Sơn ca những ngày xuống tóc


SGTT.VN - Khá lâu rồi khán giả âm nhạc không còn thấy bóng dáng “chim sơn ca” Ngọc Linh với giọng hát trong veo trên sân khấu nữa. Kẻ bảo cô theo chồng bỏ cuộc chơi, người nói cô đã rẽ hướng. Một ngày nọ vô tình gặp và trò chuyện với Ngọc Linh, mới biết khi cô quyết định chia tay âm nhạc thì gặp phải biến cố về sức khoẻ.



Xuống tóc tìm phép mầu


Ngọc Linh bên chồng con. Ảnh: do nhân vật cung cấp


Ngọc Linh tâm sự: “Chuyện xảy ra đã bảy năm rồi, nhưng như mới hôm qua. Từ nhỏ tôi là đứa sống rất hồn nhiên, chẳng bệnh tật, đau ốm, chính vì vậy mà cảm thấy thật khủng khiếp khi biết mình mắc bệnh. Trước khi sinh em bé, tôi hay bị chảy máu mũi. Đi khám thì bác sĩ bảo đó là hiện tượng bình thường khi mang thai. Nhưng thâm tâm tôi cảm giác có điều gì bất ổn, vì hầu như ngày nào mũi tôi cũng chảy máu. Sinh con được hai tháng thì tôi đi khám ở bệnh viện FV. Lúc đó bác sĩ mới cho hay một khối u có rễ bám vào thành mũi của tôi. Bác sĩ bảo phải mổ gấp để đem xét nghiệm có phải ung thư hay không...”


Con gái chỉ mới hai tháng tuổi, ca phẫu thuật phía trước như một “bản án” treo. Ngọc Linh chia sẻ, cô buồn cho bản thân thì ít mà lo lắng cho đứa con bé bỏng đang ngủ say trên hai tay mình thì nhiều. Cô sợ đủ thứ, sợ nếu mình không còn thì con gái sẽ ra sao. Nỗi lo sợ cứ ám cô hàng đêm, mỗi lần nghe con trở mình, khóc, lòng cô lại thêm rối bời. Nhưng rồi Ngọc Linh vẫn phải vào bệnh viện để đối diện với bệnh tật. Cô vào bệnh viện làm các xét nghiệm và mổ lấy khối u. Ca phẫu thuật chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng mất 29 phút cầm máu. Vì khối u nằm ngay mũi nên khá nguy hiểm, một chút sơ suất có thể động chạm đến các dây thần kinh xung quanh.


Linh kể lại tâm trạng mình khi đó: “Sau khi mổ xong tinh thần tôi càng hoang mang. Kết quả còn ở phía trước, vẫn là một dấu chấm hỏi đáng sợ. Mặc dù khi đó gia đình và ông xã tôi luôn bên cạnh an ủi, động viên, nhưng lòng tôi khi đó chẳng biết bám víu vào đâu để lấy niềm tin. Cuối cùng tôi quyết định đến chùa, nhờ thầy cạo đầu, nương nhờ Phật và mong một phép mầu nào đó sẽ đến với mình. Khi trở về nhà với cái đầu trọc lóc, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, của người thân. Tất cả đều ôm lấy tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên những hình ảnh đó”.


Trả nợ yêu thương


Trong những ngày chờ đợi kết quả sinh thiết từ khối u, mỗi phút giây trôi qua thật nặng nề. Cô vờ quên áp lực bệnh tật bằng những chuyến đi chơi xa, đi công tác cùng đồng nghiệp. “Một buổi trưa đi ăn cùng đồng nghiệp trong chuyến công tác nước ngoài, chồng tôi gọi điện bảo rằng anh vừa gọi cho bác sĩ. Giọng anh cứ ngập ngừng càng làm tôi tin chắc điều không may đã đến. Nhưng không, bác sĩ bảo khối u kia không phải ác tính! Đứng trong cửa hàng của người ta mà tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi chỉ muốn ngay lúc đó được ở bên gia đình để chia sẻ biết bao nhiêu điều mà người thân đã cùng tôi chịu đựng”, Linh thổ lộ.


Đã có tin may, nhưng cũng kể từ đó Linh không dám bỏ lơ sức khoẻ để đu theo công việc. Đều đặn sáu tháng một lần, cô vào bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khoẻ của mình. Linh chia sẻ: “Bất cứ ai khi ở hoàn cảnh của tôi cũng dễ suy sụp. Chính sự sụp đổ về tâm lý mới là tác nhân trực tiếp làm bệnh tình nặng thêm. Lúc đó nếu có một niềm tin, mình sẽ dựa vào đó mà dễ dàng vượt qua”.


Niềm tin của Linh chính là cô con gái bé bỏng, ông xã, ba mẹ hai bên và các anh chị của cô. Gia đình là động lực tinh thần giúp Linh an tâm nhất và luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hiện “chim sơn ca” ngày xưa đang làm điều hành nhân sự cho thương hiệu Giordano Việt Nam. Không quay trở lại nghề ca hát, nhưng Ngọc Linh vẫn luôn ấp ủ giấc mơ sản xuất âm nhạc dành cho trẻ em nghèo, cơ nhỡ. Cô khát khao thực hiện điều đó để mong có thể trả nợ cuộc sống đã ban cho cô quá nhiều may mắn khi sống cạnh gia đình, người thân.


NGUYÊN CAO


http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/168395/Son-ca-nhung-ngay-xuong-toc.html


Giữ tâm lý thoải mái, lạc quan


BS Huỳnh Văn Sơn, khoa Mũi xoang bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cho biết, chảy máu cam ở thai phụ là một hiện tượng bình thường vì trong thời kỳ mang thai, lớp da bên trong mũi thường khá mỏng, do hormone progesterone làm các mạch máu nhỏ trong khoang mũi giãn nở mạnh. Bên cạnh đó, quá trình thai nghén làm cho sự tuần hoàn máu tăng nhiều, kích thích mũi sản xuất nhiều dịch khiến màng nhầy trong mũi trở nên khô đi và chảy máu. Nếu chảy máu cam thường xuyên thì có thể thai phụ bị viêm xoang. Nhưng cũng có trường hợp thai phụ bị chảy máu liên tục do xuất hiện khối u trong khoang mũi. Khối u đó có thể lành tính, hoặc không may chính là dấu hiệu của ung thư vòm mũi họng. Tuy nhiên, nếu ung thư vòm mũi họng sẽ kèm theo nhiều triệu chứng như nghẹt mũi, đau đầu, mắt mờ, giảm thính lực... Để xác định rõ bệnh lý, bệnh nhân cần được kiểm tra gián tiếp vòm mũi, nội soi hốc mũi, chọc hút tế bào, chụp Xquang, chụp cộng hưởng MRI...


Tình huống này thường gây áp lực tâm lý cho thai phụ, muốn phẫu thuật phải đợi qua thời kỳ sinh nở. Để không phải bị áp lực, ảnh hưởng đến thai nhi, người mẹ cần bình tĩnh, làm theo những chỉ định của bác sĩ. Quan trọng nhất là giữ cho tâm lý thoải mái, lạc quan.