Tết chỉ nên nghỉ hai ngày?


Tác giả: Hoàng Lan


http://www.tuanvietnam.net/2010-02-22-can-mot-cai-tet-thuc-su-sau-sac-


Lại một cái tết ào ào qua đi. Không biết những gì còn đọng lại sau một kì nghỉ dài trong nhiều năm trở lại đây với người dân Việt Nam có còn ý nghĩa như tết ngày xưa nữa hay không.


Tâm lý đón tết nhiều mệt mỏi


Dẫu biết chữ lễ, chữ tình là những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Việc gìn giữ và duy trì là cần thiết, nhất là trong thời đại ngày nay. Nhưng dường như ta đã quá "phát huy" nó dẫn đến tình trạng tết ngày nay hối hả và "thị trường" quá, không tìm lại được những giờ phút thư thái ấm áp bên nồi bánh chưng, thảnh thơi khi giờ phút giao thừa sắp tới, những phút giây hồi hộp chào đón các anh chị, cô chú xa nhà về đoàn tụ. Vô tình đã đánh mất đi những giá trị tinh thần quý giá khi tết đến.


Tết Canh Dần năm nay được nghỉ khá dài so với mọi năm. Nhưng nhìn chung từ chục năm trở lại đây, nghỉ tết thường được 4 ngày từ 30 đến mùng 4, có năm mùng 4 đã trở lại hoạt động bình thường.


Cứ thế một mô hình đón tết Việt được lặp lại hàng năm khi mùa xuân đến với từng gia đình nước ta. Càng ngày mô hình đón tết đó càng có nhiều bất cập bởi những việc thăm nom họ hàng, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo... chiếm một khoảng thời gian tương đối lớn. Thị trường giá cả hàng hóa ngày tết thì bát nháo, đồng loạt các mặt hàng đẩy giá "tự do",...


Một cái tết ngắn ngày và thực sự sum vầy là ý nghĩa nhất. Ảnh: vhu.edu.vn


Ngày xưa thiếu thốn trăm đường nên tết còn chú trọng đến miếng ăn. Nhưng ngày nay, khi đã có vật chất thì cần nâng giá trị tết lên một tầm cao hơn đó là tết của tinh thần. Tết chỉ là ngày sum họp trong gia đình. Mỗi gia đình tạo bản sắc văn hóa đẹp đẽ riêng chẳng hạn ngày 25, 26 tết nhà nhà rục rịch chuẩn bị những món ăn tết như giò chả, nồi măng, muối dưa hành; cùng lắng nghe những khúc nhạc xuân vui nhộn trong khi dọn dẹp những bộn bề của năm cũ để chào đón năm mới.


Do vậy, xã hội cần có quan niệm mới trong việc hiếu nghĩa, bớt thời gian chúc tụng quà cáp, thay vào đó là bản thân mỗi người hãy dành cho tâm hồn những giây phút tĩnh tâm, và cho chính gia đình của mình trong thời khắc giao thừa thiêng liêng. Cùng nhau suy ngẫm và gạt qua những muộn phiền của năm cũ, để gửi gắm hi vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn. Mỗi gia đình có nề nếp văn phong tốt như vậy ắt xã hội sẽ tươi đẹp biết bao.


Người Việt Nam luôn có văn hóa đi lễ chùa cầu may vào những ngày đầu năm. Đó là một chỗ dựa tinh thần cao quý. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn xuất phát từ chữ Tâm mà ra. Không phải cứ chen lấn xô đẩy cầu khấn trong đền chùa ngày đầu năm mới thì mọi thứ sẽ được như ý muốn, khiến không ai còn chỗ đứng để vãn cảnh đến chùa đầu xuân. Vì thế, việc lễ lạt không chỉ trong năm mới là xong, mà quan trọng hơn là có thể vãn cảnh và thành tâm vào bất kì ngày nào trong năm.


Những lễ hội đặc sắc trong tháng giêng không nhất thiết phải tổ chức tràn lan và mờ nhạt. Chỉ cần tập trung vào những lễ hội lớn, toát lên chất văn hóa sâu sắc đậm đà như lễ hội quan họ vào ngày 13 tháng giêng hàng năm. Như vậy sẽ bớt đi sự nhọc nhằn và xô bồ trong các lễ hội khác như Chùa Hương, Yên Tử....


Do vậy, tết ngày nay là tết tinh thần, tết sâu sắc thấm đượm chất văn hóa cao. Không nên nghỉ quá nhiều khiến cái tết trở nên nhàm chán và vô vị. Chỉ cần nghỉ hai ngày tết thực sự nhất là ngày 30 và mùng 1 để mỗi chúng ta được hưởng những giây phút thiêng liêng trong thời khắc đất trời chuyển giao một cách trọn vẹn nhất.