Thế giới rộn ràng đón Giáng sinh



Thứ tư, 25/12/2013 - 02:18 AM (GMT+7)






Người dân đi mua hàng hóa tại chợ đêm ở thủ đô Pa-ri, Pháp. Ảnh: TÂN HOA XÃ





Theo Tân Hoa xã, Roi-tơ và các nguồn tin nước ngoài, ngày 24-12, bầu không khí đón Giáng sinh sôi động và nhộn nhịp tràn ngập khắp nơi trên thế giới, từ những thành phố lớn như Pa-ri, Luân Ðôn, Rôm-ma, Mát-xcơ-va, Niu Oóc, Ri-ô đề Gia-nê-rô..., cho tới thành phố tan hoang vì siêu bão Haiyan là Tác-nô-ban ở Phi-li-pin.



Ðến thủ đô Pa-ri, Pháp, kinh đô ánh sáng của thế giới trong những ngày này, du khách dễ dàng cảm nhận bầu không khí Giáng sinh nhộn nhịp, đầy mầu sắc bất chấp người dân nước này đang thắt chặt chi tiêu do phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng. Trên đại lộ ở Xtra-xbua được trang hoàng nhiều dây đèn mầu vàng lớn mang lại cảm giác ấm cúng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Chính phủ Pháp đã chi ra một khoản tiền lớn phục vụ cho việc "tân trang" bộ mặt thành phố trong những ngày cuối năm. Du khách sẽ được đến thăm chợ Nô-en (chỉ mở vào dịp Giáng sinh) nằm trên đại lộ Cham-pơ E-ly-dê, nơi tập trung hơn 200 gian hàng bày bán đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực với đợt giảm giá tới 50% đến 80%.


Bất chấp khó khăn kinh tế, người dân I-ta-li-a vẫn dành khá nhiều thời gian và tiền bạc cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Trên các đường phố ở thủ đô Rô-ma, các trung tâm thương mại được trang hoàng đèn điện nhiều mầu sắc rực rỡ, sắp đặt các cây thông lớn. Thị trường trầm lắng hơn những năm trước, nhưng người dân đổ đi mua sắm hàng hóa, thực phẩm và quà tặng tại các trung tâm thương mại, đi du lịch hoặc tới các công viên, điểm văn hóa, giải trí... để hòa mình vào không khí Giáng sinh.


Tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, đường phố, công viên và các trung tâm thương mại cũng được trang hoàng đẹp mắt. Bất chấp thời tiết giá lạnh, khoảng 100 tình nguyện viên đã diễu hành dọc các tuyến phố ở trung tâm để quyên góp và nhận quà tặng trao cho các bệnh nhi ung thư phải đón năm mới trên giường bệnh. Lễ Giáng sinh là một trong những kỳ nghỉ lễ lớn nhất ở Nga...


Trong khi đó, In-đô-nê-xi-a đã tăng cường an ninh trong dịp lễ Giáng sinh nhằm đề phòng và ngăn chặn các cuộc tiến công khủng bố tại nước này. Tư lệnh Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a (POLRI), Tướng Xu-ta-man cho biết, POLRI đã huy động 87.000 cảnh sát và nhân viên an ninh trên cả nước từ ngày 23-12 đến 1-1-2014 thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh và kịp thời phát hiện, bắt giữ các nghi phạm khủng bố. POLRI cũng tăng cường lực lượng bảo vệ các khu vực đông người như nhà thờ, nhà ga, sân bay, bến xe...


Hòa chung với không khí Giáng sinh tràn ngập trên khắp đất nước, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa ban hành một thông báo thú vị là nới lỏng thủ tục kiểm tra tại cửa khẩu, sẵn sàng chào đón ông già Nô-en cùng đoàn tuần lộc vào thăm nước Mỹ trong kỳ lễ hội. Theo tuyên bố của USDA, "Quý ông Xan-ta Clau-xơ" ở Bắc cực được phép tự do ra vào biên giới Mỹ cùng với chín chú tuần lộc trong hai ngày 24 và 25-12. USDA sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn kiểm tra thú y đối với đoàn tuần lộc của ông già Nô-en nhằm hỗ trợ nhiệm vụ phân phát quà tặng...