Tai nạn thảm khốc ở Hà Nội: 'Mọi người không kịp la hét'
"Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, mọi người không kịp la hét. Nhiều người bị văng khắp nơi khi xe khách đấu đầu nhau", một nạn nhân kể lại sau vụ tai nạn.
Ít nhất 5 người đã tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 30/3 trên quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ - Hà Nội).
Đỗ Văn Khởi (46 tuổi, ở xã Bầu Sao, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kể lại: “Hai bố con tôi đi khám bệnh ở BV Việt Đức từ hôm thứ 5 tuần trước. Hôm nay, 2 cha con bắt xe khách 16 chỗ về quê, đến đó thì gặp tai nạn. Tôi ngồi ghế cuối cùng của xe bên phía tài xế và đang nằm ngủ. Khi xảy ra tai nạn tôi cũng không biết gì. Khi tỉnh dậy thì thì đang nằm ở về đường và được biết con trai tôi cùng với những người khác lôi tôi ra từ chiếc xe gặp nạn. Một lúc sau thì có xe cấp cứu đến đây đưa bố con tôi vào viện cấp cứu".
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra chiều 30/3 đã khiến ít nhất 5 người tử vong
Chia sẻ với PV Dantri anh Anh Đỗ Bá Đồng, con trai ông Khởi cũng cho hay: “Lúc đó em ngồi ghế ngay sau tài xế, bên phải là chủ xe, bên trái là 1 phụ nữ. Sự việc xảy ra quá nhanh, em không kịp nhìn thấy cái gì nữa. Em cũng không nhớ va đập vào đâu mà bị thương. Trên xe lúc đó khoảng hơn 10 người. Mọi người cũng không kịp la hét gì cả. Khi xe đổ xuống mương, em cố bò ra và tìm bố. Người em đau nên 1 mình không đủ sức lôi bố ra, phải nhờ mấy người ở đó đưa bố em ra, mãi sau bố em mới tỉnh dậy”.
Ngồi bần thần ở bệnh viện sau vụ tai nạn khiến chị và anh rể tử vong, bản thân thì bị thương, anh anh Nguyễn Văn Chính (ngụ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) chưa hết bàng hoàng nói: "Khi tôi thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng va đập lớn. Chưa định được chuyện gì đang xảy ra thì chỉ thấy xe rung chuyển dữ dội, mọi thứ đảo lộn, đầu xe cắm xuống ruộng. Hơn chục người bị văng khắp nơi, có người bị biến dạng gương mặt. Hầu hết không ai đủ sức để kêu gào, cầu cứu".
Anh Chính cho biết lúc đó anh rể của anh vẫn còn thở, còn chị gái thì nằm bẹp giữa hai xe. Nhưng "khi đến viện thì anh chị tôi đều không qua khỏi", anh Chính nói trong nước mắt.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc Gia, và ban ATGT Hà Nội đã đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ những gia đình có người gặp nạn.
Theo tin tức ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 13h45 ngày 30/3, trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Vào thời điểm trên, một chiếc xe bồn (danh tính tài xế chưa xác định) đang di chuyển từ Sơn Tây hướng về Đan Phượng trên quốc lộ 32. Tới địa phận xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội), phần bồn phía sau của chiếc xe bất ngờ rụng ra giữa đường.
Di chuyển cùng chiều với chiếc xe bồn lúc đó có một xe 16 chỗ biển kiểm soát Hà Nội. Bất ngờ trước sự cố trên của chiếc xe bồn, chiếc xe 16 chỗ đành phải đánh lái tránh va chạm. Tuy nhiên, đúng lúc này, một xe khách 29 chỗ biển kiểm soát đang chạy ngược chiều tới với tốc độ nhanh cũng lao tới.
2 chiếc xe va chạm vào nhau rất mạnh rồi cùng lao xuống ruộng bên vệ đường.
Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 5 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện.