TT (Ninh Thuận) - Khoảng 19g ngày 21-6, đúng một tháng rưỡi sau khi được đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về gia đình ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, sinh viên bán thận Tô Công Luân đã qua đời vì không chống chọi nổi với bệnh tật.
Ông Tô Công Sơn (ba của Luân) kể trong ràn rụa nước mắt rằng khoảng 20 ngày trở lại đây, sức khỏe của Luân có vẻ tiến triển tốt: chân không còn co quắp như những ngày ở bệnh viện, mỗi bữa ăn được chút ít cháo lỏng bằng miệng (trước đó Luân được tiếp thức ăn qua đường ống), thỉnh thoảng mở mắt quan sát… nhưng hơn 14g chiều qua, bất chợt bệnh Luân trở nặng và... ra đi chỉ sau đó vài giờ.
Ông Sơn cho biết tâm nguyện duy nhất của gia đình là các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ đường dây mua bán thận dẫn đến cái chết tức tưởi của Luân. Trường hợp bán thận của Luân bên Trung Quốc đã gây chú ý công luận thời gian qua.