Thiếu hơi trai, vợ phát ốm
Thứ Bảy, ngày 17/08/2013 01:20 AM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện vợ chồngĐó là câu chuyện về người vợ của tôi, chỉ khi lấy nhau về, được gần nửa năm, tôi mới biết vợ mình là người đàn bà có nhu cầu về chuyện ấy rất cao.
Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vnTrước giờ, khi yêu nhau, tôi luôn kìm chế mình, cũng không bao giờ có ý định quan hệ trước hôn nhân, vì tôi luôn tôn trọng phụ nữ và quan niệm rằng, nên để giờ phút thiêng liêng ấy vào đêm tân hôn.Hơn 1 tuần nay tôi phát ban toàn thân, cũng không hiểu lây dịch từ ai. Hay tại chị bạn trên cơ quan tôi bị mà tôi lây. Vợ suốt ngày chăm tôi, cho tôi ăn đủ thứ, xông cho tôi, cầu mong tôi nhanh khỏi. Tất nhiên, mấy ngày đó, tôi cũng không thể chiều vợ. Dù sức khỏe được vợ chăm sóc có khá hơn nhưng mà chuyện ‘lao động’ thì còn yếu lắm. Tôi không thể đáp ứng vợ.
Không thích làm 'chuyện ấy' với chồng
Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào, thật sự tôi quá mệt, hay vì lao động quá sức mà tôi đâm ra thế này. (ảnh minh họa)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bít rõ thì hẵng nói nhé :76:
Chả thật thì sao
Bt bụng ng ta 6 múi,riêng bụng thầy 4 múi á :))
A cứ nói thế,làm mất hình tượng ai đồ tong tắng của thầy :))
Bụng thầy là đủ ấm cho thầy,với lị mấy người khác rồi...
Thầy bị cảm lạnh à? Kiếm ngai một cái bụng âm ấm chườm vào bụng thầy đi. :10:
Evans có bị ysl đâu ạ
Nghe đồn cũng phải được 38s :))
Không những anh ý mạnh miệng
Mà còn mạnh...1 số thứ khác nữa...