Bé tỏ vẻ khó chịu, nhặng xị lên, thậm chí là khóc lớn nếu bạn muốn gần gũi bé chỉ sau một thời gian tạm xa. Và bạn có biết những dấu hiệu không muốn gần bạn đều có những “ẩn ý” của bé ở đằng sau.



1. Con chỉ thích mẹ thôi




Khi nào có ai khác ôm con, trong đầu con luôn có suy nghĩ: “Người này không phải mẹ. Không có mùi giống mẹ, nhìn cũng không giống mẹ”. Vì thế, mỗi khi mẹ đi vắng một thời gian và quay về bên con, con tỏ ra khó gần như vậy nhằm thể hiện con đang giận mẹ lắm.




2. Người khác không ôm con đúng cách




“Bờ vai gần gũi” của con đã bị thay thế. Con cảm thấy không vui vì như thể con sắp ngã đến nơi vậy. Mẹ cũng không muốn con bị ngã phải không ạ. Thế nên, dù “bờ vai” của con trở về nhưng con vẫn khó chịu lắm..




3. Mẹ không nên làm gì mà không có mặt con




Con muốn biết mẹ đang làm gì. Con muốn biết mẹ đang đi đâu, và mẹ sẽ gặp gỡ những ai. Mẹ nghĩ xem ai là người có quyền lực nhất ở đây?







4. Những người khác không biết con thích gì




Những người khác trông con giùm mẹ không biết con thích ăn món gì, con thích ngủ chỗ nào hay con muốn chơi đồ chơi gì. Mẹ đi vắng vì bận việc nhưng con không muốn những người “thiếu chuyên nghiệp” như thế làm công việc thường ngày của mẹ đâu.




5. Con không quen cách cư xử của người lạ




Mẹ sẽ cảm thấy thế nào nếu một người lạ mặt bắt đầu nói liên tục vào mặt mình, rồi nhảy xung quanh và có những hành động rất kỳ quặc? Nói một cách nghiêm túc, thậm chí mẹ có biết những người được gọi là người giữ trẻ đã làm gì khi mẹ đi vắng không? Họ cư xử như thể công việc của họ chỉ là cố gắng để con ngừng khóc mà thôi.




6. Con lo lắng vì mẹ lâu về




Mẹ có việc bân nên phải đi vắng, nhưng con nhớ mẹ lắm. Con thực sự yêu mẹ. Mẹ là người con yêu quý nhất. Không ai khác có thể hát một bài hát đặc biệt mà hai mẹ con mình đều thích đến hàng triệu lần, hay xoa lưng, giúp con cảm thấy vui hơn khi khó chịu. Không ai khác có thể dỗ dành con đúng điệu đến mức con có thể ngủ say ngay lập tức. Bố cũng thử vài lần nhưng đều không được ạ.




7. Con chỉ thấy an toàn khi ở bên mẹ




Mẹ à, mẹ con mình đã quen nhau một thời gian rùi, dù chỉ mấy tháng nhưng con cảm thấy như là mãi mãi vậy. Mẹ luôn khiến con cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và được nâng niu. Vì thế, mẹ đừng rời con đi đâu nhé. Có những khi mẹ đi lâu đến hàng tiếng đồng hồ ý. Và với con khoảng thời gian ấy dài như thiên niên kỷ vậy. Mẹ nhớ về sớm với con nhé, con chỉ thấy an toàn khi ở bên cạnh mẹ thôi.



Nguồn: http://ttvn.vn/gia-dinh/su-that-ve-su-kho-gan-cua-be-sau-thoi-gian-me-di-vang-32014244235240576.htm