Lỗi tại hồng nhan?


Thiên hạ đã bị mặc định một lời nguyền: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung…”, nhưng không ngờ, những “đòn ghen” đầy lửa ấy lại trở thành thứ vũ khí tự vệ quá đà đối với người đàn bà tên V, cho rằng chồng mình và ca sĩ Thanh Lam đã lén lút quan hệ bất chính.


Ngấm ngầm theo dõi, đe dọa, nhắn tin, cấm vận và tối hậu thư cuối cùng dành cho ca sĩ Thanh Lam là một trận tam bành tại nhà hàng Phù Đổng, 67 Tô Hiến Thành, Hà Nội vào ngày 20/6 đã trở thành đỉnh điểm của sức chịu đựng nơi người đàn bà tên V. Xúc phạm, lăng mạ, thậm chí cho một xe ôm dọa rằng anh ta bị HIV để khiến tất cả mọi người hoang mang. Chưa hết bức xúc, để thỏa cơn ghen, chị V đã không tiếc bất cứ một từ ngữ tục tĩu nào để xúc phạm tình địch cho “bõ tức”.


Ca sỹ Thanh Lam


Việc ca sĩ Thanh Lam cùng “tình địch bất đắc dĩ” được mời lên phường Lê Đại Hành giải quyết, phần nào dấy lên trong dư luận những suy nghĩ trái chiều. Liệu trong việc này ca sĩ Thanh Lam có hoàn toàn vô tội? Và không có lửa thì làm sao có khói? Nhưng người viết bài này vẫn cho rằng, người đàn bà tên V, nếu như chọn thời điểm “đánh ghen” hôm ấy hoàn toàn rất vô lý.


Bởi giữa thanh thiên bạch nhật, ca sĩ Thanh Lam đem theo các con và đi cùng rất nhiều người bạn. Nếu như có chuyện “không minh bạch”, thì chắc chắn Thanh Lam sẽ không dại gì cùng chồng chị V kéo theo mấy người bạn, các con đến chốn đông người như thế???


Ca sĩ Thanh Lam cùng đương sự được mời về công an phường để giải quyết...


Vướng vào chuyện “tình tay ba” trong show biz Việt đều dành cho những nghệ sĩ nổi tiếng và có chút nhan sắc. “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga đã bị một hành khách nữ “đánh ghen” ngay trên máy bay vì cho rằng cô nàng “Vũ Vũ” của Lập trình trái tim đã “đầu mày cuối mắt” với chồng của chị ta ở ngay toilet máy bay. Giải thích về điều này, Quỳnh Nga giải thích: “Lúc ban đầu, cả hai quay sang bắt chuyện rất thân mật với chúng tôi, hỏi tôi từng đóng những phim gì.


Khi tôi đứng lên vào nhà vệ sinh, tôi rủ mẹ đi cùng nhưng mẹ từ chối. Người đàn ông này đi theo và có những hành động khiếm nhã ngoài cửa toilet khiến tôi vô cùng bức xúc. Người phụ nữ đó tuôn ra rất nhiều ngôn ngữ chợ búa và đe dọa sẽ cho dân đầu gấu đánh tôi. Tôi có thể thông cảm cho việc một người đàn bà quá ghen mà mất lý trí, nhưng không thể chấp nhận người đàn ông vô văn hóa là chồng chị ta”.


Liệu công chúng đã thực sự cảm thông cho trận "đòn ghen" trên máy bay của Quỳnh Nga???


Cô ca sĩ Đỗ Hải Yến bị cho là nghi án đánh ghen với hot girl xinh đẹp Thủy Top. Giãi bày điều này, Thủy Top phân trần: “Em chưa bao giờ nói là Đỗ Hải Yến đánh ghen mà là khi em và đạo diễn Ngô Quang Hải đang ở trong nhà bàn công chuyện thì có người mở khoá, gọi cửa, sau đó là đập cửa. Bên ngoài rất đông người khiến em cảm thấy e ngại họ sẽ làm ảnh hưởng đến sự an toàn của mình”.


Việc bị “đánh ghen” có phải lỗi tại hồng nhan khi những người phụ nữ đẹp của làng giải trí Việt bị “dính đòn”! Điều ấy vẫn mãi là những dấu chấm hỏi đa nghĩa trong long công chúng, và cũng là một “vết đen” buồn bã trong dấu ẩn của chính họ.


Diễn viên Đỗ Hải Yến


“Đèn đỏ” về “ghen” trong làng giải trí!


Ghen là chất xúc tác trong tình yêu nhưng cũng là lằn ranh mong manh dẫn đến đổ vỡ một cuộc hôn nhân dù được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu lý tưởng.



Sự đổ vỡ cuộc hôn nhân lí tưởng của diễn viên điện ảnh Kim Hiền và DJ Phong là một minh chứng kinh ngạc cho sự hợp tan chóng vánh ấy. Sau 6 năm, yêu và chờ đợi, sinh con, Kim Hiền mới có thể cùng DJ Phong bước chân vào nhà thờ làm đám cưới mà bấy lâu cô hằng mơ ước.



Mái ấm gia đình Kim Hiền - DJ Phong chỉ còn là hoài niệm...


Nhưng chỉ hai tháng sau cuộc hôn nhân được công chúng, báo chí và cả người trong cuộc “kì vọng” thì Kim Hiền đã tuyên bố rằng cô và chồng mới cưới đã “đường ai nấy đi” vì “bắt quả tang” chồng ngang nhiên tay trong tay dắt bồ đến đúng nhà hàng mà cô và bạn bè đang liên hoan. Không rõ cơn ghen hay lòng tự trọng, nhưng từ giây phút ấy, Kim Hiền đã “dứt” khỏi cuộc hôn nhân mà cô đã dày công vun vén.


Chia tay có phải vì ghen với Lý Nhã Kỳ???


Mặc dù hết sức phủ nhận tin đồn đã li dị vợ sau những cảnh ân ái trên phim với kiều nữ Lý Nhã Kỳ nhưng một nguồn tin tiết lộ, vợ của chàng Mai Thanh Lâm, phim “Chạy án” đã hết sức chịu đựng khi biết rằng chồng mình đã “phim giả tình thật” với kiều nữ xinh đẹp làng giải trí Lý Nhã Kỳ. Mặc dù Việt Anh từng thừa nhận vợ anh rất biết cách “ghen” nhưng xem ra câu nói: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung” cũng là một lời nguyền trong làng giải trí khi vợ của Việt Anh, cũng là một người phụ nữ quá hiểu những thử thách khi là vợ người đàn ông đào hoa như thế.


http://tintuconline.com.vn/vn/hautruong/464785/index.html