http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/co-vua/thu-tuong-chinh-phu-gui-thu-khen-le-quang-liem-2835086.html


Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư chúc mừng Lê Quang Liêm cùng gia đình và khen ngợi các huấn luyện viên sau thành tích đoạt chức vô địch thế giới cờ chớp tại Nga vừa qua.


Nội dung Thư khen Lê Quang Liêm của Thủ tướng Chính phủ


Thư khen của Thủ tướng Chính phủ có đoạn: “Tôi thân ái gửi đến cháu cùng gia đình lời chúc mừng nồng nhiệt nhất về thành tích xuất sắc mà cháu vừa giành được – huy chương Vàng môn Cờ chớp tại giải Vô địch Cờ nhanh, Cờ chớp thế giới năm 2013 tổ chức tại Liên bang Nga. Việc đạt được thành tích này là vinh dự lớn đối với cháu và gia đình, góp phần làm rạng rỡ trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam, vinh danh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, là tấm gương sáng cho các bạn trẻ, đặc biệt là các vận động viên thể thao học tập và noi theo”.


Ngoài ra, huấn luyện viên của Lê Quang Liêm là ông Lâm Minh Châu cũng nhận được sự khen ngợi của Thủ tướng: “Nhân đây, tôi gửi lời khen ngợi huấn luyện viên đã huấn luyện, đào tạo vận động viên Lê Quang Liêm. Tôi mong rằng cùng với Lê Quang Liêm, các huấn luyện viên, vận động viên thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn đức, luyện tài để giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đem vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam”.


Le-Quang-Liem-jpeg-1371718999_500x0.jpg


Thành tích của Lê Quang Liêm là niềm tự hào của cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE.


Trang web của Liên đoàn cờ Việt Nam đánh giá, lá Thư khen này là một vinh dự và nguồn động viên rất lớn đối với Lê Quang Liêm và bộ môn cờ Việt Nam trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự Đại hội các môn thể thao trong nhà và võ thuật lần thứ nhất từ ngày 28-6 đến 6-7-2013.


Nguyễn Tùng (theo vietnamchess.vn)


Đọc cái thư mà bực hết cả bội. Tui chả hiểu khi nào các lờ đờ nhà ta mới hết cái kiểu bố đời (trong khi nhà nước chả có đóng góp qué gì để hỗ trợ con nhà người ta tập luyện thi đấu) khi các vận động viên đạt thành tích cao tầm thế giới. Toàn để tự thân vận động


***, chả có được một từ cám ơn vì đã mang lại danh dự, tự hào cho cái nước VN vốn dĩ hiện nay hiếm khi được ngẩng mặt với thế giới. Toàn 'tôi có lời khen'; khen...cái con tườu í, báu lắm cái lời khen của đồng chí lắm à [-(