Teen Hà Nội đua nhau làm tiệc chia tay 'hoành tráng'
Những bữa tiệc chia tay cuối cấp của teen lớp 12 không trường nào giống trường nào. Mỗi teen một phong cách, một kiểu chia tay kết thúc những tháng ngày thời cắp sách tới trường…
Đẳng cấp hay sự chơi trội?
Ai cũng biết học sinh chuyên Amsterdam là một trong những thương hiệu hàng đầu trong giới teen Hà thành. Nhưng thương hiệu có đồng nghĩa với sự "đánh bóng" và "chơi trội"?
Giới học sinh Thủ đô đều biết, bất cứ chương trình gì diễn ra dường như Amsterdam cũng đặt ra khẩu hiệu “PR thật hoành tráng và làm cho thiên hạ phải khiếp sợ”. Một cựu học sinh Ams hài ước nói về sự chơi trội của trường mình: “Không cứ bây giờ đâu từ những ngày xưa nhắc tới Amsterdam là nhắc tới sự "khuyếch trương" thương hiệu rồi”.
Một pha biểu diễn của nữ sinh Ams (Ảnh Zing)
Chẳng thế mà kết thúc chuỗi sự kiện chia tay đời sống học đường của khối 12 trường này năm nay là màn trình diễn những kiểu váy áo đủ màu sắc. Cũng có thảm đỏ trải dài từ sân trường vào đến tận sân khấu trình diễn hệt như các liên hoan phim hoành tráng. Một "dàn sao" đứng hai bên, phía dưới là các phó nháy trực chờ sẵn.
Không còn nhìn thấy trên khuôn mặt ấy là những nét dịu hiền, nhẹ nhàng của teen 12 mà thay vào đó là sự già dặn, những màn show hình cực kì hoành tráng.
Bữa tiệc chia tay hạng sang của teen 12 Ams (Ảnh Zing)
Mặt teen nào cũng được “make up” trang điểm công phu như các diễn viên, người mẫu nổi tiếng trước khi lên sàn diễn. Cũng hở trước, hở sau, cũng những bộ váy ngắn "kinh hồn"…
Buổi chia tay tối hôm ấy của teen Amsterdam hầu như không có lấy một bóng áo dài truyền thống. H – một teen girl tâm sự: “Em rất ngại khi chụp hình ở thảm đỏ của trường. Vì nhà không có điều kiện bằng các bạn nên em chỉ có bộ cánh mua ở Hội An hè năm ngoái. Giá mà mặc đồng phục có lẽ em sẽ thoải mái hơn”.
Khổ thân nhất là những cô nàng chân ngắn, hay chân vòng kiềng, những cô nàng chân không được nhỏ cho lắm, hay những cô nàng không quen trưng diện… Các cô cứ phải nép mình sau những tấm thảm đỏ hoặc nhảy ào ra chụp xong đâu đấy là... lặn mất tiêu.
Tiệc thâu đêm có kèm phụ huynh
Không “ăn chơi” như teen Amsterdam, các teen Việt Đức có cách chia tay “hiền” hơn kèm theo điều kiện: chiu sự “áp giải” của thầy chủ nhiệm và hội trưởng hội phụ huynh.
Tập thể lớp 12TN6 có 41 người. Sau khi “tàn cuộc” tại trường, các bạn rủ nhau tụ tập chụp ảnh ở "đường Hàn Quốc" trên Hồ Tây, ăn tiệc buffe và hát Karaoke tại quán “ruột” 39 Bùi Thị Xuân. Lớp quyết định đóng mỗi tiền mua quà tặng thầy chủ nhiệm Hoàng Sinh Đường - một khung ảnh trong đó có lồng ảnh cả lớp
Teen Việt Đức trong buổi chia tay (Ảnh T.T)
Được biết, kinh phí đã có ban phụ huynh lo hết, các bạn chỉ đến và... đánh chén. Buổi liên hoan được tổ chức tại nhà hàng Sen Hồ Tây. Ăn uống xong lại rủ nhau tụ tập bên ngoài chụp ảnh. Một hàng dài toàn màu vàng...
Xong khâu ăn và chụp, cả lớp thống nhất đi hát Karaoke tại quán Tôm (Bùi Thị Xuân). Phòng rộng có cả bục đèn như sân khấu nên các teen tha hồ trình diễn các tiết mục “chỉ riêng teen mới có”.
Ban đầu, cả lớp ngân nga hát “Mong ước kỉ niệm xưa”, bạn nào bạn nấy khóc như mưa nên ngay sau đó phải chuyển sang các ca khúc "bốc lửa" để vực dậy tinh thần mọi người.
Lớp đã có một căp đôi rất đẹp, học "cực kì đỉnh" là "Bí ngô" và "Quốc đất". Cả lớp được dịp “ôn cố tri tân” kể về mối tình Kim Trọng – Thúy Kiều thời hiện đại.
Chuyện tình đã vượt được qua bao sóng gió tuổi học trò và vẫn bình yên bước tiếp chặng đường phía trước. Teen TN6 được dịp chúc cho tình yêu của hai teen "Bí Ngô" và "Quốc đất" mãi bền chặt.
“Chiến tranh” trong ngày chia tay
Sau ngày bế giảng, lớp 12A13, Trường THPT Đống Đa quyết định chia đôi lớp theo hai ngả. Thường ngày ở lớp cũng đã âm thầm diễn ra trò chia bè phái.
Một pha lãng mạn trong lễ chia tay (Ảnh T.T)
Nếu như teen Việt Đức vui vẻ... cho qua mọi “ân oán giang hồ” thì teen Đống Đa quyết tâm “ly thân” đến cùng. Buổi liên hoan tối hôm ấy, nhóm “đỉnh hơn” chơi rất vui vẻ và đúng kiểu xả láng hết mình.
Bạn L. ngồi lặng lẽ trong một góc, xa hẳn với những màn cá ngựa, những trò nghịch ngợm của tụi bạn mà tiếc ngẩn ngơ: “Giá mà các bạn có thể bỏ qua cho nhau thì vui biết mấy. Em tiếc rằng bản thân mình không làm được gì để giúp cả lớp hàn gắn lại những xích mích. Buổi xả láng này mới chỉ có nửa lớp, còn nửa lớp nữa các bạn liên hoan ở quán khác”.
Cô giáo chủ nhiệm nói: “Buổi liên hoan vui vẻ nhưng không tròn đầy. Nhóm này nhất quyết nếu có những thành phần "bất hảo" đi cùng các bạn sẽ nghỉ ở nhà cho khỏe. Tôi rất buồn vì tình trạng trên của lớp nhưng không biết làm sao. Mong rằng các khóa sau những xích mích hiểu lầm như vậy sẽ không còn nữa…”.