Depplus.vn -
Như một phép màu, bé "hạt tiêu" với cánh tay chỉ bằng một chiếc nhẫn đã chiến thắng số phận vượt ngoài dự đoán của bác sĩ.


Bé gái Mollie Perrin chào đời vào ngày 27/4 ở tuần thứ 27, sớm hơn dự kiến 13 tuần bằng phương pháp mổ.


Ngay sau khi chào đời, bé chỉ nặng 0,5 kg và ngay lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.




Cánh tay của bé có thể đeo vừa chiếc nhẫn của bố mình (Ảnh: Daily Mail)



Với thể lực yếu ớt bác sĩ chuẩn đoán bé sẽ không thể sống sót qua ba tuần. Nguyên nhân được đưa ra là do bé mắc bệnh hạn chế tăng trưởng trong tử cung (IUGR) đồng nghĩa với việc bé không thể hấp thụ chất dinh dưỡng của người mẹ.




Bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (Ảnh: Daily Mail )



Khi biết về tình trạng của Mollie, ba mẹ bé là anh James, 38 tuổi và cô Stephanie, 34 tuổi gần như gục ngã trong đau đớn. Nhưng không ai có thể ngờ rằng thiên thần hạt tiêu lại có thể đánh bại số phận và dần hồi phục sức khỏe trong suốt 4 tháng điều trị tại bệnh viện.




Bé đang dần hồi phục sức khỏe



Hiện tại khi ở tuần 17, bé đã nặng 2,5kg với một sức khỏe tốt và sẽ nhanh chóng được đưa về nhà.




Hiện tại bé nặng 2,5 kg (Ảnh : Daily Mail)




Đây chính là niềm hạnh phúc lớn của cha mẹ bé (Ảnh: Daily Mail)



Mẹ của bé chia sẻ: “ Khi bác sĩ nói với chúng tôi về tình trạng của bé thực sự cả hai đều cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn. Nó đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng giờ đây chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc”.



Theo Daily Mail


Nguồn: http://depplus.vn/tin-tuc/26-08-2015/su-song-phi-thuong-cua-co-be-hat-tieu-nang-05-kg/240/34073/