| Trong “ngày trọng đại”, ông Jim tặng cho con gái một chiếc nhẫn xinh xắn, đeo vào ngón tay trỏ |
| Buổi lễ giản dị đã diễn ra ở sân sau của gia đình nhà Zetz cùng với sự hiện diện của người thân, bạn bè và hàng xóm |
| Buổi lễ đã khiến tất cả những người có mặt phải rơi nước mặt. Câu chuyện gây xúc động của gia đình Zetz cũng ngay lập tức xuất hiện trên mặt báo |
| Bà Zetz cho biết cô con gái Josie của họ đã rất buồn khi biết cha sẽ sớm rời xa hai mẹ con. Nhân dịp sinh nhật thứ 11 của Josie, cả gia đình đã quyết định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt |
| Buổi lễ chính là món quà cuối cùng mà cô bé Josie muốn cha tặng trong ngày sinh nhật lần thứ 11 của mình. Dù buổi lễ có nhiều nước mắt nhưng cũng có rất nhiều nụ cười. Josie chụp hình với cha mẹ. Tuy miệng cười nhưng mắt cô bé đỏ hoe. |

