Một sinh viên mới hai năm trước còn nói tiếng Anh bập bõm giờ được trao danh hiệu "Sinh viên hệ A trong năm" do hội AQA cấp (the Assessments and Qualifications Alliance).
Nguyễn Chí Hiếu giờ mới nhập học vào trường LSE nằm cạnh Thế giới vụ đài BBC và đã ghé qua gặp Anna Jones của Ban Việt Ngữ.
Trường của Hiếu nằm cạnh Ban Việt Ngữ BBC
Chí Hiếu quê ở Qui Nhơn, là một trong những nơi nghèo nhất Việt Nam, ngoài giờ học phụ giúp thêm cho mẹ trong cửa tiệm đồ điện tử.
Gia đình sững sờ
Bạn nhận được học bổng từ trường Cambridge Tutor's College ở Croydon để sang Anh học, và sau hai năm giờ vui mừng nhận phần thưởng từ chính phủ Anh.
Cho dù đã vượt qua hàng chục ngàn thí sinh khác trong kỳ thi A-level với kết quả thuộc loại cao nhất nước Anh, nhưng Chí Hiếu vẫn không tự cao và khen ngợi các bạn bè khác cùng được trao giải kỳ này ở London.
Vậy Hiếu có nghĩ chuyện quay về Việt Nam không ?
Báo chí Anh Quốc liên tục gọi điện cho Hiếu
"Chắc chắn rồi, gia đình vẫn còn bên đó, và tôi nhớ Việt Nam".
"Mỗi khi thức dậy tôi đều nhớ tới Việt Nam và không ngủ lại được, cho nên chắc chắn tôi sẽ trở về nhà".
Chí Hiếu đang theo học kinh tế ở trường LSE, và muốn học càng cao càng tốt.
Trong tương lai, Hiếu muốn làm việc cho WTO, IMF hay World Bank, vì muốn hòa hợp công việc với đam mê của mình là du lịch.
Sau ngày được giải, Hiếu liên tục được các tờ báo bình dân của Anh như Daily Mail, Evening Standard, The Sun gọi điện phỏng vấn, cũng như báo Tuổi Trẻ từ Việt Nam gọi sang vào lúc 2h sáng và chat qua mạng đến 5h.