Xin hãy giành ít phút đọc bài viết dưới đây đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay 8/2/2007. Chúng ta cần phải cùng nhau lên tiếng yêu cầu quyền được biết thông tin về các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hãy hành động vì sức khỏe của chúng ta va của cộng đồng, không thể ngồi chờ mãi được. Chúng ta đã từng ký tên ủng hộ đồng bào bị chất độc màu da cam, chúng ta có thể ký tên để tẩy chay các cơ sở đang vì lợi nhuận mà đưa chất độc từ từ vào cơ thể chúng ta. Yummy đề nghị mỗi chúng ta hãy gửi email/ fax đến báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ toasoan@tuoitre.com.vn; tto@tuoitre.com.vn; Fax 08 9973939 để phản hồi ý kiến ủng hộ bài viết dưới đây.
Xin hãy truyền thông tin này cho những người bạn, gia đình, đồng nghiệp xung quanh chúng ta. Hãy giấy ("giấy" hay "dấy" nhỉ :9: ) một làn sóng để sử dụng quyền công dân. Chúng ta phải đóng thuế cho nhà nước, tiền thuế đó được dùng để hoạt động các cơ quan nhà nước, trong đó có Y Tế, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Môi Trường, vv.vv.. ; vì vậy chúng ta có quyền được biết thông tin! Việc chúng ta chỉ biết thông tin theo kiểu "họ cho biết như thế nào thì chỉ biết thế" là không chấp nhận được :30: ! Xin các Mẹ, các Bố, các Anh Chị hãy cùng góp sức hành động, vì tương lai con em chúng ta, góp phần làm cho chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn!
Người dân TP.HCM đã từng mạnh mẽ phản đối chỉ thị không đốt pháo hoa trong đêm giao thừa, hay chỉ thị ngưng tổ chức đường hoa Nguyển Huệ vài năm trước, kết quả là UBND TP phải nghiên cứu và tiếp thu ý kiến và nguyện vọng của dân. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau lên tiếng lần này, không chĩ vì lợi ích một vài giây phút, mà vì nhiều thế hệ. Xin hãy chung tay, dù cá Bố, Mẹ, Anh Chị ở trong nước hay ở nước ngoài!
----------------
Thời Sự Suy Nghĩ
Thứ Năm, 08/02/2007, 06:35 (GMT+7)
Sao không công khai?
TT - Năm 2006 qua thanh tra, kiểm tra trên 27.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.HCM, tỉ lệ đạt chỉ 53-77%. Thanh tra 3.382 cơ sở thì đến 800 cơ sở vi phạm (23,65%), phạt 761 cơ sở, cảnh cáo 45 cơ sở và đóng cửa 14 cơ sở. Mặc dù số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là rất lớn, có địa chỉ hẳn hoi, có phát hiện, có xử lý... nhưng tại sao thực phẩm chế biến có hàn the, formol, phụ gia độc hại, nước tương chứa chất gây ung thư (được phát hiện từ năm 2001)... vẫn còn được sản xuất cho đến nay?
>> Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: Công khai, đóng cửa cơ sở vi phạm!
>> Hàn the, formol: thử là có!
Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do các vi phạm được để trong vòng bí mật mà không công khai. Việc công khai trước công chúng sản phẩm chất lượng cao lẫn không đạt chất lượng đều rất cần thiết. Thông qua đó người tiêu dùng không chỉ tẩy chay hàng kém chất lượng mà còn có thể chủ động tham gia giám sát các mặt hàng đã được cơ quan chức năng chứng nhận đạt chất lượng.
Trước thực trạng chất lượng thực phẩm có quá nhiều vấn đề, cách đây gần chục năm, tại nhiều cuộc họp ở Sở Y tế TP và Trung tâm Y tế dự phòng, đã có rất nhiều ý kiến đề nghị phải công khai các “địa chỉ đen” sản xuất kinh doanh sản phẩm kém chất lượng trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết mà tránh, đồng thời cũng là biện pháp răn đe hữu hiệu. Nhưng chúng tôi nhớ không nhầm là chỉ công bố được 1-2 đợt, sau đó rơi vào im lặng và bí mật. Một cán bộ quản lý tâm huyết cho biết có nhiều vụ được phát hiện vi phạm qui mô rất lớn nhưng xử quá nhẹ, và khó mà tìm thấy được tên cơ sở trong một báo cáo công khai nào!
Trong khi người dân kêu cứu trước thực trạng thực phẩm không an toàn, cơ quan quản lý chức năng cứ đỗ lỗi cho khách quan là thiếu nhân sự, thiếu phương tiện, thiếu kinh phí... và “tùy lương tâm của nhà sản xuất”. Vậy thì lương tâm của người quản lý - công bộc của dân - trước sức khỏe hàng chục triệu con người đang bị tàn phá từ năm này sang năm khác... để ở đâu?
Có ý kiến cho rằng hậu quả tác hại trên sức khỏe con người, gây ung thư còn nghiêm trọng hơn cả vụ điện kế điện tử dỏm, đáng lý phải truy cứu đến cùng trách nhiệm cơ quan quản lý. Song thật đáng tiếc, với một mạng lưới đầy đủ các cơ quan quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - bao gồm y tế, quản lý thị trường, công an, chính quyền địa phương... ai cũng có quyền, nhưng không ai chịu trách nhiệm cả!
Công khai tên cơ sở vi phạm phải trở thành một qui định xuyên suốt từ cấp bộ đến các sở y tế. Xin đừng để chuyện công khai hay không công khai trở thành “quyền lực” của những người nắm bí mật trong tay!