Taxi 'điên' đâm liên hoàn, bé 8 tháng tuổi văng khỏi xe máy
Bé bị văng khỏi vòng tay mẹ chắc do va chạm mạnh quá, ko biết có sao ko nữa. Từ hồi xảy ra vụ tai nạn làm bé gái 2 tuổi trong TP HCM qua đời, e đi ra đường với con trai bé- 8 tháng tuổi- e cũng cố kiếm cái gì để buộc con vào người mình : áo chống nắng, địu hoặc cái gì tương tự.
Vì thực sự nếu mình chỉ ngồi sau bế con ko thì nếu có va chạm ko giữ kịp con sẽ bị văng ra đường rất nguy hiểm. Thế nên các bố, các mẹ có bế các bé nhỏ nhỏ ra đường thì cũng nên buộc con vào người mình nhé. Cẩn thận ko bao giờ thừa hết.
Còn về vụ lái xe taxi, hiện nay e đang đi học lái xe ô tô, thấy các bạn, các anh học lái xe để về lái taxi với xe ben chở cát họ học nhanh lắm, rồi nhanh nhanh chóng chóng lấy bằng còn đi lái. Ra đường đi ẩu là phải. Như mình học trầy trật mãi rồi đủ kiểu mới dám lái xe ra đường, ra đường lái ẩu thì vừa thiệt mình lại mang hoạ cho người khác.
21h ngày 17/11, trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội (cách ngã tư Tây Sơn - Thái Hà khoảng 100m), một chiếc taxi đã đâm liên hoàn 3 chiếc xe máy đi cùng chiều từ Nguyễn Trãi đến Tây Sơn.
>Bị thương vẫn lái taxi gây tai nạn liên hoàn
Theo lời của các nhân chứng, chiếc xe Honda Spacy màu trắng bị taxi kéo lê khoảng 30m khiến người cầm lái là một cô gái trẻ bị thương nặng. Phần sau xe máy hoàn toàn bị phá hủy.
Chưa dừng lại, chiếc taxi đâm tiếp vào 2 xe máy khác đi cùng chiều. Trong đó, có một đôi vợ chồng trẻ chở một bé trai chừng 8 tháng tuổi khiến bé bị văng khỏi xe và rơi xuống đất.
2 ôtô con khác vì tránh sự điên cuồng của tài xế taxi đã đâm vào dải phân cách. Sau khi xe dừng, tài xế taxi không chịu xuống xe mà tiếp tục nhấn ga định bỏ chạy. Nhưng do va đập quá mạnh, đầu xe bị hỏng, xăng chảy ra ngoài nên xe không thể lăn bánh.
Người dân đã đập vỡ cửa kính, kéo người tài xế ra khỏi chiếc xe "điên". Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông trong một thời gian khá dài.