Các người đẹp trong giới giải trí Hoa ngữ, sau khi lấy được chồng giàu sang phú quý đều lần lượt sinh con và sinh nhiều con.


Tuy nói rằng, thời buổi hiện đại, con trai con gái đều như nhau, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ từ bao đời nay đã ăn sâu trong tư tưởng mọi người, ngay cả những nữ minh tinh hàng đầu cũng không tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn, cố sức sinh con trai, có điều, không phải ai cũng may mắn sinh đôi quý tử như Lương Lạc Thi, hay hạnh phúc như Trương Bá Chi liên tiếp sinh ra hai công tử.


Làm dâu danh gia vọng tộc, được chồng yêu quý chưa chắc đã yên ấm hoàn toàn. Các bậc phụ huynh mới chính là người làm chủ gia đình, nếu không được lòng các đấng sinh thành thì hôn nhân vẫn còn nhiều sóng gió. Vì thế, sau khi bước vào cửa nhà giàu, trách nhiệm đầu tiên chính là sinh được con trai để nối dõi tông đường.


Tiểu S: Sinh liền ba con gái, tiếp tục kiên trì mục tiêu


Mặc dù nhà chồng Tiểu S không thuộc hàng danh gia vọng tộc nhưng cũng giàu sang phú quý. Năm 2006, 2007 Tiểu S sinh liền hai con gái, khiến cho sự nghiệp đang lên của cô bị chững lại, nhưng cô vẫn tuyên bố, chỉ cần có sức khỏe thì nhất định sẽ sinh con trai cho nhà họ Hứa. “Chồng tôi là con trai độc nhất, nên tôi tự cảm thấy áp lực vô hình phải sinh được một đứa con trai”. Có thể thấy, sinh được con trai chính là tâm nguyện lớn nhất của tiểu S.


“Khuyết điểm của phụ nữ, cũng là khuyết điểm lớn nhất, chính là dễ mang cảm giác tội lỗi! Không sinh được con trai, không lấy được chồng, ngày càng xấu đi, không có thời gian bên bố mẹ chồng, chăm sóc con cái không chu đáo, mải mê làm việc mà sao nhãng chuyện gia đình… Chính cảm giác tội lỗi khiến chúng ta bắt bản thân mình sống có trách nhiệm hơn, cũng khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn! Phụ nữ, có lúc, cũng phải nói với thế giới rằng: Hãy câm miệng lại!” - cô nói.


Nhưng Tiểu S không làm được như thế, sau khi sinh con gái thứ ba, tình cảm với Hứa Nhã Quân cũng bị rạn nứt vài phần. Để cứu vãn tình hình, Tiểu S đã từng thổ lộ rằng, nếu trời cho thì sẽ sinh tiếp con thứ tư, xem ra, sinh con trai vẫn là khát vọng không ngừng.


Đại S: hôn nhân điều tiếng, chưa thể sinh con


Từ khi Đại S kết hôn với Uông Tiểu Phi đến nay, hôn nhân sét đánh của họ vẫn nhận đủ lời bàn tán. Hiện nay, còn có nguồn thông tin rằng, vì Đại S không thể có con, nên mẹ chồng Trương Lan đã đưa ra thông điệp cuối cùng: “Không có con thì ly hôn, nếu không, có cô ta thì không có mẹ”. Những lời đồn đại trên khiến Uông Tiểu Phi phải cho đăng tấm hình gia đình thân mật của hai vợ chồng và bố mẹ Uông. Đại S xúc động nói: “Bố mẹ chồng rất thương tôi, thật là ngại”.


May mắn khi Uông Tiểu Phi là một người chồng thương vợ, ngoài việc động viên Đại S, còn khéo cư xử cả với mẹ vợ, bà vui vẻ nói: “Mọi chuyện đáng phải như vậy, người trong nhà chúng tôi như cục nam châm, đi tới đâu được yêu thương tới đó”. Trong một lần làm chương trình ở Đài Loan, Uông Tiểu Phi có thừa nhận việc hai người cãi nhau, nhưng Đại S đã vẽ truyện tranh để chuyển lời xin lỗi, còn nói đỡ cho vợ rằng, hiện Đại S còn muốn có con hơn cả mẹ chồng.


Lâm Thanh Hà: Hai con gái Hình Ái Lâm và Hình Ngôn Ái


Ngọc nữ nổi danh một thuở Lâm Thanh Hà, năm 1994 lấy Hình Lý Nguyên một thương gia Hồng Kông quen biết chưa lâu và rời khỏi làng giải trí, một lòng phụng sự gia đình. Hình Lý Nguyên trải qua một cuộc hôn nhân, nghe nói ly hôn vì không có con trai, chính điều này cũng gây áp lực không nhỏ cho cô. Nhưng rồi Lâm Thanh Hà lại sinh liền hai con gái.


Đại gia họ Hình đã đặt tên con gái đầu của hai người là Hình Ái Lâm (hàm ý Hình Lý Nguyên yêu Lâm Thanh Hà), và đặt tên con gái thứ hai là Hình Ngôn Ái (hàm ý vẫn tiếp tục yêu Lâm Thanh Hà). Có điều, gần đây rộ lên tin đồn Lâm Thanh Hà đã ly hôn vì chồng có con trai riêng bên ngoài.


Tuy rằng con đường sinh con nối dõi của nhiều ngôi sao vẫn đang ở phía trước, nhưng cũng có những người thành công mỹ mãn, nhờ vào con mà có được vị thế phu nhân ổn định, sống cuộc sống xa hoa bên cạnh chồng con.


Từ Tử Kỳ: ba lần sinh nở, đạt nguyện vọng


Năm 2006, Từ Tử Kỳ, 24 tuổi, kết hôn với Lý Gia Thành, con trai của Lý Thiệu Cơ, một trong những tỷ phú giàu có nhất tại Hồng Kông. Hôn lễ của họ tiêu tốn đến 700 triệu NDT, gây chấn động cả xứ Cảng Thơm. Có điều, thực tế chứng minh, làm dâu nhà giàu cũng không dễ chịu chút nào. Đám cưới xong, chẳng được nghỉ ngơi, 17/7/2007 và 16/5/2009, Từ Tử Kỳ sinh liền hai con gái. Cơ ngơi nhà họ Lý biết gửi cho ai nên năm 2011, Từ Tử Kỳ sinh được một cậu con trai.


Nhưng thế vẫn chưa đủ, như chính Tử Kỳ thừa nhận: “Sẽ tiếp tục sinh con đến năm 33 tuổi. Nếu có thể, tôi muốn sinh 7 đứa con, có điều phải cách nhau ra một chút. Hiện giờ chăm sóc 3 đứa con rất vất vả, không chỉ lo ăn lo chơi mà phải lo cả bài vở học hành, cảm thấy rất áp lực. Tôi muốn cho chúng lớn thêm chút nữa mới tính chuyện sinh tiếp. Thực ra, cảm giác sinh con rất thích, được chăm sóc như Vương hậu, nên tôi rất vui nếu mình lại sinh con thêm lần nữa”.


Lê Tư: sẵn sàng đổi tên chỉ để sinh con


Năm 2009 Lê Tư kết hôn với tỉ phú tàn tật Mã Đình Cường, vì chồng hơn cô 14 tuổi, Lê Tư cũng qua độ tuổi sinh nở của phụ nữ nên cả hai đều nóng lòng sinh con. Tháng 7/2010, cô sinh đôi hai con gái. Nhưng Lê Tư vẫn muốn sinh thêm cho nhà họ Mã một công tử, cũng là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khi nghe nói chữ “Tư” tên cô chỉ tốt cho sự nghiệp mà không có lợi về đường con cái, cô đã đổi tên thành Lê Gia Nhi.


Tháng tư năm nay, Lê Tư lại có tin mừng mang thai đôi, chúng ta hãy cùng chờ xem, cái tên Lê Gia Nhi có ứng nghiệm không.


Lý Gia Hân: sinh con thuận lợi, mẹ được thơm lây


Năm 2011 Lý Gia Hân sinh con trai cho nhà họ Hứa, mọi khúc mắc mẹ chồng nàng dâu trước đó đã tiêu tan. Hiện tại, cô và bố mẹ chồng đều mong muốn sinh thêm em bé thứ 2, là gái càng tốt. Từ sau khi sinh con, cô giảm bớt công việc, lựa chọn việc nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe, sinh thêm cô con gái để bố mẹ chồng vui lòng.