Một thiên đường nhỏ dành cho loài sóc - chúng có ở khắp mọi nơi và thoải mái làm những gì chúng thích.
Vườn sóc nổi tiếng bậc nhất tại Tokyo, Machida Risu-en, mở cửa từ năm 1988. Ở thời điểm hiện tại, vườn sóc này có khoảng hơn 200 con sóc. Tại đây, chỉ có các loại sóc khác nhau chứ không có loài động vật nào khác. Các chú sóc ở đây được làm tất cả những gì chúng thích nên đừng ngạc nhiên khi thấy chúng bám vào tay bạn xin ăn hay thậm chí leo lên cả trên ba lô của bạn. Điều duy nhất cần phải chú ý ở đây là phải đeo găng tay do nhân viên của vườn thú phát cho vì móng của sóc rất sắc.
Sóc ở đây rất thân thiện với con người.
Một biển cấm ngộ nghĩnh tại sở thú.
