Bước sang tuổi ba mươi, đi qua và vượt qua những đổ vỡ, trả giá, Thân Thúy Hà của hôm nay, vẫn tươi sắc như những ngày tuổi hai mươi. Chị đã khẳng định mình: Một khi tôi đã bước chân ra khỏi nhà là khi đó tôi đã xác định cho mình một con đường để đi. Ở đó, không có gặm nhấm quá khứ và bi đát hoá mọi chuyện.



Sau rất nhiều những sự kiện đã đến với chị trong cuộc sống, có vui và có buồn, nhất là sau cuộc hôn nhân không như ý muốn, đến bây giờ, điều gì là quan trọng với chị nhất?


Tôi đã có con. Và bé Duy Anh đương nhiên là quan trọng nhất với tôi. Bây giờ tôi sống không phải là cho mình nữa mà là cho con. Điều quan trọng tiếp theo là sức khỏe và thời gian của tôi. Tôi muốn mình luôn mạnh khỏe như bây giờ, cả về sau này khi không còn trẻ nữa. Khỏe để làm việc. Và tôi muốn mình có nhiều thời gian rảnh hơn một chút để dành cho con. Tôi chỉ cần có thế thôi.



Xem chừng cuộc sống của chị đang được đánh dấu bằng những gạch đầu dòng cụ thể và bớt đi sự phức tạp rất nhiều so với cuộc sống của người mẫu Thân Thúy Hà trước kia?



Trước đây, khi còn làm người mẫu, tôi thích mình phải cầu kỳ, phải sexy, ăn mặc phải luôn chọn trang phục nào tôn dáng mình lên nhất để khi ra đường gây được sự chú ý đối với người xung quanh; muốn mình phải nổi bật, phải được quan tâm. Còn bây giờ, tôi thích những cái gì thật giản dị, thật bình thường thôi. Ăn mặc cũng phải chỉn chu, kín đáo hơn, và không cần phải xài hàng hiệu hay phụ thuộc vào những món đồ đắt tiền. Giờ tôi thích ngồi ở những nơi đừng quá đông người, đừng quá nhiều những đôi mắt xung quanh. Nếu nơi nào mang lại không khí của một gia đình, để tôi có thể đưa con mình tới đó vui chơi, thì đó là nơi mà tôi thích nhất.





Ngày xưa, tôi rất nóng nảy, ai đụng vào tôi hay gây chuyện với tôi, có thể tôi sẽ không bỏ qua và trả đũa ngay nhưng giờ thì khác. Giờ mỗi khi định làm gì, tôi cần phải suy nghĩ về hậu quả của việc mình làm, xem mình thế có mất mát gì không, có ảnh hưởng tới người khác không... Ví dụ ngay cả việc nhỏ nhặt như đi xe ngoài phố, nếu chỉ còn có 2 giây nữa là đèn đỏ, tôi sẽ dừng xe lại. Nhấn ga để vọt lên cho kịp, lỡ đâu gây tai nạn cho người khác, lúc đó mình sẽ ra sao, con mình sẽ sống ra sao?



Sau đổ vỡ, người ta thường học cách quên để còn phải sống. Chị thì sao?


Đầu óc tôi rất đơn giản. Tôi là người lười suy nghĩ về quá khứ. Chuyện đã qua là đã qua rồi. Khi đau khổ, tôi có thể ở nhà hai hay ba ngày, thậm chí vài ba tuần để gặm nhấm nỗi đau đó. Nhưng sau đấy, khi đã bước chân ra khỏi nhà, nghĩa là tôi đã từ bỏ tất cả những đau buồn ấy, nghĩa là đã tìm ra hướng giải quyết, hướng đi mới cho mình. Vì vậy, chuyện gì xảy đến, có to cỡ nào cũng là chuyện nhỏ, một khi mình đã tìm ra hướng đi mới. Tôi không có nhiều thời gian để nhìn lại. Cái gì đã qua thì hãy cho qua. Tôi không ép mình phải quên ngay lập tức, việc quên nhanh hay quên lâu là do ở mình.



Không nhìn lại, nhưng cũng không ép mình. Khó quá không?



Khi đã bước chân ra được nỗi đau của mình, nghĩa là đã tìm được hướng đi mới. Nếu phức tạp hóa cuộc sống, cứ dằn vặt nhau, thì khó sống lắm. Bạn không thấy cuộc sống rất tươi đẹp sao? Tôi thấy mình vẫn còn hạnh phúc, vì có con, có nhiều việc để làm, và con vừa khỏe mạnh vừa ngoan ngoãn, công việc thì suôn sẻ. Hạnh phúc đơn giản thế thôi, nhưng tôi biết đâu phải ai cũng có được những điều đơn giản thiêng liêng như thế. Tôi là người sống đơn giản và rất thực tế, nên tôi sẽ không để mình bị chôn vùi trong những nỗi đau. Tôi còn có bạn bè, có những cuộc gặp gỡ vui vẻ khác cơ mà…



Cuộc sống Showbiz thường phức tạp và đa chiều. Thị phi là một quà tặng không ai muốn nhận nhưng luôn có mặt bất kể đâu. Chị có bị áp lực khi phải né tránh nó hoặc gồng mình lên để bảo vệ mình khi những thị phi xảy đến?



Từ khi vào nghề người mẫu, tới giờ tôi đã có mặt trong giới showbiz được gần hai mươi năm. Tôi tự hào vì mình chưa bao giờ có những phát ngôn bừa bãi, hay nói hớ điều này điều kia để gây nên những scandal. Tôi suy nghĩ chín chắn về những điều mình định nói, không dễ để mình bị rơi vào những lời đàm tiếu này kia. Vì nếu mình “hăng say” những chuyện kiểu như thế, cuộc sống sẽ thêm sự phức tạp. Tôi thích được sống bình yên và đừng có những rắc rối.





Sự đơn giản trong cuộc sống có làm chị cảm thấy dễ thở với công việc hiện tại?


Tôi xác định là cái số mình là số khổ, số vất vả rồi. Nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc vì bản thân mình có nhiều việc để làm. Đóng hết phim này được vài ngày lại có lời mời cho bộ phim khác. Nhiều khi bạn bè thấy tôi làm việc nhiều quá cũng lo lắng, than hoài sao tôi chẳng chịu dành thời gian chăm sóc bản thân gì cả. Cũng may là sức khỏe của tôi rất tốt, da của tôi cũng khỏe, không bị phấn son làm cho xấu đi… Cho nên tôi vẫn phải làm việc thôi, vì làm việc tuy cực nhưng tôi thấy vui và ý nghĩa lắm.




Nước ngoài diễn viên chỉ đóng 1-2 bộ phim, mỗi phim chỉ 60-90 phút nhưng tiền catse họ có thể sống cả đời. Nhưng ở Việt Nam thì không thể có chuyện đó. Tôi đóng phim vì cả vấn đề kiếm tiền lẫn niềm đam mê nghệ thuật. Hơn nữa, vì là phim truyền hình, nên thời gian thực hiện thường kéo dài, tôi không bị áp lực nhiều, có cơ hội để nghiền ngẫm và trau dồi cho những vai diễn. Đóng liên tục nhiều phim nhưng tôi không dễ dãi, nếu phim nào trả catse nhiều mà vai diễn tào lao, tôi cũng sẵn sàng từ chối!



Chị có nôn nóng tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới?


Không, tôi chẳng tìm kiếm gì. Mọi cái là do duyên số. Nó sẽ tự đến khi thấy thích hợp. Tính tôi hay quên. Cũng vì thế mà nhiều cơ hội tôi đã để tuột khỏi tay mình. Nếu tôi có rất thích ai đi chăng nữa, mà họ dùng dằng, chần chừ tôi cũng mau quên thôi. Biết là cái tính này của mình không hay nhưng sửa nhiều rồi tôi vẫn không làm được. Tôi thừa nhận cái tôi của mình rất lớn, và vẫn đang có thành ý thay đổi, chỉ là không biết đến bao giờ!





GIỮA NHỮNG BON CHEN



Dù đã sống ở Sài Gòn rất lâu nhưng dường như trong tâm trí của Thân Thúy Hà, ngôi nhà ở quê với những miệt vườn cây trái và con sông rộng ven nhà vẫn luôn là những kỷ niệm êm đềm. Một cách tuyệt vời để chị giảm bớt những áp lực của cuộc sống và công việc, là lái xe chở con trai về quê mỗi khi chị không phải đóng phim.



Thân Thúy Hà thích nấu ăn, không phải chỉ là thích cho có. Dù bận mấy nhưng nấu nướng dường như là việc thường ngày của chị. Hai mẹ con cùng đi siêu thị, rồi về nhà nấu nướng là niềm hạnh phúc giản dị chị luôn vun vén mỗi ngày.



Là một người mẫu chuyển sang đóng phim, nhưng Thân Thúy Hà đã khẳng định được vị trí của mình, chị đang khá thành công với nhiều vai diễn trong một loạt phim truyền hình: Chân trời cỏ biếc, Cá cược cuộc đời, Sắc đẹp và danh vọng…Thân Thúy Hà đã làm được một điều mà nhiều diễn viên mơ ước: Đạo diễn, nhà sản xuất đã không còn tư tưởng mời người mẫu Thân Thúy Hà đóng phim mà là mời một diễn viên đóng phim.@};-


http://kienthucgiadinh.com.vn/news/than-thuy-ha--khong-nhin-lai-nhung-khong-gong-minh.aspx#.UJJFt28xoqM