Thời gian gần đây, trên các diễn đàn sinh viên xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên tham gia chương trình A80 của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mức hỗ trợ được cho là chênh lệch đáng kể so với sinh viên từ các trường khác có cùng nhiệm vụ tập luyện.

Các bài đăng được cho là của sinh viên đã tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo phản ánh, trong khi nhiều trường chi trả mức 1,6 triệu đồng cho sinh viên, một số trường khác thậm chí hỗ trợ 2 triệu đồng, thì sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt. Đáng chú ý, giấy ký nhận được tố là không ghi rõ số tiền phát cho từng người.
Sinh viên đặt câu hỏi về sự minh bạch
Theo chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, khi thắc mắc về phần tiền chênh lệch, sinh viên được giải thích rằng khoản còn lại đã dùng cho chi phí ăn uống và thuê xe phục vụ tập luyện. Tuy nhiên, theo phản ánh, những khoản này đều giống như ở các trường khác và các bạn không được xem bất kỳ bảng kê hay hóa đơn cụ thể.
Một sinh viên có tên N.M.T., thuộc nhóm tham gia khối xếp hình, chia sẻ với báo Dân Trí rằng bản thân chỉ thực sự thấy bất thường khi so sánh mức chi trả với các trường bạn. T. cho biết, ban đầu nhà trường thu thập số tài khoản của sinh viên nhưng cuối cùng lại yêu cầu lên nhận tiền trực tiếp bằng tiền mặt.
Điều khiến các bạn càng băn khoăn là việc một sinh viên tình nguyện giữ vai trò quản sinh lại được chuyển khoản 995.000 đồng, kèm bằng khen và 702.000 đồng tiền mặt. Con số này khác với khoản 940.000 đồng mà phần lớn sinh viên nhận.
Trả lời phỏng vấn của báo Sinh Viên Việt Nam, một sinh viên khác nêu rõ mong muốn: nhà trường cần công bố lý do tại sao mức hỗ trợ lại chênh lệch lớn giữa các trường cùng tham gia A80. Bên cạnh đó, sinh viên cho rằng cần có sao kê chi tiết về những khoản được cho là đã trừ đi. Nhiều bạn đặt câu hỏi liệu số tiền họ nhận có phản ánh đúng mức Nhà nước cấp hay không và vì sao nhà trường không chuyển khoản như thông báo ban đầu.
Hiệu trưởng lên tiếng và cho biết sẽ rà soát toàn bộ hồ sơ
Trước những ý kiến dồn dập từ sinh viên, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã lên tiếng. Trao đổi với báo Sinh Viên Việt Nam, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đã yêu cầu rà soát toàn bộ công văn, văn bản và các hồ sơ liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên.
Theo ông Long, nhà trường sẽ tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với sinh viên vào ngày 1/12. Tại đây, các số liệu, giấy tờ và thông tin cần thiết sẽ được công khai để giải đáp mọi vướng mắc. Nhà trường cam kết không bao che và sẵn sàng xử lý nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thực hiện chi trả.
Ông Long nhấn mạnh rằng quyền lợi của sinh viên luôn được đặt lên hàng đầu. Nhà trường đánh giá cao sự đóng góp của các bạn trong các hoạt động chung và mong muốn mọi phản ánh đều được giải quyết trên tinh thần lắng nghe và minh bạch.
Hiệu trưởng đổi vé máy bay để về Hà Nội đối thoại
Theo thông tin từ báo Dân Trí, thời điểm sự việc gây xôn xao, ông Long đang đi công tác. Tuy nhiên, để kịp tham dự buổi đối thoại ngày 1/12, ông đã đổi vé máy bay gấp để quay về Hà Nội. Ông cho biết việc có mặt trực tiếp tại buổi gặp mặt là cần thiết để lắng nghe sinh viên và giải thích rõ về những nội dung đang được quan tâm.
Sinh viên mong chờ câu trả lời rõ ràng
Vấn đề chênh lệch tiền hỗ trợ tập luyện A80 đang nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ từ sinh viên trong trường mà còn từ cộng đồng mạng. Điều các bạn kỳ vọng là sự rõ ràng trong giải trình, sao kê minh bạch và khẳng định rằng quyền lợi của sinh viên được đảm bảo đúng quy định.
Buổi đối thoại sắp tới được xem là cơ hội để nhà trường giải thích cụ thể, đưa ra thông tin chính xác và xử lý những bất cập (nếu có). Trong khi chờ kết quả từ cuộc gặp, nhiều sinh viên vẫn hy vọng sự việc sẽ được giải quyết công bằng và công khai.
Theo Đời sống & Pháp luật

