Theo chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông trong clip được cho là hiệu trưởng một học viện chuyên đào tạo và tư vấn du học Hàn Quốc ở Hà Nội, có học vị Tiến sĩ nhưng hành động lại thiếu văn hóa.





Hiệu trưởng một học viện tư vấn du học Hàn Quốc ở Hà Nội đứng lên bàn, văng tục, chửi học viên khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)




Tiến sĩ văng tục, chửi học viên



Mới đây, cộng đồng mạng bức xúc trước đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông hai chân giẫm lên bàn, vừa văng tục, xưng tao - mày chửi học viên.



"Mày hiểu ý tao nói gì không? Một tháng hay một năm tao đã nói trước với mày trước khi mày đến đây rồi, tùy thuộc vào thái độ của mày. Và bây giờ tao khẳng định là mày *, bởi vì sao, tao *** ký cho mày đấy.



Tao nói với mày là tiền đó tao cũng không động vào nhưng tao không ký với mày nữa. Bởi vì sao? Thái độ của mày là một thằng mất dạy, tội gì tao phải giúp.", đó là một phần nhỏ trong số những lời lẽ tục tĩu mà thầy giáo nói với học viên của mình.



Trong đoạn clip còn xuất hiện một người phụ nữ được cho là vợ của thầy giáo này. Cô hầu như không có phản ứng gì trước hành động của chồng. Nam học viên tuy bức xúc nhưng vẫn cư xử khá lễ độ với người hiệu trưởng.



Rất nhiều người sau khi xem xong đoạn clip được chia sẻ trên mạng đưa ra những bình luận chỉ trích về thái độ hành xử thiếu văn hóa của một người mang danh là thầy giáo.



Hoàng Thu Trang bình luận: "Mình dân chợ búa mình còn chưa vậy nữa".



Nghi vấn học vị Tiến sĩ là tự phong?



Nhân vật thầy giáo trong đoạn clip trên được cho là P.V.H (30 tuổi, nguyên quán Ninh Bình) tiến sĩ trẻ về kinh tế và là hiệu trưởng của một học viện đào tạo và tư vấn du học Hàn Quốc ở Hà Nội. Ngoài ra, theo một số thông tin quảng cáo của học viện, P.V.H đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh ở một trường đại học của Hàn Quốc. Hiện P.V.H là hiệu trưởng một học viện, Giáo sư danh dự khoa Quản trị kinh doanh Đại học Southwest (Mỹ) đồng thời tham gia tổ chức lãnh đạo nhiều hoạt động, phong trào xã hội của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.





Thông tin về P.V.H trên trang web của học viện. (Ảnh chụp màn hình)




Tuy nhiên, Trường Đại học Southwest America từ lâu được liệt vào các trường đại học “ma” ở nước Mỹ và có tên trong danh mục 21 trường không được Chính phủ Mỹ công nhận là trường đại học.



Không chỉ một học viên bị lừa tiền



Nam học viên trong clip chỉ là một trong số những người gặp rắc rối với khoản tiền phí du học nộp vào học viện của P.V.H.



Trò chuyện với Vntinnhanh, Y. (sinh năm 1988, Bắc Ninh), một học viên của học viên nơi P.V.H làm hiệu trưởng, cho biết bản thân anh cũng đã mất một khoản tiền không nhỏ ở đây và cho rằng mình bị "gài bẫy".



Y. nói: "Khi đến trung tâm này đăng ký đi du học, họ thu của mình 45 triệu tiền làm hồ sơ và thử tục, 4 triệu tiền làm sổ ngân hàng, 9,4 triệu học phí học tiếng 2 tháng. Đối với các bạn đăng ký ở ký túc xá thì thêm 600 nghìn/tháng và cọc 600 nghìn.



Mình đăng ký du học kỳ tháng 9 ở trường Chonbuk nhưng quá trình làm hồ sơ 26 người trong đợt thi của mình được thông báo là bị muộn kỳ nhập học và phải phỏng vấn.



Trong hợp đồng có ghi về những điều khoản nếu không đi được sẽ bị trừ 20% số tiền của 45 triệu đó. Đến khi đi phỏng vấn ông H. (thầy giáo xuất hiện trong clip - PV) khẳng định rằng đã lo cho bọn mình hết và kết quả là 22/26 người bị trượt. Khi có thông tin trượt, H. đã triệu tập một cuộc họp nói rằng sẽ tìm trường khác để bọn tớ đi kỳ tháng 12. Sau đó, H. nói là sẽ hoàn 100% số tiền cho các bạn bị trượt nếu rút hồ sơ về nhưng chỉ là hứa suông. Khi mình đến rút hồ sơ thì nhân viên của ông ta bảo chỉ được hoàn trả 80% còn 20% còn lại là tùy thuộc vào thái độ của các em. Tức là nếu sau khi rút tiền mà có các động thái phá rối hay làm mất uy tín cũng như rò rỉ thông tin không thi được thì sẽ mất 20% đó. Vậy thì có khác nào một cách gài bẫy."



Theo Y., anh đã mất khoản tiền 22 triệu 400 nghìn khi đăng ký đi du học Hàn Quốc qua học viện này.



Ngoài trường hợp của bản thân, Y. cho hay, nhiều học viên khác cũng mất tiền như vậy: "Trường hợp của mình còn tạm chấp nhận mặc dù mất hơn 22 triệu bhưng có những trường hợp đăng ký đi kỳ tháng 3/2017 nộp hồ sơ tháng 10 và chưa ký bất cứ một thứ giấy tờ gì cũng bắt đóng 50 triệu tiền làm hồ sơ và sau một tuần xin rút hồ sơ cũng bị trừ 20% của số tiền 50 triệu đó và mất luôn 12 triệu tiền học phí học tiếng mặc dù chỉ mới học được một tuần".





Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng, một số cư dân mạng chia sẻ việc bản thân đã mất tiền ở học viện tư vấn du học này. (Ảnh chụp màn hình)




"Xin nói thêm về cách làm việc. Ở các trung tâm khác khi nộp hồ sơ họ sẽ xem xét về độ tuổi trình độ học vấn rồi mới nhận hay không nhận nhưng ở trung tâm này nhận hết vì khi đã ký vào hợp đồng rồi thì không đi được cũng phải mất một khoản ít nhất là 22 triệu như của mình. Kỳ tháng 12 tới, H. liên kết được với 2 trường đại học ở Hàn và chỉ có 80 chỉ tiêu nhưng số lượng hồ sơ H. nhận và thu tiền là hơn 120 người.", Y nói.



Về các trường mà H. hứa sẽ đưa học viên sang du học, Y có chia sẻ rằng "Đây là những trường top 1 Hàn Quốc có tỉ lệ xin visa thẳng cao. Nhưng chi phí du học mà H. nói với học viên là tầm 175 -180 triệu còn thực tế thì hơn 200 triệu. "



Theo tìm hiểu, học viện nơi được cho là ông H. làm việc đang môi giới du học Hàn Quốc được thành lập năm 2015 tại Việt Nam và tự nhận là “cơ sở giáo dục đầu tiên trên thế giới chính thức đưa định nghĩa về Creative Economic vào mô hình giáo dục có tính hệ thống hóa. Hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận nhằm có được tiền đề vững chắc thực hiện được mô hình giáo dục trên trong tương lai dài về sau hướng đến sự đóng góp cho nền giáo dục nước nhà”.



Trên Facebook cá nhân của P.V.H, tất cả những bình luận thắc mắc về thông tin đoạn clip đang lan truyền trên mạng giữa H. và học viên đều bị ông này xóa. Hiện tại, số điện thoại của H cũng không liên lạc được, dù PV Vntinnhanh đã cố liên hệ.



HT


http://www.vntinnhanh.vn/noi-mang/thay-giao-trung-tam-tu-van-du-hoc-dung-len-ban-vang-tuc-chui-hoc-vien-tham-te-132733


============================================