(VnMedia) - Top 5 của Sao Mai điểm hẹn 2010 đã có một đêm trình diễn thật xuất sắc. Minh Chuyên, Lương Viết Quang hoàn hảo, Mỹ Như, Đinh Mạnh Ninh, Hà Hoài Thu ngày càng tiến bộ, đó là tín hiệu đáng mừng.
Đáng mừng ở đây không đơn giản là trong sân chơi Sao mai điểm hẹn, bởi chỉ còn một đêm cuối cùng để trao giải cho những ca sỹ xứng đáng, mà nhìn rộng ra, họ đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để góp phần vào hành trang bước vào showbiz sau này.
Có thể là hơi sớm, nhưng những gì các ca sỹ trẻ đã thể hiện qua 9 đêm có thể tin tưởng được rằng, họ sẽ có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc Việt Nam, nếu sau Sao Mai điểm hẹn, họ biết cách tạo dựng con đường đi cho mình và sống chết với nó.
Minh Chuyên và Tùng Dương
Minh Chuyên vẫn là người nổi trội nhất trong top 5. Có thể cô không quá lộng lẫy về nhan sắc nhưng Chuyên vẫn nổi bật ở giọng hát. Bị chê là chọn bài cũ và tư duy không mới, Minh Chuyên cũng khá vất vả, loay hoay để thay đổi và cuối cùng, trước đêm quyết định, cô cũng thực sự "lột xác", cho dù không thành công mỹ mãn nhưng rõ ràng, sự thay đổi này cho thấy Minh Chuyên hoàn toàn có thể trở thành một ca sỹ hút khán giả, cả phần nghe và nhìn. Với phần trình diễn một ca khúc dance sôi động và bài song ca với Tùng Dương, khán giả đã dành cho cô những tình cảm tốt đẹp, thể hiện qua những tin nhắn và cô đã đàng hoàng bước vào đêm xếp hạng với tấm vé của khán giả, những người yêu mến cô.
Tiết mục của Lương Viết Quang - Hồng Nhung được coi là hoàn hảo nhất đêm trình diễn 9
Lương Viết Quang là người biết chiều lòng khán giả và Hội đồng nghệ thuật, luôn tỏ ra ngoan ngoãn và cúi đầu nghe lời khi nghe nhận xét. Anh cũng là người biết cách thay đổi mình cho hợp với thị trường, hát những bài dễ nghe, có sử dụng vũ đạo, biểu diễn sôi động và khá lôi cuốn. Với ca khúc Kim - dù bị cho là "sến" và "xiếc" thì anh cũng đã là khán phòng nóng lên. Phần trình diễn của anh với Hồng Nhung qua ca khúc Tình nhớ (Trịnh Công Sơn) được đánh giá là hoàn hảo và nhiều cảm xúc nhất đêm thi thứ 9 của Sao Mai điểm hẹn.
Đinh Mạnh Ninh song ca với Mỹ Linh
Đinh Mạnh Ninh có thể coi là một "cơn gió mát" trẻ trung, thổi vào Sao Mai điểm hẹn để cân bằng với sự "già nua" của nhiều ca sỹ khác. Đinh Mạnh Ninh dù không có giọng hát quá hay nhưng cá tính nghệ sỹ rất nổi bật. Vừa có khả năng sáng tác, vừa có vũ đạo và tư duy âm nhạc tương đối mới mẻ, "văn minh". Vì thế, anh vẫn được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn đi tiếp là điều cần thiết và thực sự là lựa chọn đúng đắn.
Mỹ Như quá mạnh mẽ với Con cò
Mỹ Như có giọng hát "khủng", nội lực tốt và kỹ thuật thanh nhạc khá vững. Cô thiên về rock và sở trường là những ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên hoặc viết về vùng cao nguyên lộng gió này. Giọng hát Mỹ Như phóng khoáng nhưng quá bản năng, dù được học hành bài bản tại ĐH Văn hóa nghệ thuật, nhưng Mỹ Như có tư duy cũ kỹ và không biết cách tiết chế, thể hiện sự tinh tế trong việc xử lý bài hát. Vì thế, nghe Mỹ Như hát một vài bài thì thích, nhưng nghe nhiều sẽ tạo cảm giác mệt mỏi, căng thẳng. Mỹ Như còn có nhược điểm phát âm khá mờ, không rõ lời... những điều này cô hoàn toàn có thể khắc phục được. Dù sao, Mỹ Như vẫn là một trong những ca sỹ có giọng hát tốt nhất ở Sao Mai điểm hẹn năm nay. Tuy nhiên, nếu cô không thay đổi tư duy thì sẽ khá khó khăn sau khi bước khỏi sân chơi này.
Hà Hoài Thu có vẻ không mấy ăn nhập với Tuấn Hưng khi hát, nhưng nhìn họ khá đẹp đôi.
Hà Hoài Thu, người cuối cùng phải dừng cuộc chơi ở Sao Mai điểm hẹn cũng là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất năm nay. Liên tục "bị" Hội đồng nghệ thuật "chê" nhưng liên tiếp được khán giả bình chọn và đi vào tận đêm trình diễn thứ 9. Hà Hoài Thu có lợi thế về hình thức, giọng hát khá sáng, rõ lời nhưng nhược điểm là thiếu cảm xúc, lạnh, và kỹ thuật còn rất non. Sự thay đổi của Hà Hoài Thu có vẻ như không tạo được hiệu quả cao, dù cô đã rất cố gắng "lột xác". Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, Hà Hoài Thu hoàn toàn có thể trở thành một ca sỹ dòng nhạc giải trí được nhiều người yêu thích.
Mỹ Tâm là người được các fan cổ vũ nồng nhiệt nhất. Khi cô xuất hiện, trên khán đài như có "động đất" vậy.
Đêm trình diễn thứ 9 kết thúc để lại khá nhiều dư vị vui buồn. Đó có thể là hình ảnh Minh Chuyên bật khóc như đứa trẻ khi cô bạn thân Hoài Thu bất ngờ bị loại, đó cũng có thể là hình ảnh fan của Đinh Mạnh Ninh hô vang "Hà Hoài Thu" đến tận lúc sân khấu tắt đèn, đó có thể là tiếng hô vang dội của fan Mỹ Tâm khi cô xuất hiện, đó cũng có thể là những màn "đối đáp" của Hội đồng nghệ thuật khi cảm giác họ mất tập trung, hoặc bất đồng quan điểm... Tất cả đã làm nên một đêm diễn nhiều cảm xúc.
Nhà thiết kế Chung Thanh Phong (thứ 2 từ trái sang) chụp cùng các ca sỹ
Trong hậu trường trước giờ diễn, bộ 3 này đã tạo dáng cùng nhau, thật vô tình là sau chương trình, cả 3 người đều lọt vào nhóm nguy hiểm.
Fan của Minh Chuyên là độc đáo nhất, họ làm bảng tên của cô bằng đèn nháý.