ND - Ðội tuyển I-ta-li-a sẽ viết tiếp "câu chuyện cổ tích" tại Nam Phi Gian-lu-ca Dam-brốt-ta vừa lên tiếng gạt bỏ những nghi ngờ gần đây của các cổ động viên về khả năng bảo vệ chức vô địch thế giới mà đội tuyển I-ta-li-a đã giành được năm 2006 tại nước Ðức. Cầu thủ này khẳng định, các thành viên đội tuyển I-ta-li-a hoàn toàn có thể lập lại thành tích trên tại giải lần này. Ðội tuyển I-ta-li-a sẽ viết tiếp "câu chuyện cổ tích" tại Nam Phi.
Không khí bóng đá ở Nam Phi
Nước chủ nhà Nam Phi bắt đầu "cơn sốt" bóng đá. Nhiều lô-gô, trái bóng tròn, băng-rôn cỡ lớn... biểu tượng của Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 được treo ở vị trí trang trọng tại khu vực trung tâm của chín thành phố đăng cai là thành phố bóng đá Giô-han-ne-xbuốc, thành phố du lịch Cap Thao, thành phố biển Ðu-ban và Thủ đô Prê-tô-ri-a...
Dù có tiền sử chấn thương, L.King vẫn được đưa vào đội hình
Dù đã có tiền sử với chấn thương đầu gối, nhưng với phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối của mùa giải đã giúp L. King được huấn luyện viên Ca-pen-lô triệu tập vào đội hình sơ bộ của đội tuyển Anh. Trong chiến thắng 3-1 mới đây trước đội tuyển Mê-hi-cô, hậu vệ này cũng chơi khá tốt và đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trước giới truyền thông, Ca-pen-lô đã gợi ý về việc L.King sẽ có một suất đến Nam Phi vào tháng tới. "King là một cầu thủ rất xuất sắc".
Trận chung kết Cúp bóng đá thế giới 2010 sẽ có khoảng 350 triệu người theo dõi
Theo thống kê của FIFA, số lượng khán giả truyền hình của Cúp bóng đá thế giới 2010 sẽ tăng 5% so với giải đấu tại Ðức cách đây bốn năm. Mỗi trận đấu trung bình có khoảng 120 triệu người trực tiếp theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Riêng trận chung kết có thể thu hút khoảng 350 triệu người xem trực tiếp.
Cơ hội vô địch của đội tuyển Ác-hen-ti-na
Sau khi công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ tham dự Cúp bóng đá thế giới 2010, huấn luyện viên Ma-ra-đô-na đã nhận nhiều chỉ trích vì không triệu tập hai cầu thủ Da-nét-ti và Cam-bi-a-xô. Tuy nhiên, Ma-ra-đô-na đã lập tức bác bỏ bằng những lý lẽ của quá khứ. "Tại Cúp bóng đá thế giới 1986, có ai biết đến Bu-ru-cha-ga, sức mạnh của Van-đa-nô, Ru-ge-ri và Ta-ta Brao? Không ai biết cả. Nhưng họ đã làm thay đổi toàn bộ đội bóng. Còn bây giờ, tôi tin đội tuyển Ác-hen-ti-na có nhiều cơ hội vô địch". Ma-ra-đô-na nói.
2,15 tỷ USD từ bán bản quyền truyền hình
Công ty nghiên cứu chuyên về khảo sát Sportcal mới đây đã công bố, tổng doanh thu của FIFA từ việc bán bản quyền truyền hình Cúp bóng đá thế giới 2010 sẽ đạt tới con số 2,15 tỷ USD, tức nhiều hơn 53% so với giải đấu vào năm 2006, trong khi đó như đã nói, số lượng khán giả truyền hình ở giải đấu năm nay chỉ tăng thêm 5%. Ðiều đó có nghĩa, khán giả truyền hình sẽ phải bỏ thêm rất nhiều tiền so với Cúp bóng đá thế giới 2006 để được xem các trận đấu.
Nhiều nước phát triển ở châu Âu không mua được bản quyền truyền hình
Với mức giá bản quyền truyền hình khá cao, không phải tất cả các quốc gia phát triển tại châu Âu cũng mua đủ bản quyền phát tất cả 64 trận đấu Cúp bóng đá thế giới 2010. Tại Tây Ban Nha, hãng truyền thông Sogecable chỉ có bản quyền của 40 trận. Sky
I-ta-li-a có 39 trận. Nước Anh có đủ bản quyền 64 trận, song những đài truyền hình tại đây, như ESPN, Sky Sport rất bức xúc vì phải chia sẻ bản quyền truyền hình với các đài truyền hình công cộng (tức không thu phí). Trong khi đó, họ phải trả rất nhiều tiền để mua sóng.