Khi biết tin Pốp đã chết, rất nhiều người đã không kiềm được nước mắt và cả sự phẫn nộ với những kẻ trộm chó tàn ác. Một lần nữa hình ảnh của Pốp lại được chia sẻ rất nhiều trên facebook, nhưng cảm xúc của mọi người đã khác. Những dòng chia buồn gửi đến gia đình và Pốp, những cảm xúc tức giận và bất lực trước vụ việc đau lòng liên tục được đăng tải trên diễn đàn, mạng xã hội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhà ăn công ty cũ mình trước có nuôi 1 em cún, khôn như...
Giờ cứ nghĩ đến cái lúc chị ra vườn, nhìn thấy em nó xích thít vào cổ, xích thì ngắn 1 đoạn, đầu...
Ghét cái bọn trộm thế.
Con vật còn biết tiếc thương...
Một comment tuyệt vời. Có 1 ngàn like tui sẽ like cho bạn.
Người Đà Nẵng ko lo đắp t...
Bản thân mình luôn nghĩ và luôn nói với mọi người: nếu gặp phải bọn trộm chó thì chính mình...