Sơn Tùng M-TP ngạo mạn trên sân khấu khiến khán giả phẫn nộĐăng Bởi Một Thế Giới - 05:01 14-09-2015




Xuất hiện chớp nhoáng trong đêm Chung kết Giọng hát Việt 2015, Sơn Tùng chẳng những mang đến một tiết mục nhàm chán mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo với lời nhắn nhủ “nghệ sĩ chân chính” đến các thí sinh khiến khán giả “nổi nóng”.



Sơn Tùng MTP biểu diễn trên sân khấu The Voice tối qua



Chưa có lúc nào Sơn Tùng lại nhận nhiều sự thất vọng như trong đêm Chung kết Giọng hát Việt 2015 này. Trong khi đây là đêm để các thí sinh thăng hoa trong những phần biểu diễn của mình thì tiết mục của nam ca sĩ người Thái Bình lại khiến fan hụt hẫng và tụt cảm xúc với phần mở màn “Em của ngày hôm qua”.


Những ngày qua, nhận được thông tin từ Ban tổ chức chương trình, không ít khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của Sơn Tùng trên sân khấu Giọng hát Việt để mong tìm thấy sự mới mẻ và khác lạ của anh trong đêm diễn này.


Tuy nhiên, điều làm khán giả cảm thấy như bị “dội một gáo nước lạnh” vào mặt khi anh hát một ca khúc “cũ rích” cùng với phong cách biểu diễn đầy kiêu ngạo, mà theo như nhiều người nhận xét thì anh “hú hét” nhiều hơn hát.


Những chỉ trích các "cư dân mạng" khi xem màn trình diễn của Sơn Tùng MTP



Khi Sơn Tùng xuất hiện, các fan ở tại sân khấu cũng không mấy mặn mà với phần trình diễn của anh, còn khán giả xem truyền hình ít nhiều thắc mắc về sự xuất hiện của Sơn Tùng liệu có xứng đáng khi anh đứng trên sân khấu đêm chung kết để hát và bản thân anh không thể tự mình thể hiện trọn vẹn một bài hát mà phải...hát nhép.


Việc khán giả nhận định Sơn Tùng hát nhép không phải là không có cơ sở vì thời gian anh đưa micro lên để hát rất ít mà giọng hát của anh thì vẫn cứ đều đều vang lên.


Nhiều người đặt câu hỏi cho Ban tổ chức chương trình, vì sao lại chọn một ca sĩ như Sơn Tùng mà không phải những người đã từng là Quán quân, á quân của các mùa Giọng hát Việt trước để trình diễn trong một đêm Chung kết hoành tráng thay vì là một ca sĩ với rất nhiều tai tiếng, scandal.


Trong khi đó, trước đêm Chung kết diễn ra, Sơn Tùng chia sẻ trên báo chí sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn sôi động cùng với một bài hát hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả, và đó là một bản rap mang đậm cá tính và cái tôi nghệ sĩ của Sơn Tùng, tuy nhiên, điều khiến khán giả hụt hẫng khi bản rap mới đó được đưa vào chưa đầy một phút và nằm trong bản phối ca khúc “Em của ngày hôm qua”.


Chẳng những thế, trước khi biểu diễn Sơn Tùng cho rằng bản thân có cảm giác hồi hộp giống như các thí sinh chuẩn bị cho đêm thi của mình nhưng lời nói lại đi ngược với hành động khi một Sơn Tùng chính thức đứng trên sân khấu lại đầy kiêu hãnh và ngạo mạn khiến khán giả ngán ngẩm. Đỉnh điểm, khi MC Phan Anh muốn anh nhắn nhủ đến các thí sinh trong đêm thi này thì anh đã gửi một câu chúc mà khiến các Huấn luyện viên phải “căng mặt”, còn khán giả chỉ biết trố mắt nhìn nhau: “Dù ai chiến thắng tôi cũng chúc họ là những nghệ sĩ chân chính”.


Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng nhận nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả nhưng lần này kể cả những người yêu mến anh đều phải thú nhận rằng mặc dù ấn tượng nam ca sĩ nhưng họ vẫn bị thất vọng về sự ngạo mạn và kiêu căng của Sơn Tùng trong buổi tối qua.


Có thể vì chàng ca sĩ trẻ đã quá hồi hộp, hoặc là đã có sự toan tính từ trước, tuy nhiên dùng một câu nói có vẻ nặng nề trên một sân khấu lớn, đứng trước những nghệ sĩ đàn anh, đàn chị như Mỹ Tâm, Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng thì Sơn Tùng có vẻ đã quá ngạo mạn và “liều lĩnh”.


Nếu như Sơn Tùng không có quá nhiều điều tiếng trên con đường ca hát của mình trong thời gian qua thì có lẽ sau câu “gởi gắm” ấy khán giả sẽ trân trọng anh hơn. Đằng này, một Sơn Tùng với một loạt scandal đạo nhạc, đạo phong cách, kể cả một Sơn Tùng chỉ biết hát nhép và ngông nghênh lại dùng từ “chân chính” để nhắn nhủ những nhân tố triển vọng trong đêm Chung kết cuộc thi này thì quả thật, anh không thể tránh khỏi những phản ứng gay gắt từ khán giả.


Dừng bước giữa chừng ở chương trình The Remix 2014, dường như phong độ của Sơn Tùng cũng dừng lại từ đó khi anh không có những đột phá mới trong con đường âm nhạc của mình. Điển hình là ca khúc mới nhất Âm thầm bên em đã không nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả như những ca khúc trước đây. Điều đó cho thấy, nếu như không có những đóng góp và cống hiến thật sự cho nền âm nhạc Việt Nam mà chỉ biết mang đến “món mì ăn liền vừa nóng vừa dễ gây ngán” thì Sơn Tùng cũng sẽ chỉ như một đốm sáng và vụt tắt rất nhanh.


Mimosa


Ảnh: Hồ Tân



http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/son-tung-m-tp-ngao-man-tren-san-khau-khien-khan-gia-phan-no-230606.html