Quảng bá không công


Sau gần nửa năm phát hành, tập truyện ngắn "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên (Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn ấn hành) bị Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM ra quyết định thu hồi vì lý do “sách truyền bá lối sống dâm ô đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”


Quyết định thu hồi nêu rõ: Nếu quá thời hạn 10 ngày, Công ty Sách Phương Nam không tự nguyện chấp hành quy định sẽ bị cưỡng chế.


Ngay khi vừa có quyết định thu hồi, lập tức một cuộc “lùng sục” Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông diễn ra khắp trong Nam ngoài Bắc. Các mạng xã hội cũng “rùm beng” thông tin thu hồi sách và nhiều cư dân mạng lên tiếng sẽ mua cuốn sách trước thời hạn bị thu hồi. Xem ra cuốn sách ra đời, nằm im lìm trên kệ sách như một chấp nhận mặc định của văn học trong suốt nửa năm qua bây giờ bỗng nhiên “ăn khách”.


Cuốn sách tranh Sát thủ đầu mưng mủ bị lệnh thu hồi chưa bao lâu thì nay đến lượt cuốn Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông bị thu hồi vì cho là “dâm thư”.


Một cư dân mạng có nickname Haoaz nhận định: “Thu hồi chỉ làm cho nó “nóng” thêm thôi, cuốn Sát thủ đầu mưng mủ giờ cả nhà tớ đều đọc”, “Tại sao không kiểm duyệt trước khi xuất bản chứ? Một số bạn đọc cho rằng lẽ ra cơ quan quản lý phải thẩm định kỹ trước khi duyệt. Nếu cứ xuất bản rồi thu hồi thì chẳng khác nào tạo sự chú ý và quảng bá không công cho cuốn sách, mở ra cơ hội “làm ăn” cho sách lậu bày bán tràn lan.


Không thể khép các đầu sách bị thu hồi này vào cùng một tội trạng nhưng một điều chung nhất có thể nhìn thấy chính là sự lơi lỏng trong công tác quản lý, khả năng thẩm định của chính những người chịu trách nhiệm trong lĩnh vực xuất bản.


Và cũng không phải thu hồi sách là có thể ngăn chặn tất cả mọi ngả lưu hành của nó mà còn gây hệ lụy là sách càng có khả năng lan rộng hơn trong đám đông qua con đường in ấn và phát hành lậu. CuốnSợi xích bị thu hồi vẫn được bày bán tràn lan trên vỉa hè. Những hình ảnh của Sát thủ đầu mưng mủ phát tán trên mạng. Và Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông thì đang có nguy cơ được các đầu nậu sách lậu cho phát tán khi trở thành một cuốn sách được dư luận quan tâm.


Điều đáng nói từ vụ việc này là tại sao ngay từ đầu, cơ quan quản lý không có sự cẩn trọng, chặt chẽ và quyết liệt mà cứ phải để sau khi dư luận lên tiếng thì mới xem xét thu hồi? Cứ nương theo dư luận mà hành xử khác nào ngành xuất bản tự “tát” vào mặt mình.


Tiểu Quyên


http://nld.com.vn/20111104105636288p1140c1150/quang-ba-khong-cong.htm