Đầu tháng mất xe máy, giữa tháng con ốm, vợ va quệt xe máy phải nằm một chỗ. Anh Thế Toàn (Hà Nội) khẳng định, tháng 7 âm lịch, mỗi năm anh đen một kiểu.



Theo học thuyết của nhà Phật, tháng bảy âm lịch là thời điểm mà những linh hồn lang thang, cơ nhỡ phá cổng ngục. Thời điểm này Quỷ môn quan mở cửa để linh hồn sẽ được tự do quay trở về dương thế làm những điều họ muốn.



Nếu người trần mắt thịt ở dương gian tiến hành các công việc đặc biệt như mua sắm lớn, dựng nhà sửa cửa, lễ lạt, cưới xin sẽ khiến những vong hồn, ma quỷ chú ý ghen ghét và nhà đó sẽ bị “ám” không thể ngóc đầu lên được.



Dường như thời điểm này đi đâu mọi người cũng có câu cửa miệng: “Đúng là tháng cô hồn có khác”. Tuy đúng là có rất nhiều người than phiền mong sao tháng này nhanh nhanh chóng chóng qua đi song có không ít người lại thấy thời điểm này chẳng có gì đặc biệt, đen đủi như nhiều người nói cả.



“Tháng 7 âm: mỗi năm đen một kiểu”



Đó là chia sẻ của anh Thế Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội). Không phải là người mê tín nhưng anh Toàn như có linh cảm rằng đúng là tháng cô hồn “đen thật”. Điển hình như năm nay, đang yên đang lành “bỗng dưng” gia đình anh gặp bao chuyện trời ơi đất hỡi.










Tháng 7 âm lịch, người dân Việt Nam thường hóa vàng, cúng chúng sinh vì quan niệm tháng này


những linh hồn lang thang cơ nhỡ phá được ngục.



Đầu tháng, anh bị mất trộm xe máy, vài hôm sau thì bé Vừng – con anh sốt sình sịch, đi khám 4- 5 chỗ mỗi nơi lại chẩn đoán một bệnh, lúc thì viêm VA, lúc lại đau dạ dày...



Đến hôm nay, giữa tháng 7 vợ anh bị va quệt xe phải bó bột chân nằm một chỗ. Công việc của anh cũng lục đục vì ý kiến giữa sếp - nhân viên dường như chưa hài hòa… Anh chỉ mong sao cái tháng này trôi qua thật nhanh.



Anh tâm sự: “Tháng 7 mưa ngâu, đi đâu cũng ướt áo”, các cụ nói cấm có sai, mình còn chưa xây nhà, hay làm gì to tát mà đã ‘dớp’ thế rồi, nữa là…



Anh quả quyết tháng 7 âm đúng là tháng hạn, không chỉ năm nay mà dường như năm nào cũng vậy. Nhớ lại 4 năm trước anh cũng đen vô cùng tận. Chả là, thời điểm đó là thời hoàng kim với anh, cứ hôm nào mở mắt coi như tiền được chứng khoán “nở ầm ầm” trong tài khoản.



Tháng 7 năm đó, biết bao người rút vào hậu trường không dám chơi nhưng vì là người không mê tín, anh quyết chơi tới cùng, rút cục chỉ trong vòng vài ngày thị trường liên tục màu đỏ, tài khoản của anh bị lỗ nặng. Sự đen đủi vẫn bám theo anh khi ngoài mất tiền vào chứng khoán, anh còn găm tiền vào bất động sản, tới giờ là vài năm rồi mà tiền vẫn nằm im một chỗ.



Mất tiền mất tình vì bồ của chồng



Cũng “đen” không kém là chị Huyền (Nam Định), chị tâm sự rằng, chị với anh Huấn – chồng chị mặn nồng bao nhiêu năm, con cái đã đi làm, công ăn việc làm đầy đủ vậy mà đúng tháng cô hồn của năm ngoái chị phát hiện ra chồng có bồ, thậm chí có thêm thằng con trai.



Từ một người chồng tử tế, mực thước nay anh trắng trợn đòi chia nhà chia đất chia cho vợ con mới. Thế là tiền trong nhà không cánh mà bay theo người tình mới của chồng.



“Làm cũng dở mà chơi cũng chẳng xong”



Là một nhiếp ảnh, Hữu Thắng (25 tuổi) không dính dáng chút nào tới kinh doanh nhưng chàng trẻ này cũng mong cái tháng 7 âm lịch này qua đi thật nhanh.









Hữu Thắng



Thắng chia sẻ: “Chưa biết là tháng cô hồn này khiến mình đen tới mức nào song phải công nhận một điều rằng khái niệm về tháng này đè nặng lên tâm lý của rất nhiều người. Do kiêng kỵ tháng 7 âm không nên làm gì lớn, không nên đi chơi xa, không nên quyết định việc quan trọng nên nhóm phượt của mình đã hoãn cuộc dã ngoại tìm về thiên nhiên để chụp hình đến vô thời hạn.



Mình là người không tin quá vào mấy lý thuyết này song những người xung quanh mình như vậy nên ít nhiều mình cũng bị ảnh hưởng theo. Không những thế, mình cũng thấy tháng này sao sao đó, công việc của mình cũng đôi chút bị ảnh hưởng, không tiến triển như những thời điểm khác. Thêm vào đó, tháng này mình ‘nghiệm’ lại thấy mình rất hay bị mất tiền vào những việc không đâu”.



“Tháng cô hồn – cũng đáng ngại đấy”



Đó chính là quan điểm của Hải Yến. Hải Yến ngoài là một ca sĩ. Chị còn có 5 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm. Chị chia sẻ: “Cũng khá ngại vì qua thời gian mình đã từng làm thì thời điểm này khách hàng thường vắng hơn những tháng khác. Những tháng khác khách tấp nập bao nhiêu thì đúng là thời điểm này khách vắng hơn trước bấy nhiêu.









Hải Yến



Từ lâu, tháng cô hồn đã trở thành một cụm từ khá ‘đáng ngại’ của mọi người đặc biệt là dân kinh doanh. Dường như tại thời điểm này, người dân thường ở nhà, đi chùa hơn là đi mua sắm”.



Đồng quan điểm với Hải Yến, là Hồng Huệ (25 tuổi, nhân viên hành chính), chị chia sẻ: “Mình không mê tín, tuy nhiên mình cũng thấy tháng này rất khó chịu. Gặp chuyện gì mình thấy cũng phải lăn tăn, không suôn sẻ như những thời điểm khác. Ví dụ, book vé máy bay giá rẻ thường mình rất ‘mát tay’ song nếu rơi vào tháng ngâu này thì y như rằng đều trật hết trơn à. Họa hoằn lắm mua được thì chuyến bay lại delay liên tục, làm lỡ dở bao nhiêu thứ”.



Link: http://tintuc.vnn.vn/vdco/xa_hoi/747425/thang-co-hon-o-nha-con-sot-ra-duong-xe-may-dam.htm