http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/thay-gi-qua-song-gio-cho-hoa-hau-moi-dang-quang-85605


(PL&XH) - Những người đẹp khi mới đăng quang, thường được truyền thông chăm sóc kỹ càng. Ban đầu là phản ứng về sắc đẹp của hoa hậu, sau đó là xem xét về kỹ năng sống của các nàng đã tương xứng với đại diện nhan sắc Việt chưa? Khổ thân nhất là các người đẹp đều chỉ mới mười chín, đôi mươi. Bỗng dưng sau một đêm, phải trở thành một "gương mặt đại diện"...


Làm hoa hậu có sướng không?


Quãng đường thiên lý tình, hay thiên lý sự nghiệp sẽ rộng mở thênh thang với vương miện lấp lánh trên đầu và danh xưng hoa hậu. Họ sẽ làm gì để xứng đáng với cương vị đó?


Không phải hoa hậu nào cũng đủ đường trường để tiếp tục sự nghiệp học hành sau khi đăng quang. Thậm chí, một số hoa hậu còn phải chịu ê chề khi bị truyền thông lôi ra bảng điểm không mấy tự hào. Công bằng mà nói, nếu không là hoa hậu, thì với những người đẹp ấy, "học dốt đâu phải cái tội?". Nhưng đối với số đông dư luận, phụ nữ đẹp phải tài sắc vẹn toàn!


Khi mới đăng quang, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cũng từng chịu không ít áp lực về ngoại hình từ hàm răng thỏ và nước da ngăm ngăm của mình. Dấy lên nghi án về sự thiếu khách quan của ngôi vị hoa hậu một thời.


Nhưng Ngọc Hân đã vượt qua mọi thị phi đó theo cách của riêng mình. Cô chứng tỏ bản lĩnh của một nhan sắc khi biết cách làm cho bản thân trở nên đẹp hơn, từ việc chứng tỏ tài năng của bản thân trong vai trò một nhà thiết kế thời trang cho đến việc cô luôn nhiệt tâm trong những công việc từ thiện. Cô không quan tâm đến những ánh nhìn thiếu thiện ý và đã làm thay đổi suy nghĩ của mọi người.


Ngọc Hân chứng tỏ cho dư luận thấy, cô đẹp "hậu", tức cái đẹp ấy không phải vẻ đẹp có thể nhìn thấy ngay trong lúc đăng quang, mà cái đẹp của cô là cái đẹp trong con người, trong tính cách, lối sống và suy nghĩ để hoàn thiện mình.


Bởi vậy, nhắc đến tân hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cũng thật đáng được thông cảm. Không phải là những lùm xùm xung quanh kết quả học tập. Vì 18 tuổi, tân sinh viên trường ĐH Ngoại thương, lại là cô gái có trí tuệ, nên Duyên lọt vào tầm ngắm vương miện của Ban giám khảo, chính là hướng tới vẻ đẹp trí tuệ, một vẻ đẹp chưa qua "gọt giũa". Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang, cũng là một "cú sốc" không kém gì hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân.


Khổ một nỗi, trong thời đại công nghệ phát triển, công chúng lại dễ dàng kiếm được hình ảnh của Kỳ Duyên thời "ô mai chúa". Cô nàng làm dáng các kiểu nhí nhảnh, gương mặt mộc mạc kém duyên và các tư thế rất thiếu cách tạo dáng. Nên những bức ảnh thời "trẻ trâu" của Nguyễn Cao Kỳ Duyên bỗng chốc trở thành "câu chuyện tiếu lâm" của cộng đồng mạng lâu ngày không có chuyện gì vui để giải sầu!


Tân hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đối mặt với nhiều sóng gió để trưởng thành.


Có "sóng lớn" mới trưởng thành!


Nhìn lại các đời hoa hậu, không có người đẹp nào khi đăng quang lại không gặp thị phi, sóng gió: Từ Hà Kiều Anh, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Lưu Thị Diễm Hương, Đặng Ngọc Hân, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, cho đến tân hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.


Bản lĩnh của hoa hậu trước sóng gió của dư luận sẽ giúp cho hoa hậu đứng vững ở ngôi vị của mình. Chưa có hoa hậu nào bị tước vương miện vì sóng gió cả. Chỉ có hoa hậu sẽ có nhiều hợp đồng đại diện hình ảnh, thương hiệu hơn. Hoặc mất trắng mà thôi!


Nhưng hay nhất của hoa hậu, là hãy chọn cho mình một việc để làm, một đam mê cháy bỏng để theo đuổi và những hành động thiện nguyện đẹp đẽ giản dị để xứng đáng với vương miện của mình.


Giá trị của một hoa hậu, đôi khi không nằm ở nhan sắc, mà ở trí tuệ và đặc biệt là cách hành xử! Vì thế, nhiều hoa hậu đã chọn cách "lặng lẽ" giữa cuộc đời để được sống theo cách của mình, theo con đường mình chọn, con đường ấy nhiều khi không có ánh hào quang của sắc đẹp!


Trần Phát