http://motthegioi.vn/tieu-diem/tac-gia-ca-khuc-tinh-lo-nhac-si-thanh-binh-qua-doi-73399.html



Tác giả ca khúc 'Tình lỡ', nhạc sĩ Thanh Bình qua đời




Đăng Bởi Một Thế Giới - 11:20 23-05-2014



Ca sĩ Ánh Tuyết trong một lần đến thăm nhạc sĩ Thanh Bình



Vào 4g sáng nay (23-5), nhạc sĩ Thanh Bình, tác giả ca khúc Tình lỡ đã qua đời vì tuổi cao sức yếu.



Liên lạc với ca sĩ Ánh Tuyết để xin xác nhận thông tin, Báo điện tử Một Thế Giới nhận được câu trả lời xúc động của chị: "Bác mất rồi em ạ, mất 4 giờ sáng nay".



Có lẽ người yêu nhạc, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình hẳn không thể không biết, không yêu thích ca khúc Tình lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình. Có nhiều người nói nội dung và nỗi buồn của ca khúc đó như "vận" vào cuộc đời nhiều thăng trầm cũng như chuyện tình lắm dở dang của chính tác giả.




Cách đây một thời gian, sức khỏe ông khá yếu. Ca sĩ Ánh Tuyết cùng một số nghệ sĩ đã cùng nhau tổ chức đêm nhạc Tình lỡ vào tối 3.1.2014 tại phòng trà WE để dành cho ông một khoản tiền tiết kiệm dưỡng già.



Số tiền thu được từ sự ủng hộ của khán giả đã giúp nhạc sĩ Thanh Bình có khoản tiết kiệm 150 triệu đồng. Nữ ca sĩ Ánh Tuyết nói về ông: "Tôi muốn kể về cuộc đời hiện tại của một người nhạc sĩ từng là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, rồi làm đủ các nghề: bán xăng, bán cơm, nuôi heo, môi giới nhà đất... Ông thật đa tài, bá nghệ nhưng lại bạc phước...”.



Nhiều năm qua, ông sống trong cô đơn và chỉ mới về ở cùng các cháu trong căn phòng hẹp. Thứ duy nhất khiến ông cố gắng níu lại với trần gian chính là chờ đợi người con gái cuối năm 2014 này sẽ thoát khỏi vòng lao lý. Vậy nhưng 23 tháng 5, người nhạc sĩ già đã ra đi vĩnh viễn mà ước nguyện được nhìn mặt con vẫn chưa được toại nguyện.



Ca sĩ Ánh Tuyết nghẹn ngào: "Con bác tháng 11 mới được về. Chị đã điện vào trại, muốn hỏi xin cho cô ấy ra vài hôm để chịu tang cha xem có được không mà chưa liên lạc được…".



Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết thêm, tang lễ của nhạc sĩ Thanh Bình sẽ được tổ chức ở chùa.




Nhạc sĩ Thanh Bình tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1932, nguyên quán Bắc Ninh. Mồ côi mẹ lúc ông khoảng 11 tuổi sau khi cha mất vài năm. Ông có một chị và hai em gái. Nay chị và em gái út đã mất, còn cô em kế sống ở Pháp nhưng không có liên lạc gì. Năm 19-20 tuổi, ông viết truyện dài như: Gió dập mưa vùi, Mình còn trẻ lắm.



Khoảng năm 1952-1953, ông viết truyện ngắn và đưa tin văn hóa văn nghệ cho nhiều tờ báo: Tia sáng, Liên hiệp, Tin sớm, Bình minh, Văn nghệ... với bút danh Thanh Bình. Nhạc sĩ Phó Quốc Thăng là cậu ruột của ông; nhưng ông lại say mê cảm hứng học nhạc từ giáo sư âm nhạc Phạm Sửu tại Thanh Hóa. Từ năm 1950 - 1954, ông xuôi ngược các vùng miền Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Sầm Sơn, Hà Nội rồi sau đó vào Nam khai sụt tuổi để trốn lính.



Tuệ An