Thái Thùy Linh: ‘Nếu lấy chồng thì vì mình trước, vì con sau’


17/10/2013, 11:16 AM


Thái Thùy Linh chia sẻ, sở dĩ chị nói vậy là vì người mẹ chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho con cái mình khi bản thân cô ấy cũng thật sự hạnh phúc và vui vẻ.


Cái tên Thái Thùy Linh gắn liền với nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa như “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Vì học sinh dân tộc miền núi”… Bên cạnh các hoạt động đó, chị còn là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc với cô con gái hiện 4 tuổi rưỡi rất đáng yêu, rất “dạn” sân khấu.Thái Thùy Linh quan niệm mình có cuộc sống của mình và con có cuộc sống của con. Nếu một ngày chị lấy chồng thì sẽ là lấy chồng cho chị, ở bên người có tình yêu và hợp với chị: “Khi người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc thì những người xung quanh cô ấy, con cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc”.- Xin chào chị! Khị đi quay, đi diễn hoặc tham gia các hoạt động từ thiện thì ai trông coi bé Thái An cho chị?Thái An đã 4 tuổi rưỡi và đang đi học. Tôi may mắn vì có gia đình hỗ trợ. Sáng dậy, mình chuẩn bị cho cháu ăn uống, mặc quần áo, sau đó ông sẽ đưa đến trường, chiều ông đón về.



Con gái 4 tuổi rưỡi của Thái Thùy Linh rất xinh xắn và đáng yêu.



- Thái An có thích theo chị đến các chương trình mà chị tổ chức hoặc tham gia?Mong ước của An là theo mẹ đi tất cả các sân khấu mà mẹ tham gia. Nhiều khi phải giao kèo trước, có những chương trình không cho trẻ em tham gia, mình bảo con không lên sân khấu được Bé bảo ngay: “Không, con lên sân khấu được mà. Con hát được”.Hồi đầu không cho bé lên, bé khóc suốt. Có khi ở nhà đã hứa chắc là không lên sân khấu nhưng đến nơi thấy mẹ và các anh chị diễn là muốn chạy lên cùng. An hăng hái lắm: “Con lên con hát được, con nhảy cũng được”. Nói chung bé mê sân khấu, chắc cái này có gen của mẹ.Hiện An là thành viên nhỏ tuổi nhất của Trung tâm đào tạo nghệ thuật Taca Emca. Đây là trung tâm mình cùng với những người bạn cùng chung đam mê, tâm huyết về trẻ em, về nghệ thuật, muốn hỗ trợ cho công việc thiện nguyện thành lập. An được học trong trung tâm nhiều thể loại khác như đóng kịch, thậm chí An còn có thể diễn trò ảo thuật rất buồn cười và ngộ nghĩnh.



Con gái Thái Thùy Linh rất nhanh nhẹn, thích hát, múa và đóng kịch. Vì thế, Thái Thùy Linh thường cho con theo các chương trình mà cô tổ chức.



- Khi chị phải đi các chương trình xa và dài ngày, để bé ở nhà, chị có yên tâm không?Từ khi An còn bé thì cả hai mẹ con đã được rèn luyện tâm lý rằng mẹ sẽ thường xuyên đi vắng và đi vắng dài ngày. Nguyên tắc của mình là khi mình đi vắng thì tuyệt đối bé không được nhõng nhẽo gọi điện cho mẹ suốt. Nếu có việc đột xuất, chỉ gọi khi cần hỏi ý kiến mẹ, không thì để bé chủ động.Mình gọi điện về cũng chỉ để được biết rằng con mình đang ổn. Mình không gọi điện để “Con ơi mẹ nhớ con lắm!”. Mình hiểu tâm trạng cảm xúc của mình ảnh hưởng cho con. Có thể con đang vui chơi mà mình lại khơi chuyện nhớ nhung làm con buồn, nhớ, khóc thì lại khổ thân con.- Ngược lại, có những lúc bé làm chị xao động, muốn khóc, muốn bỏ về với bé vì quá nhớ?Tất nhiên! Nhưng mình phải cứng rắn chứ! Mình là mẹ mà. Trong tất cả các việc mình thường suy nghĩ rằng việc đó có làm ảnh hưởng đến con không.Ví như gọi điện cho con thường xuyên, mình sẽ không làm điều đó. Có thể các bà mẹ sẽ nói rằng “nhớ con lắm” hoặc là “không chịu được”. Còn mình thì phải chịu. Mình rèn cho con rằng khi mẹ không có nhà thì con chủ động với cuộc sống của nó chứ không phải ngồi đó nhớ hay ỉ ôi, kêu gào đòi mẹ về.




- Chị có thấy mình cứng rắn quá không?
Lúc đầu mình dùng cách này bị phản đối lắm! Đặc biệt là mẹ mình. Mẹ bảo mình cứ như thế rồi sau này con không cần mình nữa. Nhưng đến bây giờ, với An, khi có mẹ bên cạnh thì mẹ là nhất. Khi mẹ vắng thì con vẫn có thể ở nhà với mọi người, ăn uống, vui chơi, có cuộc sống rất độc lập.Bây giờ bé An đã gần 5 tuổi và độ tự chủ của bé trong cuộc sống cũng nhiều hơn. Một trong số nguyên tắc An học là: “Việc gì có thể nhờ trợ giúp của những người xung quanh thì nhờ, nếu mọi người không giúp được thì sẽ nhờ mẹ vì mẹ còn phải làm việc”.



- Chị đi từ thiện nhiều và cũng cho Thái An đi nhiều, bé có cảm nhận được việc làm ý nghĩa đó chưa?
Các chương trình từ thiện không quá nhiều việc và không quá xa thì mình sẽ cho bé đi cùng. Bây giờ bé đã hình thành được thói quen giúp đỡ người khác. Ví như thấy hòm quyên góp nơi công cộng thì sẽ xin mẹ tiền để bỏ vào đó. Mình cho rằng bé còn hơi vô thức, giống như một con vẹt. Nhưng mình nghĩ mưa dầm sẽ thấm lâu, việc giúp đỡ người khác trở thành thói quen thì đó cũng là một điều rất tốt.- Có khi nào chị muốn lập gia đình để cho bé An có được tình yêu và sự chăm sóc của một người bố không?



Mọi người thường hỏi mình câu này. Sao mọi người không hỏi mình là “Có khi nào chị muốn lấy chồng cho chị không?”. Lấy chồng là phải cho mình trước chứ?!



Nói vui vậy, mọi người luôn nghĩ mẹ luôn dành tất cả cho con. Nhưng mình thì nghĩ khác. Đời sống hôn nhân, nếu có, mình nghĩ đầu tiên phải vì hạnh phúc của bản thân mình trước. Mình cần người đàn ông hợp với mình, mình yêu người ấy và người ấy yêu mình, bên nhau hai người cảm thấy hạnh phúc. Mình có hạnh phúc mới mang lại được hạnh phúc cho con cái.Từ quan điểm đó mới dẫn tới những ứng xử khác trong nuôi dạy con. Thái An là quan trọng nhất nhưng không phải là tất cả đối với bản thân mình. Từ khi An nhỏ mình đã xác định mình có cuộc sống của mình và con có cuộc sống của con.


-



Chị có nuông chiều bé không?



Mọi người thường nghĩ rằng những bà mẹ đơn thân thường nuông chiều con, tìm cách bù đắp. Với mình không có chuyện đó. Bản năng của một đứa trẻ nhận được quá nhiều tình yêu thương của mọi người thì rất dễ trở nên ích kỉ.
Có những khi mình mua đồ, mua cả cho bé thì không sao. Nhưng khi mà mình mua đồ mà chỉ mua cho mình, không mua cho con, con lục ra và buồn rầu: “Mẹ chỉ mua đồ cho mẹ mà không mua đồ cho con”.Tuy nhiên mình không cảm thấy áy náy và chỉ giải thích cho con rằng mình mua đồ này để mình mặc đi làm kiếm tiền nuôi con, con cũng có rất nhiều đồ và mình không để con thiếu thứ gì cả. “Hôm trước mẹ mua cho con quần, hôm sau mẹ mua cho con áo thì hôm nay mẹ mua cho mẹ”. Chuyện đó là bình thường.



- Bé phản ứng như thế nào trong trường hợp đó?
Lúc đầu thì tất nhiên bé không hiểu được. Bé chỉ ngay lập tức hiểu là sao mẹ có quà mà con không có quà. Tuy nhiên thì bây giờ An đã hiểu được.Mình không tán thành cách nuôi con của nhiều phụ nữ đó là con là nhất, chồng là nhì, gia đình chồng là thứ ba và mình về cuối cùng, thậm chí gia đình mình còn về sau nữa. Mình nghĩ rằng người phụ nữ phải được khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và được làm những công việc có ích. Khi người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc thì những người xung quanh cô ấy, con cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc


.
-



Được và mất của chị khi làm mẹ đơn thân?
Nếu mình nói mình mất ít thì nhiều người sẽ nói rằng cô kiêu ngạo hoặc cô tự tin nhưng đó là thực tế. Mình thấy được là chính.Từ khi có con mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, nhiều năng lượng hơn, yêu đời hơn, làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Thái An là một yếu tố khiến mình đi từ thiện và làm nhiều việc tốt hơn


.
- Chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay vất vả khi nuôi con một mình?Mình nhìn thấy nhiều gia đình đầy đủ nhưng không hạnh phúc. Trong nhiều gia đình thường xảy ra tranh cãi, bạo lực, bạo hành… Người phụ nữ thường bị thiệt thòi rất nhiều.Mình sống rất lạc quan nhưng thực tế. Một gia đình hạnh phúc là từng thành viên có hạnh phúc hay không


.
- Có khi nào bé hỏi bố đâu?Mọi người cũng thường hay nghĩ là sau khi chia tay thì sẽ xung đột, thóa mạ, từ mặt nhau, con cái không biết mặt bố mình… Nhưng bố bé vẫn ở đó, chỉ không sống chung một nhà với nhau. Vì thế nên con mình không bao giờ phải hỏi câu đó. Mình vẫn cho An gặp bố, thậm chí gặp cả bạn gái của bố. Mình chỉ quan tâm một điều là bạn gái của bố An có là người có ứng xử học thức với con mình không thôi.- Chân thành cảm ơn chị về những chia sẻ của mình. Chúc chị và bé Thái An luôn hạnh phúc và vui vẻ!



Theo Dương Hương Thảo – VTC News



Nguồn :
http://mecon.vn/day-con-cham-be/sao-viet-day-con-kinh-nghiem-day-con/thai-thuy-linh-neu-lay-chong-thi-vi-minh-truoc-vi-con-sau/