Link: http://dantri.com.vn/c23/s23-557888/thien-menh-anh-hung-phim-moi-nhung-khong-la.htm


(Dân trí) - “Thiên mệnh anh hùng” có nhiều cảnh quay võ thuật chuyên nghiệp, nhiều góc máy đẹp mắt, nhiều ý tưởng dàn dựng công phu… Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ nghệ thuật, từ giá trị nhân văn, phim không có gì để gây kinh ngạc.


>> Thiên mệnh anh hùng tung trailer cực hấp dẫn


>> Hé lộ những hình ảnh mới về "Thiên mệnh Anh hùng"


Giới thiệu về bộ phim Thiên mệnh anh hùng, bên phía nhà tổ chức họp báo có “rào đón” trước rằng, đây không phải là phim lịch sử, cũng không phải là phim dã sử, đây chỉ đơn giản là bộ phim võ thuật kiếm hiệp lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Bức huyết thư của nhà văn Bùi Anh Tấn. Nói như vậy có nghĩa, các nhà làm phim đã “cảnh báo” với khán giả, đừng soi mói, đừng phân tích, đừng cố chứng minh phim của họ có đúng với chất liệu lịch sử hay không.


Phim lấy bối cảnh triều Hậu Lê, sau khi nhà Lê xử oan thảm án Lệ chi viên với 3 đời nhà quan đại thần Nguyễn Trãi. Giọt máu cuối cùng của dòng họ Nguyễn may mắn được cứu thoát. Nhiều năm sau, chàng trai ấy đã quyết tâm lên kinh thành với mong ước sẽ tìm ra sự thật, giải oan cho dòng họ mình.



Hotgirl Midu được chọn vào vai nữ chính. Những hạn chế về tuổi đời, tuổi nghề chưa cho phép Midu có một vai diễn tốt với nhân vật Hoa Xuân.


Trước khi ra mắt, Thiên mệnh anh hùng được ví sẽ là bộ phim “cứu cánh” cho dòng phim võ thuật, kiếm hiệp của điện ảnh Việt. Johnny Trí Nguyễn là đạo diễn võ thuật cho phim. Không phủ nhận, phim có nhiều cảnh quay võ thuật chuyên nghiệp không kém phim Trung Quốc. Phim có nhiều góc máy đẹp mắt. Phim có nhiều ý tưởng dàn dựng công phu… Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả vẫn gặp ở đâu đó những chi tiết gần giống với phim Kungfu Panda, với Anh hùng, với Xmen… với nhiều bộ phim Mỹ, phim Trung Quốc nổi tiếng.


Vào phút cuối của trận đánh sinh tử, Nguyên Vũ bỗng thấy mình tìm ra quyền năng bí ẩn, chàng đứng trên biển chiến đấu với kẻ thù như chú gấu Panda vào phút cuối đã tìm ra bí kíp kungfu và đánh bại kẻ thù trên biển. Nguyên Vũ một mình bước vào cung vua cũng giống như hiệp sỹ Vô danh đã bước vào cung Tần Thủy Hoàng để xin kể một câu chuyện mong vua sẽ giữ cho thiên hạ thái bình, không đổ máu (như phim Anh hùng của Trương Nghệ Mưu). Hình ảnh Hoàng Thái Hậu cũng có những nét như bom tấn Địch Nhân Kiệt của điện ảnh Trung Quốc…. Chưa kể diễn xuất còn non nghề của diễn viên Midu, chưa kể cái kết còn có phần khiên cưỡng.


Nếu là một phim giải trí, nếu chỉ đơn thuần là phim chiếu Tết, Thiên mệnh anh hùng có thể bán vé với những hình ảnh đẹp mắt, những kỹ xảo võ thuật hoành tráng… Nhưng nếu xét ở góc độ nghệ thuật, nếu xét từ giá trị nhân văn, phim không có gì để gây kinh ngạc.