh phúc của các bà mẹ
Hoài nheo mắt nhìn bà hàng xóm khiêu khích rồi ngoáy mông bỏ đi. Cô biết chắc chắn bà ta sẽ "buôn" lại với mẹ chồng cô về mức độ lễ phép của con dâu của bà với láng giềng lớn tuổi nhưng cô chẳng thèm quan tâm.
Bình thường Hoài cũng lễ phép nhã nhặn với hàng xóm lắm vì có mất gì lời chào đâu. Nhưng cách đây hai hôm Hoài nghe được bà ta nói xấu Hoài: ”xinh đẹp thì có ích gì cái thứ cây khô không quả” để móc máy chuyện cô chưa có con.
Vì còn trẻ và muốn học thêm, cả hai vợ chồng Hoài thống nhất sẽ kế hoạch hóa. Nên hai năm sau khi cưới, họ vẫn chưa có con. Mẹ chồng cô là tổ trưởng tổ dân phố nên cô thường xuyên nhân được lời thăm hỏi ”Bao giờ định có em bé thế”, “thế các cháu nó kế hoạch à?” thậm chí có người còn giới thiệu địa chỉ phòng khám cho mẹ chồng cô để giục con dâu đi khám.
Mẹ chồng của cô khá tâm lý và không hề ép buộc cô chuyện con cái nhưng cô không chắc liệu sau khi nghe hàng xóm khích bác thì bà có thay đổi ý định hay không?
Hoài và chồng có ý định hai năm nữa với có con thế nhung khéo đà này Hoài phải sinh con sớm hơn dự kiến. Cô bức xúc: ”Sao thiên hạ cứ tọc mạch vào chuyện của người khác thế nhỉ, tôi có con cho tôi chứ có mang nợ gì với họ đau mà họ cứ giục tôi như giục tà thế”.
Tình huống của Hồng Minh còn tệ hơn khi cứ bị đồng nghiệp hỏi thăm về con cái suốt. Cứ như Hoài thì hàng xóm thì thích thì tiếp chuyện không thích thì lảng đi chứ như cô đồng nghiệp ngày chạm mặt nhau tới chục lần mà cứ chốc là lại có người hỏi thăm chuyện con cái. Hồng Minh còn biết cấp dưới còn thường xuyên nói xấu cô là ”muốn thăng tiến tới quên cả đẻ”.
Mà có phải cô không muốn đẻ đâu nhưng mà để có con thì tâm lý phải thật thoải mái chứ, mà cô thì... Hồng Minh tâm sự: "Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét vào mặt những người hỏi tôi là "Tôi sẽ đẻ, được chưa?". Mà hay thật, tôi sinh con cho tôi chứ có sinh con cho họ đâu mà họ quan tâm thế."
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng người Á đông nói chung đều quan niệm sinh con vừa là thiên chức tự nhiên vừa là trách nhiệm của người trưởng thành.Vì vậy, người ta thường dùng cách hỏi con cái như một lời chào khi gặp mặt giao tiếp, hay một cách "kiếm chuyện làm quà". Có điều sự quan tâm thái quá thường đi ngược lại mong muốn thăm hỏi.
Bác sĩ sản khoa Nguyễn Minh Ngọc nói: "có rất nhiều phụ nữ bị thúc ép có bầu và chính điều này lại làm cho họ không thể có bầu vì tâm lý quá căng thẳng". Bác sĩ Ngọc cho biết có bệnh nhân càng cố đẻ thì lại càng không có bầu dù cô đã kê cho họ đủ thứ thuốc bổ và cho rất nhiều bí quyết. Thế nhưng sau một năm không cố gắng nữa, người đó lại có thai tự nhiên.
Bác sĩ cho biết: "Muốn có con hai vợ chồng, đặc biệt là người vợ tâm lý phải thật thoải mái vì như thế mới dễ đậu thai".
Bác sĩ Ngọc cho biết mang thai, hơn nữa là nuôi dạy trẻ em là vấn đề hệ trọng phải cân nhắc suy nghĩ kỹ làm thế nào và vào thời điểm nào là thích hợp nhất cho bố mẹ (những người đảm nhận việc trông con) chứ không nhất thiết phải bắt chước người khác có con khi chưa sẵn sàng như vậy sẽ tội cho em bé.
"Mọi người quan tâm tới nhau thì thật đáng quý nhưng nếu sự quan tâm ấy trở thành áp lực cho những người được quan tâm thì chẳng thích thú chút nào," Hồng Minh nói. "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu họ để tôi yên và không hỏi chuyện con cái nữa mà việc có con đâu phải cứ hỏi thăm là có được," cô tâm sự.