Dù đã tìm được người đàn ông hiểu và yêu thương mình, nhưng Thúy Hiền vẫn cho biết, chị chưa định tái hôn.
Một thời gian dài không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhà vô địch Wushu nổi tiếng một thời Thúy Hiền chọn cuộc sống bình yên bên 2 con. Gặp lại trong đám cưới chị gái Thúy Vinh, Thúy Hiền vẫn thế: Xinh đẹp và nhẹ nhàng. Chỉ có điều, chị có phần trầm và ít nói hơn trước nhiều. Khi được đề cập phỏng vấn, Thúy Hiền cũng chọn cách trả lời ngắn ngọn. Chị cho biết cuộc sống có nhiều vất vả vì một mình chăm sóc hai con nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ 33 tuổi này vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà, dù khóe mắt còn thoáng chút buồn.
Kết hôn hay không, không quan trọng
- Không xuất hiện nhiều trong thời gian qua, dường như chị rất bận rộn với những công việc riêng?
Đúng vậy, hiện tại công việc chính của tôi là làm huấn luyện viên thể thao, cộng thêm việc kinh doanh nữa nên có thể nói là tôi khá nhiều việc trong thời gian này. Tôi lại vừa khai trương chi nhánh kinh doanh ở phía Nam nên cũng có thể nói là khá bận rộn. Tuy nhiên, cũng may công việc trong Sài Gòn sắp tới có sự hỗ trợ nhiều của chị gái Thúy Vinh nên tôi thấy đỡ hơn phần nào.
Thúy Hiền rạng rỡ và bình yên với cuộc sống mới, chị cho biết, đã tìm được người đàn ông thực sự hiểu và yêu thương mình
- Chia tay chồng khá lâu, chị phải một mình vất cả chăm sóc cho 2 bé gái, việc nuôi con dạy con có vất vả quá đối với chị không?
Tất nhiên là có, hai vợ chồng cùng chăm sóc con cái đã vất vả, huống hồ tôi một mình tôi phải nuôi 2 bé gái thì cũng gặp phải nhiều khó khăn riêng. Ban đầu khi mới chia tay, tôi rất buồn, vì gia đình mình đã mất bao công sức mong mỏi và vun đắp không được như mong muốn. Tôi cũng mất nhiều thời gian để vượt qua, thậm chí, đôi khi tôi còn nghĩ, không biết mình có chống đỡ được hay không.
Nhưng rồi, cùng với thời gian và sự cố gắng của mình thì mọi thứ cũng đã qua. Cuộc sống luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng và vượt qua mọi trở ngại vì còn có nhiều người khó khăn hơn mình. Ngoài ra, một động lực lớn của tôi đó là, khi nhìn 2 thiên thần của mình, tôi càng có thêm ý chí để làm việc và kiếm tiền vì các con. Bây giờ cuộc sống của tôi đã ổn định, các con đã được ăn học như tôi mong muốn.
- Chị và ca sĩ Anh Tú - bố 2 cháu có còn liên hệ với nhau không?
Gần như là không. Lâu rồi chúng tôi cũng không gặp hay nói chuyện với nhau, nếu có cần gặp hay gọi gì 2 bé thì anh ấy thường gọi qua bà ngoại.
- Cuộc sống đã ổn định, chị lúc này đã nghĩ đến tình yêu cho riêng mình chưa?
Chính vì cho riêng mình nên tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều, bản thân tôi cũng không muốn chuyện tình cảm của mình là tiêu đề để mọi người bình luận. Với tính cách hướng nội, tôi vẫn muốn giữ những kỷ niệm riêng tư nhất, đặc biệt là hạnh phúc. Không nói nhiều về chuyện tình cảm nhưng tôi có thể chia sẻ rằng hiện tại tôi đang hạnh phúc.
Gia đình Thúy Hiền, Thúy Vinh, mẹ (áo dài tím) và 2 con (váy hồng)
- Nếu đang hạnh phúc, chị có thể tiết lộ về người đàn ông đang kề vai cùng chị?
Cuộc sống và tính cánh con người tôi rất phương đông, nhiều phóng viên và báo chí cũng đã hỏi vấn đề này nhưng bây giờ tôi cũng không phải là người theo giới nghệ thuật, tôi cũng chỉ là một huấn luyện viên bình thường mà thôi. Do đó, tôi không muốn nói nhiều về đời sống riêng tư của mình.
- Chị có ý định hướng 2 bé theo đuổi nghề Wushu giống mình chứ?
Cũng không biết được, nếu hai cháu có năng khiếu và yêu thích thể thao thì tôi luôn khuyến khích, bây giờ 2 cháu cũng còn nhỏ nên cũng chưa có định hướng nghề nghiệp, một thời gian nữa mới biết được các cháu thích gì. Còn hiện tại, tôi chỉ mong rằng các cháu học tốt. Có lẽ tôi sẽ để 2 con tự chọn nghề nghiệp theo sở thích và đam mê của chúng thì sẽ tốt hơn cho các cháu.
- Hàng ngày hai bé có hay hỏi chị về bố không?
Các cháu không nhắc nhiều, khoảng thời gian tôi vào Sài Gòn dự đám cưới chị Thúy Vinh cùng 2 cháu thì chúng cũng không hỏi nhiều đến bố, nên tôi cũng không có gì để nói về ba của chúng. Hàng ngày các bé cũng hiếm khi nhắc đến bố, có lẽ cả 2 đều có những nhạy cảm riêng và hiểu mẹ.
- Tìm được người đàn ông hiểu và thông cảm với mình, vậy chị có dự định sẽ kết hôn lần nữa không?
Kết hôn lần nữa hay không không phải là vấn đề quan trọng. Sau khi ly hôn tôi đã hiểu ra một điều, trong cuộc sống, dù có mạnh mẽ, giỏi giang thế nào thì người phụ nữ vẫn cần một chỗ dựa, tuy nhiên, không nhất thiết vì thế mà họ phải kết hôn. Kết hôn thực chất cũng là chỉ một hình thức để công bố với mọi người về đám cưới, quan trọng nhất là mình có một niềm tin, khi làm mẹ rồi thì thấy các con khỏe mạnh, học giỏi và ngoan ngoãn, mới là điều hạnh phúc nhất.
Cả gia đình đã chờ đợi đám cưới của Thúy Vinh từ lâu
Thúy Hiền (trái) trong ngày cưới chị gái Thúy Vinh
- Thúy Vinh hơn chị 2 tuổi nhưng giờ mới kết hôn và có em bé, còn chị đã có hai con. Cảm xúc của chị thế nào khi thấy người chị gái của mình cuối cùng cũng đã chịu "lên xe hoa"?
Tôi và gia đình cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Chị Vinh thực sự đã lớn tuổi, vào cái tuổi này mới kết hôn và có con thì thật đáng mừng. Cả tôi, mẹ và bà ngoại đều mong đợi thời khắc này. Chị Vinh là người sống vì gia đình và luôn hết hình với các con tôi, hạnh phúc lần này chị ấy xứng đáng được hưởng.
- Chị có quen thân với chồng của Thúy Vinh chứ, chị có nhận xét gì về anh ấy?
Tất nhiên rồi, chúng tôi là người một nhà mà. Anh ấy là người chu đáo, nhiệt tình, có trách nhiệm. Gia đình tôi rất vui mừng vì cuối cùng chị Thúy Vinh đã có một chỗ dựa.
- Tìm được người yêu và hiểu mình. Chứng kiến các con ngoan ngoãn và học giỏi. Có lẽ chị đã được ông trời đền đáp sau những vất vả phải trải qua. Vậy dự định cá nhân của chị sắp tới là gì?
Tôi vừa mở chi nhánh cửa hàng ở Sài Gòn nên sắp tới sẽ thường xuyên ra vào Tp.HCM. Tôi kinh doanh thương hiệu này cũng được 2 năm rồi, nhưng giờ mới có chi nhánh ở Sài Gòn, cũng may giờ có chị gái giúp đỡ trông coi nên tôi cũng yên tâm phần nào. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để tôi thường xuyên vào thăm chị gái và cháu ở trong này, giúp cho gia đình gắn kết. Tôi thấy hạnh phúc vì cuộc sống hiện nay của hai chị em.
Thúy Hiền và chị gái Thúy Vinh kết hợp mở cửa hàng kinh doanh