Sự thật vụ người phát cơm từ thiện bị đâm chết?


Vì đâu án mạng đau lòng xảy ra và tước đi sinh mạng của một chàng trai trẻ phát cơm từ thiện?



Cả kẻ thủ ác và nạn nhân đều là những người sống lang thang ở một công viên gần Bến xe Chợ Lớn (quận 5).


Vì đâu án mạng đau lòng xảy ra và tướt đi sinh mạng của một chàng trai trẻ?.



Những hộp cơm chưa kịp phát hết thì án mạng đã xảy ra


Nói như muốn khóc, chị Hứa Thị Thanh Tâm (31 tuổi, vợ nạn nhân Trần Minh Phước, 23 tuổi) nghẹn ngào: “Gia đình em trôi dạt từ Huế vào Sài Gòn cách đây 20 năm. Đến giờ thì cha mẹ em đều đã qua đời, không cửa không nhà và chỗ dựa duy nhất của mẹ con em là anh Phước, nhưng giờ ảnh…”, chị Tâm bỏ lửng câu nói rồi nghiêng mặt nhìn vào một khoảng không vô định nước mắt lưng tròng.


Theo lời Tâm, trong những ngày sống kiếp bụi đời ở một công viên trên đường Lê Quang Sung, Tâm đã làm quen và “rổ rá cạp lại” với Phước. Cách đây 3 năm, chị cấn thai, nhưng ba mẹ Phước không chấp nhận vì chị là “gái bụi đời”.


Từ đó, Phước dọn hẳn ra công viên ở với Tâm. Công việc mưu sinh hằng ngày của đôi vợi chồng này thật xót lòng: Tâm đi ăn xin, và sau khi sinh con, Tâm ẵm cả con theo; còn Phước đi nhặt ve chai hoặc ai nhờ gì làm đó.


Hiện trường vụ án


Tháng 7 âm lịch vừa qua, một bà chủ một quán cơm chay thường mang vài chục hộp cơm ra khu vực quận 5 để phát cho những người vô gia cư. Tâm kể: “Thấy bà phát cơm, anh Phước đến xin nhận phát giùm và xin lấy 2 hộp cuối cùng cho hai vợ chồng ăn. Khi giao cơm, bà chủ dặn dò, rằng người già và tàn tật ưu tiên số 1, sau đó là những người xích lô, nếu còn mới cho những thanh niên trai tráng”.


Cũng là dân bụi đời công viên, Thanh (khoảng hơn 20 tuổi, người Bắc) thường ra xin cơm từ Phước. Biết Thanh cũng có tiền, ăn mặc cũng bảnh bao nên Phước không cho, dẫn đến việc Thanh sừng sộ rồi chửi thề.


Tức mình, mỗi lần uống rượu thì Phước ra công viên đòi đánh Thanh. Biết chuyện, Tâm và những người sống lang thang ở công viên đã can ngăn. Tuy nhiên, đến ngày 10/8 trong lúc Phước đang đưa cơm cho đám đông thì bất ngờ Thanh chạy đến dùng dao đâm gãy cán khiến Phước chết trên đường đến Bệnh viện Chợ Rẫy.


Về phần chị Tâm, sau khi an táng chồng, chị về phòng trọ trên đường Bà Hom (quận 6) để tiếp tục sống đời ở trọ. Chị nói: “Em cũng không biết sau khi số tiền mọi người ủng hộ cạn dần thì mẹ con em sẽ ra sao. Cũng do bản tính nóng nảy của cả chồng em và thằng Thanh mà ra nông nổi”.


Đến nay, kẻ dùng dao đâm chết anh Lê Minh Phước vẫn bặt vô âm tín. Hiện Công an TP.HCM đang ráo riết truy tìm đối tượng này để làm rõ nhiều vấn đề còn khuất tất.


Như Báo Đất Việt đã thông tin, do mâu thuẫn từ trước, nên tối ngày 10/8 trong lúc anh Lê Minh Phước (23 tuổi) đang đứng phát cơm cho một số người vô gia cư tại vòng xoay Phạm Đình Hổ-Lê Quang Sung (quận 6) thì bị một thanh niên tên Thanh (sống lang thang) dùng dao đâm khiến anh chết tại chỗ.


Minh Ngọc


http://baodatviet.vn/doi-song/te-nan-xa-hoi/su-that-vu-nguoi-phat-com-tu-thien-bi-dam-chet-3052944/