(ANTĐ) - Ngày 8-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hây (SN 1972, ở ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về tội “Giết người”.
Đối tượng Nguyễn Văn Hây bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau gần 12h tưới xăng, thiêu chết vợ và con
Hồ sơ vụ án thể hiện, Hây và chị Trần Thị Diệu Hương (SN 1977, cũng ở địa chỉ trên) sinh sống có 3 mặt con với nhau nhưng Hây thường xuyên ghen tuông mù quáng. Cứ mỗi lần lên cơn ghen, Hây thường “thượng cặng chân, hạ cẳng tay” đánh đập chị Hương và các con không thương tiếc. Trong những lần như thế chị Hương thường bỏ về nhà chị ruột tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán cách đó vài kilômét để ẩn náu. Tuy nhiên sau đó vì nhớ con và được người nhà động viên nên chị Hương lại về nhà. Khoảng 20h ngày 5-9, Hây tiếp tục nổi cơn ghen, dùng gậy gỗ tấn công tới tập chị Hương. Mặc dù người phụ nữ tội nghiệp đã kêu cứu nhưng vì trời mưa, phần khác là do các hộ dân liền kề sống cách xa nhau nên không ai nghe thấy để đến ứng cứu.
Chị Hương bị Hây dùng gậy gỗ đánh ngất xỉu, rồi dùng dây trói vào đầu giường ngủ. Nghe cha mẹ ẩu đả, 3 đứa con gồm: Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1996), Nguyễn Thị Hoài Trinh (SN 1998) và Nguyễn Hoài Nam (SN 2000) từ trên gác chạy xuống để can ngăn thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoành khi thấy người cha dùng can xăng 5 lít tưới khắp phòng ngủ, nơi mẹ đang bị trói và khắp căn nhà. Cháu Thương xông vào giải cứu, cởi trói cho mẹ, nhưng bất ngờ Hây dùng bật lửa gas châm lửa, rồi chạy ra khỏi nhà. 2 cháu Trinh và Nam thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội nên chạy ra khỏi nhà thoát thân và kêu cứu hàng xóm.
Nhiều người dân thấy hỏa hoạn chạy đến để cứu chữa nhưng biển lửa bao trùm căn nhà nên đành bất lực đứng nhìn. Sau gần 1h, ngọn lửa tắt nhưng toàn bộ ngôi nhà đã bị thiêu trụi, chị Hương và cháu Thương cũng bị ngọn lửa thiêu chết thảm. 2 cháu Trinh và Nam bị ngọn lửa bén vào gây bỏng nên được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hây trong khi châm lửa đốt nhà, đốt vợ con cũng bị bỏng ở nhiều khu vực như: mặt, cổ, tay, chân… nhưng người chồng nhẫn tâm này đã bỏ trốn ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Sau quá trình truy xét, sáng 6-9 Hây đã bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai tóm gọn tại một vị trí ẩn náu cách nhà 2km, sau gần 12h gây án.