Thảm kịch quá đau lòng vì không sinh được con trai
- Ngày 17/11 vừa qua, một tấm thảm kịch xảy ra khi một người mẹ quẳng đứa con do mình dứt ruột đẻ ra mới được 6 tháng tuổi từ tầng 3 xuống đất, sau đó người mẹ cũng nhảy lầu tự vẫn.
Tường trình sự việc
Sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 sáng tại thôn Hòa Trường Đầu, Bình Sơn thuộc khu Long Cương, Thâm Quyến, Trung Quốc.
Người dân sống xung quanh khu vực xảy ra sự việc đang kể lại cho nhau nghe câu chuyện đau lòng. Bé gái 6 tháng tuổi 5 ngày qua sốt cao liên tục, cơn sốt đó lại lây cả sang người mẹ. Bế đứa con khóc ngặt trên tay, người mẹ này cảm thấy bất lực bèn bế con ra ban công tầng 3 và thả cho nó … rơi tự do, ngay sau đó người mẹ này cũng gieo mình tìm đến cái chết.
Tầng 3 ngôi nhà xảy ra bi kịch. Ảnh Nhật báo Quảng Châu Ngay khi nhận được tin, phóng viên đã lập tức tìm đến hiện trường. Vết máu của hai con người một mẹ một con vẫn còn loang lổ. “Thi thể hai mẹ con họ người ta đưa đi rồi”, một người dân cho biết. Ở đây chỉ còn lại tấm chăn cũ người nào đó thương tình mang ra đắp xác cho mẹ con họ.
Dựng lại mô hình bi kịch xảy ra (ảnh Nhật báo Quảng Châu). Người bác của cô gái tự vẫn đó mang chổi và vòi nước ra rửa vết máu, nhưng khi cầm chiếc chăn rách lên thấy dính nhiều vết máu của người ruột thịt, bất giác người đàn ông mạnh mẽ như ông cũng phải khóc bật khóc vì thương em và thương cháu.
Theo lời kể của người hàng xóm, cô gái ném con rồi tự vẫn nọ tên là Dương, người Phúc Kiến, năm nay 32 tuổi. Vợ chồng cô sống ở tầng 2, ngôi nhà xảy ra sự việc.
Một chiếc camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh cả hai mẹ con rơi xuống từ tầng 3 toà nhà (ảnh cháu bé vô tội bị mẹ thả rơi từ trên cao). “Hơn 8 giờ sáng tôi đi chợ về thì thấy hai mẹ con cô ấy nằm vật trên mặt đường, người bê bết máu. Thấy đứa bé vẫn còn thoi thóp, tôi kêu hàng xóm gọi cấp cứu. Nhưng khi xe cấp cứu đến nơi, cả hai mẹ con họ đều tắt thở”, một người hàng xóm cung cấp thông tin.
Người mẹ rơi ngay sau đó chỉ một vài giây. Phóng viên tìm đến nhà trưởng thôn, người nắm chắc ngay từ đầu sự việc xảy ra.
Ông kể: Khoảng 8h20 sáng, cô Dương bế con lên tầng 3 của ngôi nhà số 2, ngõ 3. Ở đó, cô đóng tã cẩn thận cho con, ôm con vào lòng và hôn. Sau đó người mẹ này bế con tiến về phía lan can, vừa đi vừa dỗ dành con nhỏ. Bất thình lình, cô Dương buông hai tay ra, để đứa bé rơi từ tầng 3 xuống đất.
Xác hai mẹ con đáng thương nằm cạnh nhau. Một phút sau đó, người mẹ này cũng đứng từ ban công và lao mình xuống đất, đầu đập thẳng xuống nền bê tông nơi được sử dụng làm bãi đỗ xe, hiện trường để lại những vệt máu loang lổ. Trước lúc tắt thở, đứa bé vẫn còn giãy giụa một lát.
Nguyên nhân bi kịch do đâu?
Xung quanh cái chết đau lòng của hai mẹ con chị Dương, nhiều hàng xóm sống cùng khu này cho rằng rất có thể do chị phải chịu áp lực quá lớn về việc phải sinh con trai nên mới xảy ra cơ sự.
Một người hàng xóm cho hay, từ sau khi sinh đứa bé thứ 2 cũng là con gái, chị Dương luôn tỏ ra chán nản, đặc biệt là khi nhìn thấy những bé trai nhà hàng xóm.
Xác hai mẹ con được phủ bởi một tấm chăn cũ. Tìm vào nhà hai mẹ con xấu số, phóng viên đã gặp người chị dâu nạn nhân để tìm hiểu nội tình câu chuyện. Anh Hoàng, chồng chị Dương đang đi làm thuê ở Liêu Ninh, khi chị Dương sinh đứa thứ hai anh có về.
Hai vợ chồng họ xưa nay sống rất hòa thuận, hầu như không có điều tiếng gì. Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đau lòng này?
Trước thời điểm đó một tuần, cháu bé đột nhiên sốt cao tiêm 3 ngày không đỡ. Người mẹ ngay sau đó cũng phát sốt, hai hôm nay chị Dương sốt rất cao. Mẹ ốm, con thì khóc ngặt nghẽo, có khi cả ngày hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc.
Một chiếc áo của cháu bé vô tội còn đang treo trên dàn phơi! Theo lời kể của người chị dâu, sáng 16/11 vừa rồi vẫn thấy Dương bế con đến viện khám thấy bác sỹ bảo tình hình đã tiến triển, không cần tiêm, chỉ cho thuốc về uống, vậy mà…
“Sáng nay khi tôi đang giặt quần áo, thím ấy có sang chơi. Từ hôm qua tới giờ tôi không thấy có biểu hiện gì khác thường. Lúc đó cứ nghĩ Dương chạy ra chợ mua đồ ăn sáng, khi thấy tiếng kêu có người nhảy lầu, chạy ra thì tôi không tin vào mắt mình.”, người chị dâu kể trong nước mắt.
Một phụ nữ làm nghề quét rác thuật lại câu chuyện cho các phóng viên. Anh Hoàng chồng nạn nhân đã nhận được tin dữ đang bắt xe từ Liêu Ninh về. Khi phóng viên hỏi chuyện có chuyện nạn nhân cảm thấy áp lực về sinh con trai hay không, người chị dâu im lặng gật đầu.
“Cô ấy lúc nào cũng muốn sinh con trai, nhưng đứa đầu tiên là con gái, đành “vỡ kế hoạch” đứa thứ hai, nhưng vẫn là con gái, nhưng gia đình không ai gây áp lực cho Dương cả”.
Trầm cảm và áp lực là nguồn gốc thảm kịch
Một chuyên gia thuộc bệnh viện phụ sản Thâm Quyến cho hay mùa thu, đông là thời kì con người dễ sinh trầm cảm, nguy cơ này trở lên lớn hơn với những phụ nữ vừa sinh con.
Theo thống kê, cứ 100 phụ nữ sau khi sinh thì có từ 3 đến 5 trường hợp mắc chứng trầm cảm. Trường hợp của chị Dương là một ví dụ điển hình, đặc biệt là người phụ nữ này lại đang có áp lực tâm lý phải sinh con trai.
Ngay từ lúc mang thai cơ thể và tâm lý người mẹ này đã không thích ứng, cộng thêm việc vắng người chồng bên cạnh trong thời gian khá dài và bệnh tật của con đã làm tình trạng càng trở nên trầm trọng, đỉnh điểm là vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Các bác sỹ cho rằng, chứng trầm cảm sau khi sinh thường xuất hiện vào thời điểm 2 tuần sau khi sinh nở với tỷ lệ từ 3 đến 5%.
Ai sẽ mặc những chiếc áo và đi đôi giày này đây khi cháu bé đã mất rồi?! Những biểu hiện bề ngoài của người mẹ trầm cảm có thể nhận thấy như tinh thần hoảng loạn, lo lắng hoặc nặng hơn là nảy sinh ý nghĩ chán sống. Do đó các biện pháp can thiệp trước khi sinh rất quan trọng.
Muốn ngăn chặn chứng trầm cảm sau khi sinh cần phải có sự trao đổi thẳng thắn giữa sản phụ và bác sỹ, y tá chăm sóc. Để tránh khỏi những lo lắng thái quá cho sản phụ, bác sỹ, y tá cần có những hướng dẫn, động viên và luyện tập thả lỏng cơ thể, tinh thần cho sản phụ.
Khi phát hiện thấy người mẹ mắc chứng trầm cảm sau khi sinh cần lập tức đi khám bác sỹ và có những liệu pháp điều trị phù hợp để tránh những bi kịch đáng tiếc có thể xảy ra.